Bảo tàng "của quý" lớn nhất hành tinh

Jonah Falcon, người có của quý nổi tiếng thế giới, vừa trở thành thành viên nổi bật nhất tại bảo tàng The Icelandic Phallological Musem (được biết đến với tên khác là Bảo tàng của quý).

Người đàn ông Manhattan 43 tuổi được công nhận có của quý dài nhất thế giới vừa quyết định sẽ hiến của quý của mình cho Bảo tàng The Icelandic Phallological Musem sau khi nhận được đề nghị từ bảo tàng. Theo đó, của quý dài 13,5 inch (34,29 cm) của anh sẽ được trưng bày tại bảo tàng này sau khi anh chết.

“Tôi rất vui vì nhận được lời mời này.” Falcon chia sẻ trên HuffPost.

Chia sẻ trong lá thư gửi bảo tàng của quý, anh Falcon viết: “Tôi rất cảm kích trước sự cống hiến vì khoa học của bảo tàng và tôi sẽ rất vinh hạnh khi biết của quý của tôi sẽ được trưng bày bên cạnh những lọ đựng của quý gấu và cá voi. Tôi hy vọng sẽ không khiến hai loài này phải ghen tị. Có khi tôi nên đề nghị quý ngài gọi cuộc trưng bày là “Jonah và cá Voi.”

Bảo tàng "của quý" lớn nhất hành tinh - 1

Những của quý đang trưng bày ở bảo tàng Iceland

Bảo tàng của quý được thành lập năm 1997 ở Reykjavik, nước Iceland. Bảo tàng hiện chứa hơn 300 của quý và những bộ phận của quý của 93 loài động vật khác nhau, 17 loài cá voi, 7 loài hải cầu, 1 loài gấu bắc cực và 1 loài khỉ đột. Kích cỡ của quý có từ 2 mini mét tới 6 feet (2 mét) – của quý cá voi.

Người đầu tiên có của quý lưu trữ tại bảo tàng Icelandic là ông Pall Arason, thọ 95 tuổi, một hướng dẫn viên du lịch người Iceland, qua đời năm 2011. Của quý và hạ bộ của ông được đựng trong một lọ dưa rất gây chú ý với khách tham quan.

Cho tới nay, của quý của ông Pall Arason vẫn là của quý con người ấn tượng nhất ở bảo tàng.

Và món đồ trưng bày này đang chờ của quý của anh Falcon đánh bại.

Bảo tàng "của quý" lớn nhất hành tinh - 2

Bảo tàng "của quý" lớn nhất hành tinh - 3

Anh Jonah Falcon và bức thư hài hước gửi bảo tàng Iceland

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Đồng (Theo Huffpost) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN