Bà ngoại sinh ra... cháu trai

Cô Angie Stockton đã mang bầu cháu trai của mình vì con gái cô không thể làm điều đó.

Người ta vẫn thường nói rằng, tình yêu của một người mẹ là không có giới hạn và không có điều gì mà người mẹ không thể làm cho đứa con của mình.

Điều này là hoàn toàn chính xác với cô Angie Stockton khi con gái Krista Saxon của cô yêu cầu mẹ mình mang thai hộ.

Bà ngoại sinh ra... cháu trai - 1

Cô Angie Stockton đã mang bầu cháu trai của mình vì con gái cô không thể làm điều đó

Vì vậy, bé Tucker đã trải qua hơn 9 tháng trong tử cung của bà ngoại trước khi ra đời và trở thành em bé thứ 4 được bà ngoại sinh ra trên khắp nước Mỹ. "Là một người mẹ, đó là điều mà tôi muốn làm”, cô Angie Stockton tâm sự.

Bà ngoại sinh ra... cháu trai - 2
 
Cậu bé Tucker trở thành trường hợp thứ 4 tại nước Mỹ được sinh ra bởi bà ngoại

Tuy nhiên, điều này cũng gây ra không ít rắc rối cho cô. Mỗi khi gặp một người quen, họ sẽ hỏi "Ồ, bạn đang mang bầu đấy ư?" và cô Angie sẽ khiến người hỏi sửng sốt khi trả lời "Vâng, tôi đang mang bầu cháu ngoại của tôi". 
 
Em bé được sinh ra rất khỏe mạnh với cân nặng khoảng 3,5kg trong sự vui mừng của bố mẹ và cả gia đình. Ca sinh nở diễn ra khá thuận lợi và dễ dàng.

Bà ngoại sinh ra... cháu trai - 3

Cha mẹ ruột của cậu bé rất hạnh phúc khi Tucker chào đời

Dù vậy, đây vẫn là một trải nghiệm đáng nhớ đối với cô Angie. Đã 26 năm kể từ lần cuối khi cô ấy mang thai, vì vậy, cô ấy đã quên rất nhiều thứ. 
 
Gia đình Saxons cũng đã quyết định rằng, đây là lần cuối cùng nhờ cậy “bà ngoại” mang thai hộ. Nếu muốn có thêm những đứa con, họ sẽ nhận con nuôi.
 
Vào cuối tháng trước, cô Linda Sirois Madawaska, 49 tuổi, đến từ bang Massachusetts, Mỹ cũng đã mang thai và sinh… cháu ngoại của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Naav (K14)
Chuyện lạ nhất thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN