5 cuộc đoàn tụ bất ngờ nhờ mạng Internet

Người phụ nữ từng bị bắt bóc đã tìm lại mẹ đẻ sau 44 năm. Đó chỉ là 1 trong số 5 chuyện bất ngờ về cuộc đoàn tụ nhờ mạng internet.

Chị em tìm lại nhau trên Google sau 65 năm thất lạc

Nhờ những cuộc tìm kiếm không ngừng nghỉ qua mạng internet mà cuối cùng, hai người cũng có thể đoàn tụ với nhau sau một quãng thời gian hơn nửa đời người.

Tháng 3/2014, bà Ann Bodyfelt, 70 tuổi đã đáp chuyến bay từ Oregon đến California để gặp lại người em gái đã thất lạc lâu năm là bà Karen Simpton, 66 tuổi.

5 cuộc đoàn tụ bất ngờ nhờ mạng Internet - 1

Bà Karen đã không ngừng tìm kiếm chị gái mình kể từ những năm 90 nhưng vẫn không thu được kết quả . Tháng 2 vừa qua, chỉ vì một chút tò mò mà bà đã gõ tên khai sinh của mình, Beverly Jean Jolly, vào ô tìm kiếm trên Google. Thật quá bất ngờ khi bà Karen cũng tìm được mẩu tin tìm người với đúng cái tên đó. Hóa ra, bà Ann cũng đã tìm kiếm cô em gái của mình từ năm 2000.

Hai người bắt đầu trò chuyện qua điện thoại, bà Ann noí: “Ngay từ khi em ấy gọi cho tôi và chúng tôi bắt đầu nói chuyện, mọi thứ cứ như thể là hai chị em tôi chưa bao giờ xa cách vậy.”

Một cậu bé tìm lại được chiếc áo quý giá

5 cuộc đoàn tụ bất ngờ nhờ mạng Internet - 2

Cậu bé 10 tuổi Ronnie Oliver đã phải mất đến hàng tháng để thu thập chữ kí của những cầu thủ trong đội bóng yêu thích của mình, Norwich City. Và sau đó, trong một trận đấu giữa Norwich City và Sunderland, Ronnie đã không may làm mất chiếc áo quý giá đó.

Ronnie thực sự rất buồn khi bị mất chiếc áo. Cậu bé nói nó bị rơi khỏi túi khi đang rời khỏi sân vận động. Ronnie thậm chí đã tìm lại dọc theo con đường đã đi nhưng vẫn không tìm thấy gì.

Mẹ của Ronnie đã đăng một thông báo tìm chiếc áo bị thất lạc trên Facebook và Twitter. Thông báo đó được chia sẻ đến 1800 lượt và cuối cùng, cảnh sát cũng liên lạc và cho biết, có một fan hâm mộ đã tìm thấy nó và đưa lại cho cảnh sát địa phương lưu giữ.

Người phụ nữ từng bị bắt bóc đã tìm lại mẹ đẻ sau 44 năm

5 cuộc đoàn tụ bất ngờ nhờ mạng Internet - 3

Angela Palmer sống ở California đã rất choáng váng khi biết mọi thứ được kể về mẹ của mình hóa ra lại toàn là dối trá. Từ trước tới giờ, cô vẫn tin rằng mình đã bị mẹ bỏ rơi từ khi mới sinh ra, nhưng đến bây giờ Angela mới biết, mọi chuyện không phải là như vậy. Cha của cô đã bắt cóc chính con gái của mình rồi bỏ trốn, để mẹ cô phải tìm kiếm trong hơn 40 năm trời.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi Angela nhận được một lời mời kết bạn trên Facebook từ một người phụ nữ sống ở Croatia mà cô không hề quen biết. Người này còn tự nhận mình là mẹ của cô và nói rằng, cha của Angela bị truy nã ở Đức vì tội danh bắt cóc và bạo lực gia đình. Tuy nhiên, ông ta đã trốn tránh cảnh sát bằng cách liên tục chuyển nhà đến những thành phố mới.

Khi nghĩ lại về thời thơ ấu của mình, Angela dần trở nên ngờ vực. Cha của cô là một kẻ nghiện rượu. Ông ta nói rằng mình là một người bán hàng tự do và liên tục chuyển nhà để tìm kiếm việc làm. Trên thực tế thì Angela đã phải chuyển nhà 12 lần trước khi cô tròn 18 tuổi.

Cuối tháng 11 năm ngoái, cô Angela và mẹ đã bắt đầu liên lạc với nhau qua Skype và gửi email hàng ngày. Angela cũng đang cố gắng kiếm tiền để đưa mẹ từ Croatia sang Mỹ sinh sống.

Chú gấu bông teddy tìm lại chủ cũ

5 cuộc đoàn tụ bất ngờ nhờ mạng Internet - 4

Những dòng chữ khẩn khoản: Tôi bị lạc mất chủ. Chúng tôi đang chơi đùa trên bãi biển ở Mersea Island Essex vào ngày thứ bảy, 29/3 thì tôi bị bỏ rơi. Xin hãy giúp tôi tìm đường về nhà.

Chú gấu teddy tên Jellycat được tìm thấy trên một bãi biển ở Anh vào tháng 3 năm 2014. Người nhặt được chú gấu này, chị Nicola Palmer ngay sau đó đã làm một tấm biển với nội dung tìm chủ cũ và chụp ảnh lại rồi đăng lên Twitter và Facebook.

Thông điệp này đã lan truyền đi rất xa và cuối cùng đến với Simon Cook, ở miền tây Mersea, Essex, con gấu này chính là đồ chơi của con trai anh ta.

Chú chó mù bị trộm tìm lại chủ cũ

5 cuộc đoàn tụ bất ngờ nhờ mạng Internet - 5

Cindy Sundgren có một chuyến đi tới Purcell, Oklahoma. Trong khi đang làm thủ tục trả phòng ở khách sạn thì chiếc xe bên ngoài của cô vẫn đang nổ máy. Thật không may là có kẻ đã nhân cơ hội đó mà nhảy lên chiếc xe đi mất, mang theo chú chó Scout.

Cô Cindy và gia đình đã ngay lập tức đăng ảnh trên Facebook và chỉ trong vài phút, đã có tin nhắn báo về cho biết họ đã tìm thấy Scout ở trong sân một căn hộ gần đó.

Chiếc xe tải đã bị mất nhưng Sundgren nói cô vẫn rất hạnh phúc khi chú chó của mình về nhà an toàn. “Tôi đã rất sợ hãi vì có thể sẽ không được gặp lại nó. Thật quá tuyệt diệu”, Sundgren cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Yến (Theo BBC) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN