Đệ nhất cầu lông Lee Chong Wei: Nỗi tủi hờn Vua về nhì

Chủ Nhật, ngày 21/08/2016 16:09 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Thất bại trước Chen Long tối qua ở chung kết đơn nam cầu lông Olympic Rio đã là lần thứ 3 liên tiếp Lee Chong Wei phải cay đắng chấp nhận tấm HCB ở một kỳ Thế vận hội. Tay vợt số 1 thế giới người Malaysia cũng đã thua ở cả 3 lần vào chung kết giải VĐTG trước những tay vợt Trung Quốc.

Sự kiện: Olympic Tokyo 2020

“Nhà vua không ngai” của làng cầu lông thế giới

Sau khi lội ngược dòng đánh bại đại kình địch Lin Dan ở bán kết Olympic Rio với tỉ số 15-21, 21-11, 22-20, Lee Chong Wei tiến vào chung kết với khát vọng lớn lao là lần đầu tiên chinh phục thành công tấm HCV đơn nam danh giá môn cầu lông ở một kỳ Thế vận hội.

Thế nhưng, anh đã không thể thắng được áp lực tâm lý từ chính bản thân mình và cả sự xuất sắc của Chen Long nên đành chấp nhận gác vợt trước tay vợt số 2 thế giới người Trung Quốc sau 2 set cùng tỉ số 18-21.

Đệ nhất cầu lông Lee Chong Wei: Nỗi tủi hờn Vua về nhì - 1

Chen Long (giữa) giành HCV, Lee Chong Wei (trái) đạt HCB, còn Viktor Axelsen có HCĐ ở môn cầu lông tại Olympic Rio
 

Đây thực sự là một nỗi đau khó nuốt trôi với Lee Chong Wei. Nếu như Michael Phelps đã cán mốc 28 huy chương, trong đó có đến 23 HCV trong sự nghiệp khi anh chinh phục 5 HCV và 1 HCB ở Rio năm nay trên đường đua xanh; Usain Bolt hoàn tất tham vọng giành cú “Triple Triple” (giành 3 tấm HCV ở 3 kỳ Olympic liên tiếp) trên đường chạy cự li ngắn thì Olympic năm nay lại chứng kiến một kỉ lục buồn của Lee Chong Wei.

Tay vợt xuất sắc nhất của Malaysia đã thua ở 3 trận chung kết Olympic liên tiếp tại Bắc Kinh (2008), London (2012) và Rio (2016).

Trang Malaysiandigest dẫn lời một CĐV: "Một thất bại khiến nhiều con tim tan vỡ. Nhưng Lee Chong Wei vẫn là anh hùng. Tinh thần của anh ấy rất đáng ngưỡng mộ." Từ quê nhà, Thủ tướng Najib Razak của Malaysia cho biết "rất tự hào" về Lee Chong Wei.

Cảm xúc của người Malaysia rất dễ hiểu. Song, điều đó chẳng thể xoa dịu nỗi đau Chong Wei đang cảm nhận tại Olympic ở Brazil năm nay. 

Đệ nhất cầu lông Lee Chong Wei: Nỗi tủi hờn Vua về nhì - 2

Lee Chong Wei bật khóc và gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ nước nhà vì anh lại lỗi hẹn tấm HCV Olympic và phụ sự kỳ vọng của họ

Không chỉ vô duyên với tấm HCV Olympic, Lee Chong Wei còn trải qua nỗi đau 3 lần thất bại ở chung kết giải VĐTG.

Một tay vợt cầu lông đã 2 lần vô địch châu Á (2006 và 2016), đang là đương kim số 1 thế giới nhưng lại phải trải qua đến 6 thất bại cay đắng ở các trận chung kết trong 9 năm qua (3 ở Olympic và 3 tại giải VĐTG) quả là một sự trêu đùa nghiệt ngã của số phận.

Nỗi ám ảnh người Trung Quốc

Từ năm 2008 đến nay, Lee Chong Wei đã 3 lần vào chung kết giải VĐTG (2011, 2013, 2015) và 3 lần vào chung kết Olympic (2008, 2012, 2016) nhưng đều chỉ về nhì. Và thật trùng hợp, anh đều thua những tay vợt người Trung Quốc ở ngưỡng cửa tiến đến vinh quang cao nhất: đó là Lin Dan và Chen Long.

Cụ thể, Lee Chong Wei đã thua Lin Dan ở chung kết Olympic 2008 và 2012, chung kết giải VĐTG 2011 và 2013; trong khi đó tay vợt số 1 thế giới người Malaysia cũng đã gác vợt trước Chen Long ở chung kết Olympic 2016 và trước đó là chung kết giải VĐTG 2015.

Đệ nhất cầu lông Lee Chong Wei: Nỗi tủi hờn Vua về nhì - 3

Lee Chong Wei nhiều lần ôm hận trước Lin Dan (giữa) và Chen Long (phải) ở chung kết các giải đấu lớn

Trung Quốc trong những năm qua luôn thống trị làng cầu lông thế giới với việc Lin Dan và Chen Long là những đại diện tiêu biểu. Chỉ có Lee Chong Wei (thực ra cũng là một tay vợt người Malaysia gốc Hoa) đủ sức so tài với 2 đối thủ sừng sỏ kể trên.

Tiếc rằng ở những thời khắc quyết định cho vinh quang, Lee lại tỏ ra tâm lý và đánh mất mình. Sau khi thắng Lin Dan ở bán kết Olympic Rio, tay vợt người Malaysia đã chia sẻ: “Rất nhiều sức ép đè lên vai khi tôi chưa bao giờ trở thành nhà vô địch Olympic.”

Năm nay, Lee Chong Wei đã 33 tuổi, Olympic Rio có thể là kỳ Thế vận hội cuối cùng anh tham dự. 4 năm tới, nếu có dự Olympic Tokyo 2020 thì anh đã 37 tuổi và rất khó duy trì được phong độ đỉnh cao chứ chưa nói tới hy vọng giành HCV đầu tiên trong sự nghiệp. Có lẽ, nỗi ám ảnh về một “ông vua không ngai” của làng cầu lông thế giới vẫn mãi đeo đuổi anh.

Video Lee Chong Wei thua đau Chen Long ở chung kết Olympic Rio (Bản quyền thuộc Yan Media Group):

Chia sẻ
Theo Đăng Đức ([Tên nguồn])
sự kiện Olympic Tokyo 2020
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN