Bí mật chưa kể về cha con “người rừng”
Thời gian gần đây, dư luận bàn tán xôn xao chuyện cha con “người rừng” Hồ Văn Thanh sống tại vùng đồi núi thôn Trà Kem, xã Trà Xinh, huyện Tây Trà (Quảng Ngãi), được người thân và chính quyền địa phương đưa về đoàn tụ gia đình. Thực sự “người rừng” là ai và tại sao lại vào sống trong “tổ chim” ở trong rừng. PV đã vào cuộc để tìm hiểu rõ câu chuyện.
“Người rừng” trở về và… trở bệnh
Sau gần nửa tháng từ trong rừng sâu trở về làng, cha con “người rừng” Hồ Văn Thanh (82 tuổi) và Hồ Văn Lang (41 tuổi) vẫn chưa thật sự hòa nhập với cuộc sống hiện tại. “Người rừng" cha (tức ông Thanh) vẫn phải sống trong bệnh viện từ lúc rời rừng đến nay.
Theo vết "người rừng"
Hệ thống nhà của cha con “người rừng” Hồ Văn Thanh - Hồ Văn Lang trong vùng núi Apon là những ngôi nhà có treo thức ăn, thuốc lá, vỏ quế, cung tên và nhiều đồ vật mang tính tâm linh. Chúng được tổ chức, bố trí rất chặt chẽ đến mức người lạ sểnh chân là dính chông xuyên bụng.
Hai cha con "người rừng" suy nhược
Ngày 17/8, ông Nguyễn Xuân Mến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, cho biết vừa tiếp nhận hai cha con ông Hồ Văn Thanh (82 tuổi) và Hồ Văn Lang (44 tuổi) từ Trung tâm Y tế huyện Tây Trà (Quảng Ngãi) trong tình trạng sức khỏe suy kiệt.
Cháu "người rừng" dùng "luật rừng" đánh PV
Lúc 10 giờ ngày 16/8, đoàn phóng viên của Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi và báo Biên Phòng bị ông Hồ Minh Lâm, cháu ruột “người rừng” Hồ Văn Thanh, dùng hung khí tấn công.
Phỏng vấn "người rừng":... 1 triệu đồng
Giá một cuộc phỏng vấn “người rừng” 500 ngàn -1 triệu đồng! Dẫn vào thăm nhà “người rừng” 4 triệu đồng. “Người rừng” đang bị mang ra kinh doanh!?
Đưa “người rừng” về: Không thể làm khác!
Theo GS.TSKH Trần Ngọc Thêm, việc đưa cha con “người rừng” về với cộng đồng xuất phát từ mục tiêu nhân đạo, là việc làm tốt. Còn đánh giá như thế nào là tùy thuộc vào mỗi người.
"Tam khoái" của "người rừng" từ ngày về
Từ chỗ chỉ là tò mò khi nghe tiếng nhạc phát ra từ chiếc điện thoại di động cách đây khoảng 4 ngày, đến nay “người rừng” Lang gần như mê mẩn vật dụng phát ra âm thanh này.
Hòa nhập tức thì "người rừng" sẽ sốc
“Xét về góc độ tâm lý, khi người ta sống quá lâu trong môi trường hoang dã, ngôn ngữ không có, tư duy sẽ khác hẳn, thậm chí không hình thành trên não bộ...”, PGS.TS Trương Thị Khánh Hà nhấn mạnh.
Làm CMND cho cha con “người rừng”
Trước mắt, chính quyền địa phương sẽ nhập hộ khẩu cho cha con “người rừng” vào gia đình anh Hồ Văn Tri và làm chứng minh nhân dân cho cha con ông.
Tin tức trong ngày
Bụi mù mịt trên quốc lộ 14D qua Quảng Nam
Quốc lộ 14D nối đường Hồ Chí Minh với cửa khẩu Nam Giang bị bong hết lớp nhựa đường, bụi bay mù...
Hơn 1.200 tỷ đồng xây cầu nối TP Vũng Tàu với huyện Long Điền
Bà Rịa - Vũng Tàu - Cầu Cỏ May 3 hình cánh diều dài hơn 500 m nối huyện Long Điền với thành phố...
Ô tô chở 3 người đi xem pháo hoa thì bất ngờ bốc cháy
Một ô tô bốc cháy khi đang di chuyển đi xem bắn pháo hoa, may mắn lực lượng chức năng Phú Thọ...
Pháo hoa rực sáng trong đêm mưa, mừng Giỗ Tổ Hùng Vương ở Phú Thọ
Người lớn, trẻ nhỏ đều ướt sũng từ đầu tới chân nhưng vẫn kiên nhẫn chờ tới khi những chùm pháo...
Clip: “Tổ lái” phóng xe máy rượt đuổi nhau, phi vào ô tô, 2 nguời gặp đại nạn
Sau khi đánh võng tạt đầu ô tô, xe máy chở 2 “quái xế” bị đối tượng khác ném trúng người. 2...
Hành khách 'sợ run người' nhảy khỏi xe cháy trên cao tốc Trung Lương
Long An - Phát hiện có khói từ phía sau xe, bà Nguyễn Thị Nhanh nói tài xế tấp vào làn dừng...
UBND tỉnh Đồng Nai tặng bằng khen cho nhân viên gác chắn đường sắt dũng cảm cứu người
Trong lúc trực gác chắn đường sắt, anh Dũng đã phát hiện và kịp thời cứu người đàn ông đang lao...