Cha con “người rừng” đón Tết

Cha con “người rừng” đón Tết

“Người rừng” Hồ Văn Thanh và con trai Hồ Văn Lang (Trà Phong, Tây Trà, Quảng Ngãi) chuẩn bị đón cái tết đầu tiên cùng gia đình và cộng đồng sau 40 năm sống giữa rừng sâu.
"Người rừng Lang" tỏ vẻ thích chí với trâu

"Người rừng Lang" tỏ vẻ thích chí với trâu

Trưa 28/12, thực hiện lời hứa trước đó, nhóm PV Đài PTTH Quảng Ngãi đã bàn giao con trâu, trị giá gần 20 triệu đồng cho cha con người rừng Hồ Văn Thanh và Hồ Văn Lang, ở thôn Trà Nga, xã Trà Phong, huyện Tây Trà.
"Người rừng" Hồ Văn Lang muốn có vợ

"Người rừng" Hồ Văn Lang muốn có vợ

Khi nghe anh Hồ Văn Tri, ở thôn Trà Nga, xã Trà Phong, huyện Tây Trà, em ruột mình hỏi có thích lấy vợ không, "người rừng" Hồ Văn Lang (sinh 1968) cười toét miệng và gật đầu.
Nhà mới của cha con “người rừng”

Nhà mới của cha con “người rừng”

Sau gần 40 năm sống lưu lạc giữa rừng sâu, tháng 8 vừa qua, cha con “người rừng” Hồ Văn Thanh (82 tuổi) và Hồ Văn Lang (con ông Thanh) ở xã Trà Phong, huyện Tây Trà (Quảng Ngãi) đã được dân làng lặn lội vào tận rừng sâu đón trở về làng.
Cha con "người rừng": Nhà to nhưng lo bụng đói

Cha con "người rừng": Nhà to nhưng lo bụng đói

Đến ngày 3/11, cha con "người rừng" Hồ Văn Thanh (82 tuổi), Hồ Văn Lang (sinh 1969) đã về nhà mới ở tại thôn Trà Nga, xã Trà Phong, huyện Tây Trà sau gần 2 tháng thi công.
Đại gia đình "người rừng” ở tạm lều 10m2

Đại gia đình "người rừng” ở tạm lều 10m2

Có một doanh nghiệp đồng ý tài trợ toàn bộ tiền xây nhà nên gia đình "người rừng" lại chờ một thời gian để làm thủ tục. Tuy nhiên, nhà cũ đã dỡ nên hiện họ phải sống trong lều tạm dựng bằng tre, nứa, bạt ni lông.
Ngày đầu trở lại nương rẫy của "người rừng"

Ngày đầu trở lại nương rẫy của "người rừng"

Sáng 9/9, sau hơn 1 tháng được đưa từ rừng sâu về với cộng đồng, lần đầu tiên cha con ông Hồ Văn Thanh ở thôn Trà Nga, xã Trà Phong trở lại với nương rẫy, trồng cây nguyên liệu.
44 tuổi, "người rừng" vẫn quấn quýt cha

44 tuổi, "người rừng" vẫn quấn quýt cha

Dù về nhà hay đi chơi với ai thì cũng cứ cách 2-3 giờ là Lang đòi dẫn vào gặp cha mình. Nhìn 2 cha khăng khít, nhiều người đùa: Cứ thế này khi Lang cưới vợ, đêm động phòng chắc... vợ một bên và cha một bên.
"Người rừng" chuyển gạch xây nhà

"Người rừng" chuyển gạch xây nhà

Sau hơn nửa tháng từ rừng trở về làng, cha con “người rừng” Hồ Văn Thanh (82 tuổi) và Hồ Văn Lang (41 tuổi), ở huyện Tây Trà (Quảng Ngãi) đã được dân làng và chính quyền địa phương đùm bọc, chăm lo. Một ngôi nhà mới đang bắt đầu động thổ để làm nhà cho cha con “người rừng”…

Tin tức trong ngày

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN