NSƯT Đức Hải: "Có thời, người ta đồn tôi đồng tính"

Có lần đi diễn về, khán giả thì thào: “Đấy, ông nghệ sỹ kia trông thế mà bị đồng tính đấy…” khiến Đức Hải bật cười.

Nhắc đến Nghệ sỹ Ưu tú (NSƯT) Đức Hải – người ta thường nghĩ đến một diễn viên hài hước với lối diễn xuất dí dỏm có nét riêng. Sau một thời gian dài “ở ẩn”, anh xuất hiện ở nhiều sân khấu và làm giám khảo của một số chương trình truyền hình thực tế. Có khán giả nhận xét rằng, khuôn mặt Đức Hải có nét “đểu ấn tượng” nhưng rất duyên...

NSƯT Đức Hải: "Có thời, người ta đồn tôi đồng tính" - 1

NSƯT Đức Hải

Hạnh phúc khi tự tay chăm sóc các con

NSƯT Đức Hải được biết đến là một diễn viên không chỉ nổi tiếng ở lĩnh vực sân khấu hài, mà còn thành công ở nhiều lĩnh vực phim truyền hình, làm MC, là giảng viên đại học… Hạnh phúc với mái ấm nhỏ cùng người vợ giỏi giang và đàn con 4 đứa san sát tuổi nhau, nhiều năm gần đây, Đức Hải vắng bóng trên các sân khấu hài.

Anh chia sẻ, để có thêm thời gian và kinh tế đủ đầy lo cho đàn con nhỏ, cách đây không lâu anh đã phải từ bỏ vai trò Trưởng khoa đạo diễn Đại học Sân khấu Điện ảnh TP. HCM từng gắn bó hơn 12 năm, ra ngoài đi làm việc tại một công ty.

NSƯT Đức Hải từng là diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ và giảng dạy 5 năm tại trường Đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội. Anh có bằng thạc sỹ nghệ thuật chuyên ngành đạo diễn ở Nga. Nhưng khi anh bắt đầu gây dựng được tên tuổi ở miền Bắc, đột nhiên anh Nam tiến.

Khi được hỏi, 10 năm qua anh đã “ở ẩn” chỗ nào mà kín tiếng thế? NSƯT Đức Hải cho biết: “Kể từ năm 2000, tôi vào TP.HCM dạy học trong trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Ngoài công việc trên truyền hình, tôi giảng dạy và diễn kịch tại sân khấu kịch Hồng Vân.

Tôi vẫn cố gắng xuất hiện trong các chương trình của VTV hoặc các đối tác của đài. Bên cạnh đó, tôi cũng làm giám khảo hoặc diễn xuất trong các chương trình truyền hình thực tế như 'Cười xuyên Việt', 'Đố ai dám hát'…

NSƯT Đức Hải: "Có thời, người ta đồn tôi đồng tính" - 2

NSƯT Đức Hải cùng đồng nghiệp trong một game show

Nhiều người cứ tưởng tôi mất hút đâu đó, nhưng thật ra tôi và gia đình vẫn ở Sài Gòn trong 16 năm qua. Công việc dạo này của tôi dù không xuất hiện trước báo chí, truyền thông nhiều nhưng thật ra cũng rất bận rộn.

Công việc dạy học bận rộn nên tôi đã âm thầm ra ngoài làm việc, đến giờ cũng đã gần 8 năm rồi. Hiện giờ, công việc chính của tôi là Phó tổng giám đốc của một công ty truyền thông. Mỗi ngày, bài vở, clip, phóng sự… ở công ty chiếm thời gian của tôi quá nhiều. Thời gian còn lại, tôi dành hết cho gia đình, nhất là chăm sóc các con…”.

NSƯT Đức Hải tâm sự rằng, nhiều người nhìn vẻ ngoài thì bảo anh khó tính, nhưng ở nhà anh rất chiều các con. Hàng ngày, anh tự tay nấu nướng, chuẩn bị quần áo, sách vở và đưa con đến trường. Sau khi các con đã đến lớp, anh mới đi làm. Đến chiều, rời công ty là anh lại lên đường đón các con.

Đức Hải cho hay: "Tôi có 4 con, cháu lớn năm nay đã 13 tuổi, 3 cháu sinh ba năm nay 11 tuổi, việc chăm sóc các cháu cũng cần có thời gian. Mỗi giai đoạn của các con, vợ chồng chúng tôi đều phải học để làm cha mẹ. Tôi và vợ phải luôn làm thế nào để hiểu, dạy các con thương nhau và chiều con như thế nào mới đúng, không để các cháu hư…”.

Tôi cũng sợ khán giả quên mặt mình chứ!

Nghệ sỹ Đức Hải tâm sự, trước khi lấy vợ, có một thời gian dài, anh bị nghi ngờ về giới tính. Nguyên do là vì anh mãi không chịu lập gia đình, cộng thêm những vai diễn giả gái trên sân khấu càng khiến mọi người có cớ nói ra nói vào. Có lần đi diễn về, có khán giả thì thào: “Đấy, ông nghệ sỹ kia trông thế mà bị đồng tính đấy…”. khiến anh bật cười.

Trước những tai tiếng không tốt về mình khi đó, Đức Hải bảo sẵn sàng đón nhận mọi lời đồn thổi. Anh bảo làm người của công chúng thì không tránh được tin đồn, và đó là một phần trong cuộc đời người nghệ sỹ.

Đức Hải tâm sự, khi rảnh rỗi, anh thường tìm một khoảng lặng cho mình là ngồi vào giá vẽ hoặc rủ bạn bè tới đàm đạo thơ văn, tránh bị stress.

Là nghệ sỹ hài nổi tiếng, lại thường tếu táo với mọi người nhưng khi tự nói về tính cách nổi bật của mình, Đức Hải bảo: “Tôi sống nội tâm, rất ghét sự hời hợt, đương nhiên là rất tếu và thích triết lý nhà Phật… ”.

NSƯT Đức Hải: "Có thời, người ta đồn tôi đồng tính" - 3

Gia đình nghệ sĩ Đức Hải

Khi phóng viên hỏi lý do vì sao lâu nay khán giả sân khấu ít được gặp anh, NSƯT Đức Hải cho hay: “Tôi cũng sợ khán giả quên mặt mình chứ! Tôi vẫn đi diễn đều đó thôi. Ở Sài Gòn, tôi diễn ở sân khấu Kịch Phú Nhuận của nghệ sỹ Hồng Vân. Ngoài ra, tôi có rất nhiều show nhưng chắc tôi đi diễn… âm thầm nên ít người biết.

Các đơn vị nghệ thuật ngoài miền Bắc cũng hay mời tôi, vì vậy tôi vẫn di chuyển trong Nam ngoài Bắc liên tục. Vui nhất là mình vừa được đi diễn, vừa được đi các nơi gặp gỡ, giao lưu với khán giả…”.

Trước câu hỏi, anh đánh giá gì chất lượng hài giữa miền Nam và Bắc hiện nay, NSƯT Đức Hải trả lời: “Nói chung tiếng cười luôn cần thiết trong cuộc sống xô bồ này. Nhưng mỗi tiếng cười ở vùng miền khác nhau nên khán giả cần có sự nhìn nhận rõ ràng.

Ví dụ ở miền Nam hài kịch được thể hiện theo kiểu tiết tấu nhanh và cười ngay. Còn hài miền Bắc thì cười tại chỗ, về nhà ngẫm và đến cả 1 tháng sau còn cười tiếp... Vì thế, người làm về công việc giải trí phải hiểu văn hóa vùng miền thì mới làm được.

Nghệ sỹ diễn hài ở vùng nào thường quen với thị hiếu của người xem ở vùng ấy. Tôi thấy khán giả miền Nam dễ tính hơn khán giả miền Bắc…”.

Nói về tâm huyết với nghề diễn viên, NSƯT Đức Hải chia sẻ: “Hồi nhỏ, nhà tôi nghèo lắm. Năm tôi học lớp 5 mới được người nhà đưa vào rạp Công Nhân Hà Nội xem chèo. Lần đầu tiên bước vào rạp, vén màn sân khấu, tôi đã choáng ngợp vì thấy diễn viên, trên sân khấu ai cũng thướt tha.

Hình ảnh đẹp ấy đã tạo ấn tượng đặc biệt với tôi. Từ đó, tôi thấy yêu thích việc đứng trên sân khấu và tự nhủ rằng, lớn lên sẽ theo nghệ thuật. May mắn là tôi cũng theo được nghề và cho đến hôm nay, ánh đèn sân khấu luôn có sức cuốn hút với tôi.

Tôi yêu sân khấu và dù có làm công việc riêng, tôi vẫn dành thời gian để diễn và cống hiến cho khán giả…”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lạc Thành (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN