Chàng xấu trai may mắn "cưa đổ" nữ hoàng gợi cảm

Sự kiện: Sao Hàn

Không sở hữu nhan sắc thường thấy của sao Nam Hàn Quốc, Yoo Hae Ji - Sao phim "Nhà vua và chàng hề", có ngoại hình "xấu lạ" nhưng lại là ngôi sao thực lực, bảo chứng doanh thu phòng vé các phim anh tham gia.

Xấu nhưng duyên

Yoo Hae Ji sinh năm 1970, đam mê nghệ thuật từ nhỏ. Khi còn là một cậu bé, Hae Ji thường lén lút lẻn vào cửa sau một trung tâm văn hóa gần nhà để xem các sự kiện nghệ thuật được tổ chức tại đây.

Sau khi xem một vở kịch xúc động, Hae Ji quyết tâm trở thành diễn viên trong tương lai. Anh xin cha mẹ cho học một trường trung học chuyên về nghệ thuật nhưng không được vì gia đình khó khăn. Vì thế, Hae Ji học trường trung học bình thường nhưng gia nhập một đoàn kịch để từng bước thực hiện ước mơ.

Chàng xấu trai may mắn "cưa đổ" nữ hoàng gợi cảm - 1

Hae Ji đã nỗ lực nhiều để có được thành tựu như hôm nay

Ban đầu, anh chạy việc lặt vặt cho các diễn viên trong đoàn kịch và tận dụng học hỏi cách diễn xuất từ họ. Sau hai lần thất bại khi thi vào trường cao đẳng nghệ thuật vì ngoại hình xấu lạ, Hae Ji học thiết kế thời trang để thay thế.

Tuy nhiên, niềm đam mê diễn xuất cháy bỏng, anh chuyên tâm công việc trong đoàn kịch hơn là học thiết kế. Trong một cuộc tuyển chọn đặc biệt chỉ dựa trên điểm số chứ không phải ngoại hình, Hae Ji cuối cùng cũng được vào Viện nghệ thuật Seoul để theo học. Yoo Hae Ji bắt đầu tiếp xúc với phim và học hỏi được nhiều. Trước khi tốt nghiệp, anh tham gia một số phim ngắn, diễn xuất ấn tượng và tạo được dấu ấn trong lòng khán giả lẫn nhà phê bình.

Với phong cách diễn xuất đa dạng, Hae Ji tham gia nhiều phim hơn và trở thành cái tên bảo chứng doanh thu phòng vé. Danh tiếng của anh có được từ các vai diễn nặng ký trong phim: "Nhà vua và chàng hề", "Small Town Rivals", " Jeon Woo-chi: The Taoist Wizard", "Moss", "The Unjust," "The Pirates", "The Classified File", "Minority Opinion", "Veteran"...

Không chỉ chiếm cảm tình từ khán giả, Hae Ji được giới phê bình phim khen ngợi bởi cách diễn đa dạng. Anh có thể hài hước cũng có thể lắng đọng, cảm xúc trong những phân cảnh đòi hỏi thể hiện nội tâm.

Chàng xấu trai may mắn "cưa đổ" nữ hoàng gợi cảm - 2

Anh được xem là "xấu lạ" nhưng rất duyên trên màn ảnh

Vai diễn ấn tượng mới nhất của anh là sát thủ trong phim "Xin lỗi, anh chỉ là sát thủ". Hae Ji thể hiện tốt vai này, anh xấu nhưng rất duyên, các cảnh gây cười không hề gượng ép. Phim này ra rạp tại Hàn Quốc ngày 13-10 nhưng đã lên đầu bảng xếp hạng phòng vé Hàn Quốc. Doanh thu phim đạt 14,7 triệu USD với hơn 2 triệu lượt vé bán ra, chỉ sau 5 ngày công chiếu, chiếm 68% tổng doanh thu ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc tuần qua.

Từng "cưa đổ" nữ hoàng gợi cảm

Hẳn nhiên, với khả năng diễn xuất tốt của mình, Hae Ji được vinh danh trong nhiều giải thưởng lớn. Anh đã chiến thắng 7 giải thưởng, hầu hết đều ở hạng mục Diễn viên phụ xuất sắc nhất với các phim: "Nhà vua và tên hề", "Moss", "The Pirates". Trong đó, vai diễn trong "The Pirates" giúp Hae Ji thắng đến 4 giải thưởng trong nước.

Chàng xấu trai may mắn "cưa đổ" nữ hoàng gợi cảm - 3

Hae Ji nhận nhiều giải thưởng

Những thành công từ Hae Ji trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều người đam mê nghệ thuật nhưng không có được ngoại hình đáng mơ ước. Một số người chọn giải pháp phẫu thuật thẩm mỹ để sở hữu nhan sắc lung linh như các mỹ nam được ngưỡng mộ nhưng có những diễn viên như Hae Ji, chuộng thực lực hơn ngoại hình.

Chàng xấu trai may mắn "cưa đổ" nữ hoàng gợi cảm - 4

Chàng xấu trai may mắn "cưa đổ" nữ hoàng gợi cảm - 5

Anh từng "cưa đổ" người đẹp Hye Soo

Ban đầu, anh chỉ vào vai phụ nhưng dần dần vào vai chính và trụ vững đến nay. Hae Ji từng khiến người hâm mộ anh lẫn người hâm mộ "Nữ hoàng quyến rũ" màn ảnh Hàn bất ngờ khi "cưa đổ" người đẹp Kim Hye Soo. Cả hai gặp nhau năm 2001 trên trường quay phim "Kick the moon" và thân thiết năm 2006 khi cùng xuất hiện trong "Tazza: The high rollers".

Cả hai bị đồn hẹn hò nằm 2008 nhưng họ phủ nhận chuyện này. Năm 2010, cánh săn ảnh chụp được cảnh cả hai thân mật và họ lên tiếng xác nhận yêu nhau. Đáng tiếc, cả hai quá bận rộn cộng với nhiều lời bàn tán, bình luận về chuyện tình này khiến họ chia tay năm 2011, 1 năm sau khi công khai yêu nhau.

Hae Ji hiện vẫn một mình một bóng và tiếp tục với nhiều dự án phim khác nhau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Khuê ([Tên nguồn])
Sao Hàn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN