Người đàn ông cả đời ôm tình đơn phương cay đắng

Với Huy, gặp và yêu Tuyết là nỗi cay đắng lớn nhất của cuộc đời anh.

Ngày Tuyết xách hành lý đi theo gã Việt kiều sang Úc định cư, trời đổ mưa rất to. Huy bế cậu con trai ba tuổi trên tay, giữ chặt nó đang mếu máo cứ nhoài tay về đòi mẹ.

Người đàn ông đứng cầm ô che cho Tuyết rất từ tốn dịu dàng. Huy biết có lẽ đây mới là tình yêu một người đàn bà đa tình như Tuyết cần chứ không phải cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt anh mang lại.

Anh yêu và kết hôn với Tuyết sau hơn 8 năm đơn phương đi bên cuộc đời cô. 5 năm là quãng thời gian dài đằng đẵng với bao lần chia tay và ngắt quãng bởi những người đàn ông khác.

Tuyết đẹp và đa tình. Cô có đôi mắt ướt với khoé mắt dài hơi hếch lên cùng hàng mi dài đen mượt khiến đàn ông nhìn chỉ muốn chết chìm trong hố đen đó. Huy cũng không phải ngoại lệ.

Năm đó chàng du học sinh nhút nhát là Huy đã gặp và phải lòng ngay em gái của cậu bạn thân trong kỳ nghỉ hè hiếm hoi. Lúc đó Tuyết mới 17 tuổi và vẫn đang được một hàng dài các chàng trai theo đuổi dù cô đã có người yêu.

Huy nhớ rõ nụ hôn đầu của mình trong bếp nhà Tuyết lúc anh hộ cô rửa bát. Sự bạo dạn của coi gái xinh đẹp đã khiến chàng trai 20 tuổi có những mơ mộng đầu đời với mối tình đơn phương thầm kín.

Sau khi về nước Huy vẫn thường xuyên đến nhà Tuyết với tư cách bạn thân của anh trai cô. Sự đa tình và lẳng lơ của Tuyết khiến cô toả ra mùi hương quyến rũ như đoá hoa khiến đàn ông mê đắm. Tuyết đẹp, học giỏi và sinh ra trong một gia đình giàu có nên cô đòi hỏi đàn ông phải yêu và cung phụng mình.

Nhận ra được tâm sự của Huy, anh trai Tuyết đã không ít lần khuyên giải Huy từ bỏ, bởi hơn ai hết anh ta hiểu rất rõ tính cách phóng khoáng và bất trị của em gái mình trong tình yêu. Nhưng một chàng trai si tình như Huy thì luôn coi Tuyết là nữ thần của mình cho dù anh biết cô phóng túng, đa tình và không hề có khái niệm chung thuỷ.

Người đàn ông cả đời ôm tình đơn phương cay đắng - 1
Cô chỉ muốn yêu và dấn thân điên cuồng vào tình yêu mà anh lại không cho cô được cảm giác ấy (Ảnh minh họa)

Anh luôn đến vào những lúc Tuyết cần, chỉ cần cô gọi dù đang ở đâu anh cũng sẽ đến, Huy nhớ có lần một đêm mùa đông lạnh giá, anh đến đón ôm cô co ro ở sân bay, Tuyết đi du lịch với người yêu nhưng trước khi cất cánh cô nghe thấy anh ta nói chuyện yêu đương với một cô gái khác, đôi bên cãi vã huỷ chuyến bay và bỏ cô lại một mình.

Đêm ấy Huy đưa cô về nhà mình và mọi chuyện phát sinh theo sự chủ động của Tuyết. Nếu không kể đến đêm đầu tiên với cô bạn học ngày tốt nghiệp ở Singapore sau khi đã uống rượu say, thì Tuyết là người phụ nữ thứ hai của anh và là người anh muốn dùng cả cuộc đời để bảo bọc.

Nhưng không có tình yêu nào nảy sinh tiếp đó, Tuyết lại hờ hững xa gần như chưa hề có chuyện gì giữa hai người, dù anh có tha thiết đến thế nào cô cũng không chịu thuộc về riêng một mình anh.

Chỉ đến khi Tuyết bị đánh ghen bởi vợ của một gã nhạc sĩ, kẻ si tình luôn mồm thề thốt đã gặp cô quá muộn thì ước mơ của Huy mới trở thành hiện thực. Cùng lúc đó cô bị sảy thai đứa con của hắn ta. Tuyết mệt mỏi và suy sụp cộng với sự chăm sóc nhiệt tình của Huy và áp lực từ gia đình. Tuyết nhận lời yêu và kết hôn với Huy cùng lúc anh được đề bạt lên vị trí Phó Giám đốc công ty truyền thông lớn.

Hơn nửa năm yêu nhau, Huy chiều chuộng Tuyết hết mực, anh đưa cô đi Hồng Kông, Thái Lan, Malaysia... du lịch, mua sắm. Anh theo cô đi bar, uống rượu và lắc lư cùng cô trong tiếng nhạc, chỉ cần là thứ Tuyết muốn Huy đều dùng hết sức mình. Đám cưới diễn ra khi Tuyết có bầu thằng cu Bi hơn hai tháng, dù Huy biết Tuyết vẫn liên lạc với những người đàn ông cũ của cô.

Huy luôn tin rằng thiên chức làm mẹ sẽ giúp Tuyết thay đổi nhưng Huy đã nhầm. Tuyết không thích chăm con cũng không quan tâm đến cuộc sống của bố con anh, cô vẫn thích tụ tập bạn bè, vẫn thích được đàn ông theo đuổi và nhận những món quà tặng đắt tiền.

Đã bao lần bạn bè bóng gió xa xôi với Huy chuyện vợ anh ngoại tình, anh cũng có sĩ diện, biết ghen tuông nên cuộc sống vợ chồng thường to tiếng. Nhưng Huy chưa bao giờ muốn chia tay với Tuyết, anh yêu cô hơn cả sinh mạng mình nên anh đâu có nỡ làm điều gì tổn thương cô.

30 tuổi, Tuyết đủ độ chín của người đàn bà mặn mà "gái một con trông mòn con mắt" khiến đàn ông mê mệt, nhưng cô chưa một lần tự tay chăm con khi nó ốm, chưa một lần là cho anh chiếc áo, cũng chưa một lần nấu cho bố con anh một bữa cơm ngon...

Cho đến khi thằng cu con sốt mọc răng hơn 39 độ cứ nằng nặc đòi mẹ, người giúp việc gọi cô đều không nghe máy, anh tức tối về nhà để rồi bắt gặp cô đứng ôm hôn một gã đàn ông ngoài đầu ngõ. Anh kéo cô vào nhà và tát cô, lần đầu tiên từ khi quen biết anh làm tổn thương Tuyết, cũng là lần đầu tiên anh thấy ghê tởm người đàn bà mình đã yêu thương hơn 10 năm.

Tuyết cùng người tình bỏ đi mặc cho thằng bé con khóc lả đi trên tay Huy đòi mẹ. Cô không thèm về nhà lấy đồ mà chạy thẳng đến nhà người tình. Cô chờ đợi ngày xuất ngoại cùng hắn.

Tuyết gửi cho Huy tờ đơn ly hôn đã có sẵn chữ ký của cô, cô gọi cho anh nói rằng mình đã tìm được một người đàn ông cho cô cảm giác bay bổng trong tình yêu. Cô cám ơn anh đã luôn tha thứ và bảo bọc cho cô, nhưng số mệnh của cô sinh ra đã không hợp với cuộc sống gia đình ổn định, cô chỉ muốn yêu và dấn thân điên cuồng vào tình yêu mà anh lại không cho cô được cảm giác ấy. Cô nhờ anh chăm sóc con bởi cô không thể làm người mẹ tốt.

Huy không níu kéo, anh đã quá mệt mỏi với bản tính không thay đổi của Tuyết, anh yêu cô nhưng anh biết với tư cách của một người cha Tuyết không còn xứng đáng làm mẹ của con anh. Với Huy, gặp và yêu Tuyết là nỗi cay đắng lớn nhất của cuộc đời anh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạnh Mai (Đời sống & pháp luật)
Ngoại tình của phụ nữ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN