Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Indonesia vs U23 Australia
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Olympique Marseille vs Benfica
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
U23 Jordan vs U23 Qatar
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
West Ham United vs Bayer Leverkusen
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Atalanta vs Liverpool
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Roma vs Milan
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Cagliari vs Juventus
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Sheffield United vs Burnley
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Luton Town vs Brentford
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Union Berlin vs Bayern Munich
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Wolverhampton Wanderers vs Arsenal
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Everton vs Nottingham Forest
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Crystal Palace vs West Ham United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Aston Villa vs AFC Bournemouth
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Coventry City vs Manchester United
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
PSG vs Olympique Lyonnais
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Milan vs Inter Milan
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Monaco vs Lille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Lorient vs PSG
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Wolverhampton Wanderers vs AFC Bournemouth
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Manchester United vs Sheffield United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Everton vs Liverpool
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Crystal Palace vs Newcastle United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-

Huyền thoại Ronaldo tâm sự đời tư (Kỳ 1)

Ronaldo (Ronaldo Luís Nazário de Lima – Danh thủ người Brazil) chưa từng yêu cầu được rời Inter Milan để sang Real Madrid như mọi người vẫn trách móc anh. Ronaldo không phải là một người yêu cuộc sống vật chất. Ronaldo rất thân với Beckham, đánh giá cao nhất HLV Mario Zagallo và ngán nhất là Paolo Maldini. Tiền đạo mang biệt danh "Người ngoài hành tinh" sẽ là người mở đầu cho loạt bài “Những huyền thoại không thể quên” trong cuộc phỏng vấn dưới đây của báo nước ngoài.

Với những người đã từng "ăn bóng đá, ngủ bóng đá" vào khoảng thời gian mà việc xem bóng đá trên TV còn chưa dễ dàng như ngày nay, những cái tên như Ronaldo, Luis Figo, Zidane, Romario, Maradona, Klinsmann, Bergkamp… luôn mang lại những cảm xúc đặc biệt. Đấy là thời mà bóng đá chưa bị toàn cầu hóa, chưa nhuốm màu thương mại và mỗi cầu thủ đều mang một nét đặc trưng riêng không thể pha lẫn.

Từ 3/12, hàng tuần chúng tôi xin gửi đến bạn đọc loạt bài “Những huyền thoại không thể quên”, nơi những thần tượng ngày nào bộc bạch và ôn lại những kỷ niệm của một thời oanh liệt. Họ cũng trả lời trực tiếp những nghi vấn và những câu chuyện được thêu dệt về mình khi còn thi đấu, nhưng chưa từng có cơ hội thanh minh, hay giãi bày, thậm chí những “thâm cung bí sử” mà người hâm mộ quan tâm.

Kỳ 1

Ronaldo: Hối tiếc lớn nhất là chưa được chơi tại Premier League

Hâm mộ Zico nhất

* Ai là thần tượng của anh khi còn nhỏ? Ai là người giỏi nhất: Pele, hay Maradona? Có thật là ở Brazil, nhiều người Brazil đánh giá Garrincha còn cao hơn cả Pele?

Thần tượng đầu tiên của tôi là Zico, khi ấy là một ngôi sao lớn của Flamengo và Brazil. Cha tôi là một fan trung thành của  Flamengo nên tôi cũng bị ảnh hưởng và Zico chính là cầu thủ yêu thích của tôi.

Ông ấy rất kỹ thuật và ghi nhiều bàn. Tôi đã cố học theo cách chơi của ông ấy, nhưng không được bởi chỉ có một Zico mà thôi. Thế là tôi tự chơi theo cách của riêng mình (cười).

Còn về tương quan giữa Maradona và Pele, để tôi nhắc cho bạn nhớ tôi là người Brazil nhé. Đấy là một câu hỏi mà bạn không bao giờ nên đặt ra cho người Brazil, hoặc Argentina. Còn về Garrincha thì tôi lại không có dịp xem ông ấy thi đấu. Người Brazil nói rất nhiều câu chuyện đẹp về Garrincha và họ luôn yêu mến ông ấy.

Huyền thoại Ronaldo tâm sự đời tư (Kỳ 1) - 1

Ronaldo rất hâm mộ Zico

* Lúc khởi nghiệp, anh đổi tên từ Ronaldinho sang Ronaldo. Sau đó vài năm lại có một cầu thủ trẻ hơn đổi theo chiều ngược lại. Tại sao phải đổi tên phức tạp vậy?

Thật ra tôi có bao giờ đổi tên mình đâu, lúc nào tôi cũng là Ronaldo. Đấy là cái tên của gia đình tôi đặt. Khi tôi còn trẻ người ta thường gọi tôi là Ronaldinho, tức "Ronaldo bé nhỏ". Sau này lớn lên thì chỉ còn là Ronaldo mà thôi.

* Anh từng được làm việc với Jose Mourinho, khi ấy là một trợ lý ở Barcelona. Khi ấy ông ấy đã đặc biệt chưa?

Tôi có quan hệ tốt với ông ấy, một người thân thiện. Ngày nay thì tôi không còn tiếp xúc nhiều, nhưng rõ ràng cuộc sống đã làm ông ấy hoàn toàn thay đổi. Tôi chỉ biết duy nhất một điều: Jose từng là một người thân thiện.

* Anh và Bobby Robson thân thiết như thế nào? Ông ấy từng cố mang anh sang Newcastle thật chứ?

Robson là một quý ông đúng nghĩa và chúng tôi đã một khoảng thời gian tuyệt vời tại Tây Ban Nha. Ông ấy giúp tôi rất nhiều khi tôi sang đó, giúp tôi ổn định ở một đất nước mới khi còn rất trẻ. Ở đó tôi đã chơi thứ bóng đá đẹp nhất trong sự nghiệp. Còn vụ chuyển nhượng sang Newcastle ư? Theo tôi biết thì ông ấy chưa từng cố gắng làm việc ấy.

* Vậy anh tiến sát Premier League nhất là vào dịp nào?

Sự thật là tôi chưa bao giờ có một cơ hội thực sự rõ ràng nào để có thể sang Anh. Đấy là nỗi tiếc nuối lớn nhất của tôi trong sự nghiệp, một sự nghiệp mà tôi đã thật sự hạnh phúc khi trải qua nó. Tôi đã chơi nhiều năm tại Tây Ban Nha và Italia, 2 trong số những giải vô địch mạnh nhất thế giới và hoàn toàn thỏa mãn với điều đó.

Đừng khơi lại trận chung kết World Cup 1998

* Chúng tôi đã từng nghe rất nhiều giai thoại về trận chung kết World Cup 1998. Sự thật là gì vậy?

Tôi thật sự không muốn nói về chuyện ấy một chút nào. Vậy đừng khơi lại nữa nhé.

* Cách tốt nhất để gây ấn tượng cho các cô gái ở Brazil là gì?

Đừng lo. Cứ đến đi là bạn sẽ biết ngay (cười).

* Việc có bồ với anh quá đơn giản, thế anh đã bao giờ nghĩ đế chuyện niềng răng?

(Cười to). Không.

* Ai là HLV tốt nhất mà anh từng làm việc cùng?

Nhiều. Nhưng nếu chỉ chọn được một cái tên thì tôi sẽ nói đấy là Mario Zagallo, HLV Của Selecao ở France 1998. Một HLV tuyệt vời, một người đàn ông vĩ đại.

* Nếu không phải là người nổi tiếng anh sẽ làm gì?

Nổi tiếng không phải là một vấn đề. Mỗi sáng tôi thức dậy và làm mọi thứ mình thích. Tôi không quan tâm đến việc mọi người chú ý đến mình vì tôi nổi tiếng.

Huyền thoại Ronaldo tâm sự đời tư (Kỳ 1) - 2

Ronaldo và chiếc cúp vàng thế giới 2002

* Theo anh, ai là một gã điên khùng hơn, Edmundo hay Romario?

Tôi không thích phán xét người khác. Mỗi người đều có những điểm khác biệt riêng và tôi sẽ không gọi ai là điên khùng hay đại loại thế.

*Ai có thể tâng bóng lâu hơn: anh hay vợ cũ Milene Domingues (một cầu thủ bóng đá nữ cực kỳ nổi tiếng ở Brazil)?

Miễn bình luận.

* Ai là hậu vệ tuyệt vời nhất mà anh từng phải đối đầu?

Paolo Maldini.

* Mái đầu quái dị ở World Cup 2002. Có bao giờ anh hối tiếc vì đã thửa mái tóc như vậy không?

Không, không, đến giờ tôi vẫn thích nó. Ý tưởng của tôi mà, phải tự hào chứ. Vào thời điểm ấy tôi đang tìm kiếm một thứ gì đó hoàn toàn mới, thật đặc trưng. Và tôi nghĩ mình đã đạt được mục tiêu đề ra (cười).

* Đội tuyển Brazil tuyệt vời nhất mà anh từng thi đấu?

Ở World Cup 2002 mà chúng ta đang nói. Khi ấy đội bóng có Rivaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, Cafu, tôi... Đấy là một đội bóng có thể ghi bàn vào bất kỳ lúc nào theo bất kỳ cách nào và trong bất kỳ trận đấu nào. Đấy là lý do chúng tôi toàn thắng và thẳng tiến đến ngôi vô địch, dù mọi người dành cho chúng tôi rất nhiều hoài nghi trước khi giải diễn ra.

* Anh có cảm thấy quyết định rời Inter Milan sang Real Madrid của mình là vội vàng, nhất là sau khi Inter đã chi trả toàn bộ quá trình phục hồi chấn thương của anh suốt 2 năm trước đó? Khi anh trở lại Italia để chơi cho Milan thì các fan Inter đối xử với anh thế nào?

Tôi không hối tiếc gì cả. Mọi người nên nhớ một việc: tôi không hề yêu cầu rời khỏi Inter. Tôi bị buộc phải rời nơi ấy. Inter bán tôi cho Real Madrid cơ mà. Đấy là lựa chọn của họ, không phải của tôi. Vì thế khi trở lại Milan, tôi không gặp vấn đề gì cả. Hối tiếc ư? Hoàn toàn không.

* Rô “béo” sẽ tiếp tục kể chuyện về những người bạn, những bàn thắng để đời và cả chuyện…phụ nữ. Mời các bạn đón đọc Huyền thoại Ronaldo tâm sự đời tư (Kỳ 2) vào lúc 10h sáng thứ Năm 5/12.

Chiêm ngưỡng 15 bàn của Ronaldo tại các kỳ World Cup:

Những bàn thắng và kỹ thuật siêu đẳng của Người ngoài hành tinh:

Hồ sơ Ronaldo (siêu sao người Brazil)

Tên đầy đủ: Ronaldo Luiz Nazario de Lima

Ngày sinh: 22/9/1976

Chiều cao: 1,82 mét

Nơi sinh: Rio de Janeiro

Vị trí: tiền đạo

Các CLB đã thi đấu:

1993-94: Cruzeiro 45 trận (41 bàn);  1994-96: PSV 58 (54);  1996-97: Barcelona 49 (47); 1997-2002: Inter Milan 99 (59); 2002-07: Real Madrid 164 (98); 2007-08: AC Milan 20 (9); 2009-11: Corinthians 31 (18)

* Sự nghiệp quốc tế

1994-2011: Đội tuyển Brazil 98 (62)

* Các danh hiệu ở cấp CLB

Cúp Brazil 1993, 2009 - Cúp quốc gia Hà Lan 1996 - Siêu Cúp Hà Lan 1996 - Cầu thủ hay nhất năm của FIFA 1996, 1997, 2002 - Cúp Nhà Vua 1997 - Quả Bóng vàng châu Âu 1997, 2002 - Cúp C2 1997 - Cúp UEFA 1998 - Siêu Cúp Tây Ban Nha 1996, 2003 - La Liga 2003, 2007 - Cúp Liên lục địa 2002

* Danh hiệu quốc tế cùng ĐTQG

World Cup 1994, 2002

Copa America 1997, 1999

Confeds Cup 1997

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lan Anh (dịch) ([Tên nguồn])
Những huyền thoại bóng đá thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN