Bộ phim là con át chủ bài năm 2007 của hăng phim khổng lồ MBC. Với dàn diễn viên đă được khẳng định tài năng và nguồn kinh phí sản xuất khổng lồ lên đến 43 triệu USD (cao nhất trong lịch sử sản xuất phim truyền h́nh Hàn Quốc), bộ phim “Tứ thần kư” đă chính thức bấm máy vào tháng 3/2006 hứa hẹn sẽ vượt qua được kỳ tích mà những bộ phim "Nàng Dae Jang Geum", "Huyền thoại lữ khách' và "Truyền thuyết Joo Mong'' đă từng được khán giả b́nh chọn là những bộ phim hay nhất trong năm 2006-2007. Các nhà phê b́nh phim dự đoán năm 2008 là năm của bộ phim “Tứ thần kí”. Bộ phim xoay quanh những ân oán t́nh thù giữa Hwan Woong (Bea, Young–Yun), Gajin (Moon, So-Ri) và Seao (Lee, Ji-Ah). Gajin – Phượng Hoàng Lửa là lănh đạo bộ tộc Ho và nắm giữ bí mật về sức mạnh hủy diệt của Lửa. Với nguồn sức mạnh này, Gajin và bộ tộc của ḿnh đă tấn công bộ tộc Oong do Saeo dẫn dắt. Trước bối cảnh đó, Thần Mặt Trời Hwan Woong quyết định xuống trần nhằm văn hồi mâu thuẫn giữa bộ tộc Ho và Oong. Cùng xuống trần với Hwan Woong là ba vị thần Thanh Long (Mây), Bạch Hổ (Gió) và Huyền Vũ (Mưa). Gajin dùng sức mạnh của lửa chống lại Hwan Woong và đe dọa hủy diệt các bộ tộc khác. Nắm rơ sức mạnh của Gajin, Hwan Woong quyết định lấy đi sức mạnh của bộ tộc Gajin và trao cho Saeo – bộ tộc Oong nhằm kết thúc cuộc chiến giữa hai bộ tộc. 
Mất đi sức mạnh của lửa Gajin nuôi mối hận trong ḷng nhưng cùng lúc đó, mối t́nh đơn phương oan trái mà cô dành cho Hwan Woong ngày càng bùng lên mạnh mẽ. Nhưng vị thần Hwan Woong lại dành t́nh cảm cho Seao và cưới người phụ nữ dịu hiền của bộ tộc Oong. Quá tức giận, Gajin bắt cóc con của Hwan Woong và Saeo nhằm t́m lại sức mạnh của ḿnh. Saeo lầm tưởng con ḿnh đă bị sát hại nên hóa thân thành phượng hoàng lửa bóng tối và thiêu hủy mặt đất. Nhận thức mối nguy hiểm, vị thần Hwan Woong đành ra tay tiêu diệt Saeo-phượng hoàng Bóng Tối. Saeo chết, Hwan Woong rất đau ḷng và quyết định cùng bốn vị thần trở về thượng giới. Khi ra đi, Hwan Woong để lại lời tiên tri: “Khi vị vua vĩ đại sinh ra, khi ngôi sao Jushin tỏa sáng sáng trên bầu trời, bốn vị thần sẽ thức tỉnh!”. Hai ngàn năm sau, ba vị thần Thanh Long, Bạch Hổ và Huyền Vũ cùng tỉnh thức. Ganjin và Saeo tái sinh dưới thân phận hai chị em và cùng nắm giữ sức mạnh của lửa. Họ tái sinh để kết thúc mối ân oán kéo dài từ 2000 năm trước. 
Bên cạnh nguồn kinh phí khổng lồ, bộ phim c̣n quy tụ được những tên tuổi lớn nhất trong làng giải trí Hàn Quốc và thế giới. Đảm trách kĩ xảo cho bộ phim là nhóm kĩ xảo nổi tiếng của Hollywood - đă thực hiện những cảnh quay thần ḱ trong bộ phim “Chúa tể những chiếc nhẫn” (The Lord Of The Ring). Bộ phim được dàn dựng bởi đạo diễn tài năng Kim, Jonghak - Đạo diễn nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Đặc biệt sau 5 năm "ẩn cư", nam diễn viên tài năng được yêu mến nhất châu Á - Bae Yong Jun - sẽ tái ngộ khán giả truyền h́nh bằng một phong cách mới hứa hẹn sẽ gây ấn tượng hơn trong ḷng khán giả. Hẳn chúng ta vẫn c̣n nhớ như in những khoảng khắc thơ mộng mà Bae Yong Jun đă mang lại cho khán giả qua những bộ phim đă gây được tiếng vang trên toàn châu Á như “Bản t́nh ca mùa đông”, “Người quản lư khách sạn”, “Tuyết tháng tư”.... Bên cạnh đó, sự xuất hiện của nhà sọan nhạc tài ba người Nhật Joe Hisaishi (nổi tiếng qua các bản nhạc nền phim Spitited Away, Princess Mononoke, My Neighbour Totoro...) hứa hẹn đem lại cho bộ phim sự giao ḥa của hai nền văn hóa Đông – Tây. Mời các bạn đón xem bộ phim này trên sóng Đài Truyền h́nh Kỹ thuật số Việt Nam VTC1, vào lúc 21h00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, bắt đầu từ 24/04/2008. |