Giữa tuần qua, Ronaldo đă trở lại Old Trafford và sau cuộc đàm phán nhanh chóng giữa 2 thày tṛ Fergie – Ronaldo, phán quyết cuối cùng đă được cả 2 bên thống nhất. Theo đó, Ronaldo miễn cưỡng phải ở lại MU, nhưng Old Trafford cũng phải “xuống thang” với cá nhân Ronaldo với điều khoản: Ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ được tự do ra đi sau một năm nữa nếu Real Madrid hoặc bất cứ đội bóng nào chịu chi cho MU mức phí 65 triệu bảng. Ngay sau cuộc tṛ chuyện thành công với Ronaldo, người ta đă thấy Sir Alex xuất hiện trên kênh thể thao Sky. Ông tuyên bố: “Thương vụ Ronaldo không c̣n ǵ để bàn nữa. Xong rồi! Cậu ấy là người của MU và sẽ không đến Real hay bất cứ CLB nào…”. Có thể hiểu được tâm trạng vui mừng như vớ được vàng ṛng của hiệp sĩ già Fergie. Bởi không đời nào MU để Ronaldo tự do đến Bernabeu khi bản hợp đồng của anh với MU c̣n hiệu lực đến năm 2012. Nhưng chính bản thân Alex Ferguson cũng không ngờ cậu học tṛ có tài nhưng cứng đầu Ronaldo lại đồng ư đi đến cam kết cuối cùng nhanh đến thế. 
Ở lại với thày nhé! C̣n nhớ, 2 ngày trước cuộc gặp gỡ then chốt giữa thày tṛ nhà Fergie diễn ra ở Manchester. Tờ nhật báo A Bola của Bồ Đào Nha (chứ không phải Marca – tờ báo vốn thân Real) tung tin rằng, Real đă định sẵn “ngày đẹp” cho Ronaldo đến Bernabeu, đó là 15/08. C̣n giới truyền thông Tây Ban Nha th́ loan tin: trong cặp của GĐTT Real Madrid - Pedja Mijatovic đă chuẩn bị sẵn số tiền hơn 60 triệu bảng để đến Old Trafford đón Ronaldo về “Nhà trắng”. Bản thân Ronaldo cũng khẳng định “chắc như đinh đóng cột” rằng mối lương duyên của anh và Old Trafford đă hết. Và rằng anh sẽ quay về Manchester để nói với ông già Fergie và BLĐ MU cho ra nhẽ. Nhưng rốt cuộc, kịch bản trên đă không xảy ra. Ronaldo sẽ ở lại với MU thêm ít nhất một năm nữa. Vậy nên, quyết định chiêu mộ tiền vệ dẫn dắt lối chơi người Hà Lan – Rafael Van de Vaart vốn chỉ là quân bài dự pḥng lại trở thành quân Domino đầu tiên, chứ không phải Ronaldo, người mà Chủ tịch Real Calderon và bộ sậu của ông ở “Nhà trắng” đă theo đuổi suốt hơn 3 tháng qua. 
Thày thắng rồi c̣n ǵ, nhưng một năm nữa tôi sẽ đi! Ronaldo không đến Bernabeu, th́ Real chẳng dại ǵ bán ngôi sao người Brazil Robinho cho Chelsea như một phần trong kế hoạch tài chính mua CR7. Và đương nhiên, khi Stamford Bridge không có Robinho, HLV Scolari lại cần Drogba hơn bao giờ hết. Barcelona gần như hết cửa chèo kéo “Voi rừng”. Như một phản ứng dây chuyền, từ Nou Camp HLV Pep Guardiola bất ngờ tuyên bố Barcelona sẽ không bán Samuel Eto và “Báo đen” sẽ là nhân tố chính trong đội h́nh của đội bóng xứ Catalan mùa giải tới. Chắc chắn “trói chân” được CR7, Old Trafford tỏ ra cứng rắn hơn với thái độ “làm giá” Berbatov của Tottenham. Chẳng thế mà, Sir Alex tự tin tuyên bố như một thông điêp gửi đến White Hart Lane: đội h́nh của Quỷ đỏ đă đủ mạnh và không cần mua sắm thêm nữa… Như vậy việc Ronaldo ở lại Old Trafford không chỉ làm Sir Alex vui, mà khối kẻ khác cũng thở phào nhẹ nhơm. Bởi nếu quân Domino Ronaldo đổ nhào th́ chắc chắn sẽ kéo theo những vụ chuyển nhượng đ́nh đám liên quan đến các tên tuổi nêu trên. Hàng chục triệu bảng sẽ chảy từ CLB này sang CLB khác, nhưng do mức giá chênh lệch giữa các ngôi sao không quá cách biệt nên những vụ chuyển nhượng kiểu này thực chất cũng giống như các cuộc trao đổi, đ́nh đám đấy song thành công đến đâu th́ không ai dám chắc. Từ nay đến hết 31 tháng 8 – ngày TTCN mùa Hè chính thức đóng cửa vẫn c̣n dài. Song việc Ronaldo bị “khoá chân” ở Old Trafford, khiến các CLB lớn yên tâm tập trung hơn vào chính sách ổn định nhận sự và định h́nh lối chơi để chuẩn bị cho mùa giải mới. Những cú áp phe lớn xảy ra vào “phiên chợ chiều” như thường thấy ở các mùa giải trước có lẽ sẽ không xảy ra trong năm nay… Mời bạn vào đây để bàn luận thêm về chủ đề này! |