Như vậy Sir Alex đã nói thật. Cris Ronaldo quả thực không còn đường chuyển tới Real Madrid như anh mong muốn. Việc Kền kền trắng có được sự phục vụ của Van der Vaart vào phút chót đã khiến cho tham vọng muốn có được CR7 của họ ngay trong mùa hè này giảm đi ít nhiều. Không còn đường lùi, tiền vệ người Bồ Đào Nha đành miễn cưỡng tuyên bố: Tôi sẽ ở lại MU – thêm 1 năm nữa. Để thuyết phục CĐV tin rằng đây là lời thật lòng của mình, R7 còn kể lể thêm rằng, anh và Sir Alex đã nói chuyện với nhau và mọi khúc mắc đã được giải quyết. 
Như vậy, vụ chuyển nhượng đình đám, tốn kém nhiều giấy mực nhất trong mùa hè này đã chấm dứt. MU đã giữ chân được tiền vệ xuất sắc của mình, chí ít là trong 1 mùa giải nữa. Tuy nhiên sau tất cả những gì đã diễn ra trong thời gian vừa qua, CR7 đang phải đối diện với 1 nhiệm vụ mới: lấy lại tình yêu nơi các CĐV. Việc Cris Ronaldo năm lần bảy lượt tuyên bố sẽ không quay lại MU chắc chắn đã khiến cho các Quỷ đỏ fan cảm thấy bực bội và thất vọng. Và hệ quả là: dù CR7 có ở lại hay ra đi thì tình thế hoàn toàn không thay đổi. Giữ được phần xác của R7 thêm 1 năm trên thực tế không có ý nghĩa gì. Rồi đến mùa hè năm tới, lại thêm 1 cơn bão truyền thông, lại thêm những động thái chướng tai gai mắt của R7, lại thêm những khoản tiền bom tấn và vô số những rắc rối liên quan. Không rõ đến lúc đó, MU còn thiết tha với Cris Ronaldo nữa không? Bình luận của các bạn? |