Án tử cho con rể đột nhập vào nhà vợ đâm chết 2 người

Sau khi đột nhập vào nhà vợ lúc rạng sáng, Vinh lấy một chai rượu mở uống hết rồi đi đến chỗ anh Nhật và anh Tương đang ngủ. Tại đây, Vinh dùng dao đâm 5 nhát vào người anh Tương và 2 nhát vào người anh Nhật, khiến 2 nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sáng nay (25.11), TAND tỉnh Thừa Thiên- Huế mở phiên tòa lưu động sơ thẩm xét xử và tuyên phạt tử hình đối với Trần Xuân Vinh (SN 1983, ngụ phường Phú Hiệp, TP.Huế) về tội “giết người”.  

Tại tòa, lúc đầu vẻ mặt Vinh khá bình thản khi đối diện với người thân của 2 nạn nhân mà anh ta sát hại dã man. Tuy nhiên, khi bị xét hỏi và tại thời điểm tòa tuyên án, kẻ giết người đã khóc nức nở.

Án tử cho con rể đột nhập vào nhà vợ đâm chết 2 người - 1

Trần Xuân Vinh trước vành móng ngựa. Ảnh An Sơn.

Theo cáo trạng, Vinh và chị Huỳnh Thị Lành (ngụ thôn Hòa Duân, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, Thừa Thiên- Huế) có quan hệ tình cảm với nhau và được hai bên gia đình tổ chức đám cưới vào tháng 3.2015 nhưng không đăng ký kết hôn. Sau một thời gian chung sống, do Vinh thường xuyên đánh bạc, nợ nần chồng chất nên chị Lành bỏ về nhà bố mẹ đẻ sinh sống khi đang mang thai ở tháng thứ 8.  

Nhiều lần Vinh về thăm vợ nhưng bị người nhà chị Lành ngăn cản nên Vinh thù hận gia đình vợ. Khoảng 14h ngày 24.6.2015, Vinh đi mua 2 con dao nhọn Thái Lan, 2 chai thuốc trừ sâu, 7 mảnh vải đỏ, 1 sợi dây dù có gắn móc sắt, 19 sợi dây rút nhựa để phụ vụ cho việc trả thù. Lúc 21h30 phút cùng ngày, Vinh đựng những thứ đã mua vào túi xách rồi đi taxi về thôn Hòa Duân.

Đến 3h ngày 25.6, Vinh dùng những vật dụng chuẩn bị sẵn trèo lên mái ngôi nhà 2 tầng của gia đình chị Lành rồi đột nhập vào bên trong bằng cửa thông gió. Sau đó, Vinh dùng dao cắt tấm la phông nhựa, sử dụng dây dù đu người xuống phòng ngủ ở  tầng 2. Tiếp đó, Vinh đi xuống phòng ngủ ở tầng 1 thì thấy anh Huỳnh Nhật (SN 1992, em ruột chị Lành) và anh Huỳnh Văn Tương (SN 1977, anh con bác của chị Lành) đang nằm ngủ.

Án tử cho con rể đột nhập vào nhà vợ đâm chết 2 người - 2

Những người thân của 2 nạn nhân bị Vinh sát hại vẫn chưa nguôi đau buồn. Ảnh An Sơn.

Sau một hồi quan sát, Vinh đi đến phòng khách lấy 1 chai rượu mở uống hết rồi đi đến chỗ anh Nhật và anh Tương đang ngủ. Tại đây, Vinh dùng dao đâm liên tiếp 5 nhát vào người anh Tương khiến anh này gục tại chỗ. Anh Nhật tỉnh giấc thì bị Vinh đâm liên tiếp 2 nhát.

Nghe tiếng động, chị Lành và mẹ là bà Hồ Thị Bẹ đang ngủ ở phòng đối diện chạy đến thì Vinh bỏ chạy ra khỏi nhà rồi bắt xe trốn ra tỉnh Quảng Trị. Tại Quảng Trị, Vinh vào thuê phòng tại nhà nghỉ Nhật Anh ở xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, rồi viết thư để lại cho cha mẹ ruột, vợ và chủ nhà nghỉ trước khi uống thuốc trừ sâu tự tử.

Do được chủ nhà nghỉ phát hiện và báo cơ quan chức năng kịp thời nên Vinh được cứu sống. Về phần anh Nhật và anh Tương, do bị trọng thương nên cả 2 nạn nhân này đều tử vong trên đường đi cấp cứu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN