Sốc với vai phản diện tàn bạo bậc nhất của Leonardo

Trong "Django Unchained", Leonardo DiCaprio đã bỏ mình ra khỏi những vai hào nhoáng thường thấy.

Thế giới điện ảnh có nhiều bộ phim hay nhưng không có cơ hội lan tỏa rộng rãi đến khán giả. Ai đã xem những bộ phim này đều muốn chia sẻ đến mọi người bởi sự cảm động, sâu sắc, nhân văn, lãng mạn... Những bộ phim như thế sẽ được giới thiệu tới độc giả vào lúc 11h, thứ 5 hàng tuần, mời các bạn đón đọc!.

Bạo lực và bạo lực hơn nữa

Với những khán giả đã quen thuộc với phong cách làm phim của đạo diễn Quentin Tarantino thì sẽ thấy trong Django Unchained, phần đậm nét nhất chính là bạo lực. Bạo lực đến mức khán giả phải giật mình. Thậm chí đạo diễn người Mỹ này còn dành hẳn một phân đoạn dài 10 phút trong phim cho một cảnh bắn nhau, máu thịt văng khắp nơi.

Sốc với vai phản diện tàn bạo bậc nhất của Leonardo - 1

Poster chính thức của "Django Unchained"

Bạo lực có lẽ là một sự ám ảnh với Quentin Tarantino, khi trong suốt thời niên thiếu làm việc tại một cửa hàng băng đĩa, ông đã bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi những bộ phim hành động hạng B. Thế nên sau này, các bộ phim của Quentin Tarantino cũng đều lồng ghép những “bài học” đầu đời trong những bộ phim đã xem qua.

Nhưng không có nghĩa trong phim của Quentin Tarantino nói chung và Django Unchained chỉ toàn bạo lực, bắn giết nhau đẫm máu. Sự quái đản của đạo diễn người Mỹ nằm ở chỗ, trong một bộ phim tưởng chừng như vô cùng “rẻ tiền” lại là một điểm sáng nghệ thuật.

Sốc với vai phản diện tàn bạo bậc nhất của Leonardo - 2

Hậu trường cảnh bắn giết gần cuối phim

Điểm sáng của Django Unchained nằm ở những câu thoại hài hước điên khùng và lối diễn cuốn hút của dàn diễn viên đẳng cấp.

Nằm trong chuỗi phim “tham vọng” về miền viễn tây nước Mỹ và sự phục dựng phim cao bồi, Django Unchained lấy bối cảnh trong cuộc nội chiến Mỹ và sự phân biệt chủng tộc trở nên đỉnh điểm. Một tên nô lệ da màu Django (Jamie Foxx) được một tay bác sĩ nha khoa giả danh King Schultz (Christoph Waltz), vốn là kẻ săn tiền thưởng, cứu khỏi kiếp nô lệ. Bù lại, Django sẽ giúp tên bác sĩ này săn hai tên tội phạm đang lẩn trốn.

Sau khi tiêu diệt được mục tiêu đã săn đuổi từ lâu, King Schultz giúp Django tìm lại người vợ của mình đã bị bán làm nô lệ. Cả hai truy tìm đầu mối đến gặp tay trùm buôn bán nô lệ khét tiếng Calvin Candie (Leonardo DiCaprio).

Với nội dung câu chuyện như vậy và bối cảnh như thế, Django Unchained chẳng thể nào khác được là một cuộc đối kháng giữa hai giai cấp, giữa những tên da trắng độc ác và những nô lệ da màu đang tìm mọi cách lấy lại tự do.

Sốc với vai phản diện tàn bạo bậc nhất của Leonardo - 3

Bộ phim là hành trình tìm lại tự do cho một nô lệ da màu

Ngay khi lấy lại được tự do, Django đã lấy cho mình một cái họ, tương đối nực cười như lại chính là khát khao của anh ta – Freeman (người tự do). Một con người sinh ra, vốn dĩ đã phải được tự do rồi nhưng những người da màu xấu số lại không thể nhận được một điều hiển nhiên như vậy.

Toàn bộ bộ phim là hành trình lấy lại tự do của Django, nhờ sự giúp đỡ từ bác sĩ King Schultz. Bắt đầu là quyền tự do đặt tên, được cưỡi ngựa bình đẳng như những người da trắng, được tự chọn trang phục cho mình (dù nó rất lố bịch) và cuối cùng, được tự do sống, kết hôn như những người da trắng khác.

Trên cái nền của những vụ bắn giết đầy bạo lực, Django Unchained mang lại sự thỏa mãn cho khán giả. Đó là khi thấy được cái kết có phần viên mãn cho Django trong hành trình này. Khi những kẻ xấu xa phải trả giá và những người nô lệ bị hành hạ bao nhiêu lâu nay đã được lấy lại công bằng.

Vai phản diện đầy ám ảnh của Leonardo DiCaprio

Năm 2012, Django Unchained đã nhận được hai giải Oscar. Một cho kịch bản gốc xuất sắc nhất và một cho nam phụ xuất sắc nhất thuộc về nam diễn viên Christoph Waltz. Khán giả năm đó đã dành nhiều nuối tiếc cho Leonardo cùng với vai tên trùm buôn nô lệ Calvin Candie khi không còn vị trí trống để có thể thêm một đề cử nữa.

Vì so với vai diễn của Christoph Waltz, vai của Leonardo cũng để lại ấn tượng cho người xem không kém chút nào. Nếu như Christoph Waltz trong vai một tên bác sĩ nha khoa trá hình nửa chính nửa tà, cứu Django và trao cho anh ta sự tự do nhưng cũng giết những người da trắng khác không ghê tay, thường xuyên giảng đạo và nói năng dông dài.

Sốc với vai phản diện tàn bạo bậc nhất của Leonardo - 4

Sự tàn ác và máu lạnh của Calvin Candie khiến người khác phải sửng sốt

Còn ở Leonardo DiCaprio, vai tên trùm Calvin Candie khiến khán giả lạnh gáy. Sự độc ác của Calvin Candie như ngấm vào trong máu thịt, như thể từ nhỏ đến giờ hắn ta đã lớn lên với một thế giới quan độc ác như thế. Đối với Calvin Candie, những người da màu không phải là con người. Điều này đã được đạo diễn thể hiện qua phân cảnh Candie cầm sọ một người da đen mà hắn giết và phân tích kỹ càng về cấu tạo xương.

Trong Django Unchained, Leonardo đã gạt bỏ mình ra khỏi những vai hào hoa thường thấy. Dù ngay trong năm 2012, anh vừa đóng vai đại gia Gatsby si tình và lịch lãm. Thì ở Django Unchained, Leonardo đã thể hiện tên Calvin Candie máu lạnh, ngu dốt và tàn ác cực độ.

Sốc với vai phản diện tàn bạo bậc nhất của Leonardo - 5

Tên trùm nô lệ là một trong những vai ấn tượng của Leonardo DiCaprio

Để thể hiện đặc trưng nhân vật, nam diễn viên đã phát âm giọng lè nhè đăc trưng của người miền Nam, biểu cảm giận dữ hay vui vẻ cũng đều khiến người đối diện bị dồn nén vào chân tường, mang một sự bức bách tinh thần rất lớn.

Chính sự hóa thân xuất sắc này đã giúp Leonardo một lần nữa thể hiện đẳng cấp của một diễn viên hạng A, với khả năng diễn xuất không giới hạn, không bó hẹp mình ở bất cứ hình ảnh hay nhân vật nào. Calvin Candie cũng là một trong những nhân vật ấn tượng nhất của Leonardo DiCaprio trong sự nghiệp diễn xuất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yên Chi ([Tên nguồn])
Phim hay ít người biết Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN