Phim của Song Hye Kyo lại "dậy sóng"

Sau gần 6 tháng trên phim trường, cuối cùng dàn diễn viên "Gió mùa đông năm ấy" gồm các diễn viên chính Song Hye Kyo, Jo In Sung, Kim Bum, Jung Eun Ji… đã “đi đến đích”.

Bộ phim giữ vị trí số 1 về rating (tỷ suất khán giả xem phim) của đài truyền hình Hàn Quốc SBS chỉ còn 1 tập phim cuối cùng sẽ lên sóng vào thứ tư, ngày 3 tháng 4 tới đây.

Câu chuyện giữa Oh Young (Song Hye Kyo) – một cô gái mù xinh đẹp là người thừa kế duy nhất một tập đoàn lớn – và Oh Soo (Jo In Sung), một tay cờ bạc đóng giả làm anh trai hờ đến chăm sóc cho Oh Young. Hai con người với hai số phận khác nhau đã cùng trải qua những giây phút ý nghĩa nhất trong cuộc đời để nhận ra rằng họ thực sự yêu nhau. Nhưng cuối cùng sự thật cũng bị phơi bày.

Oh Soo đang đứng trước sự nguy hiểm và phải trả giá bằng tính mạng. Còn Oh Young quá đau khổ mà tìm cách tự vẫn trong nhà tắm. Cảnh cuối cùng của tập 15 dừng lại trong chi tiết bi thương khi Oh Soo đau lòng phát hiện ra Oh Young tự sát.

Phim của Song Hye Kyo lại "dậy sóng" - 1

Cảnh cuối cùng trong tập 15: Oh Young (Song Hye Kyo) tự sát trong nhà tắm

Kết thúc phim đang là tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Một số chi tiết trong tập cuối đã được tiết lộ.

Vào ngày 31/3 vừa qua, đoàn phim đã tiến hành cảnh quay cuối cùng trong bối cảnh dưới những tán cây anh đào nở rộ hoa trắng.

Phim của Song Hye Kyo lại "dậy sóng" - 2

Hai diễn viên chính cùng đi bên nhau dưới những bóng cây hoa anh đào

Jo In Sung, Song Hye Kyo cho đến đạo diễn Kim Gyu Tae và nhiều người khác đều không ngăn được những giọt nước mắt nóng hổi. Hơn ai hết, những người trong ê kíp sản xuất và các diễn viên đã cùng nhau trải qua những tháng ngày mùa đông vất vả, họ khóc sau khi kết thúc cảnh quay như một cách để cổ vũ lẫn nhau.

Phim của Song Hye Kyo lại "dậy sóng" - 3

Hậu trường một cảnh quay trong tập cuối được tiết lộ

Một người trong ê kíp sản xuất bộ phim nói: “Việc quay phim tưởng như không kết thúc vậy mà cuối cùng cũng đã hoàn thành xong. Jo In Sung và Song Hye Kyo đã không thể cắt đứt sợi dây tình cảm của Oh Soo và Oh Young, khi họ nghe thấy âm thanh cuối cùng kêu “Cut”, bất giác họ đã không thể kìm giữ những giọt nước mắt cứ thế chảy. Những người khác nhìn cảnh hai người đó đã cùng ôm lấy nhau. Thật là cảm kích khi cuộn phim cuối cùng đã được cắt an toàn”.

Phim của Song Hye Kyo lại "dậy sóng" - 4

Phim của Song Hye Kyo lại "dậy sóng" - 5

Phim của Song Hye Kyo lại "dậy sóng" - 6

Phim của Song Hye Kyo lại "dậy sóng" - 7

Chuyện tình đẹp của Song Hye Kyo và Jo In Sung trong Gió mùa đông năm ấy

Người này chia sẻ thêm, cảnh cuối cùng của bộ phim đã được quay xong trước 4 ngày. Mọi người đã có thể nghỉ ngơi và chờ đợi tập cuối lên sóng vào ngày 3 tháng 4. Biên kịch Noh Hee Kyung đã hoàn thành kịch bản sớm nên các diễn viên chính cảm thụ nội dung như ăn vào máu, đồng thời dồn hết sức lực vào tập cuối. Nhìn sự tâm huyết của họ, nhà sản xuất không hề thấy căng thẳng vì tin tưởng những cảnh phim tuyệt nhất sẽ thỏa mãn sự mong đợi của khán giả.

Bên cạnh đó, kết thúc phim buồn hay vui cũng làm nóng bầu không khí tranh luận trên các diễn đàn mạng. Nhiều dự đoán cho cái chết của nhân vật Moo Cheol sau khi anh bị đâm lén trong khi đang mắc bệnh ung thư. Nhưng khán giả phần lớn tin tưởng vào cái kết đẹp cho chuyện tình của Oh Young – Oh Soo. Đặc biệt, trong cảnh quay dưới những hàng cây hoa anh đào dường như báo hiệu một "happy ending". Một hình ảnh hậu trường cho thấy Jo In Sung đã hôn Song Hye Kyo.

Phim của Song Hye Kyo lại "dậy sóng" - 8

Oh Soo (Jo In Sung) hôn Oh Young (Song Hye Kyo)

Trong khi đó, một số khán giả vẫn lo ngại khi so sánh bộ phim với phiên bản gốc là một bộ phim truyền hình Nhật Bản và phiên bản điện ảnh trước đó là Love me not năm 2006 do Moon Geun Young đảm nhận. Theo đó, kết thúc bi kịch khi Oh Young bị đâm và Oh Soo đã nhanh như cắt đỡ lấy nhát dao thay cho Oh Young làm nhiều người lo sợ biên kịch sẽ giữ nguyên cái kết đó trong Gió mùa đông năm ấy.

Dù kết thúc thế nào thì bộ phim đã thành công trong việc chinh phục trái tim người xem bằng một câu chuyện tình yêu lãng mạn, cảm động. Những giọt nước mắt trong phim mang đến nhiều thông điệp ý nghĩa về cuộc sống, tình yêu, tình bạn, tình anh em. Chắc chắn sau khi tập cuối kết thúc, sẽ có rất nhiều khán giả phải lấy khăn lau nước mắt và nhớ nhiều về cặp đôi Song Hye Kyo – Jo In Sung.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh_An (Theo Daum)
Phim Hàn Quốc hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN