Cậu bé người sói: Ấm áp tình người

Vứt bỏ hình ảnh lịch lãm thường thấy, Song Joong Ki vào vai một chàng người sói hoang dã và nguy hiểm, xảy ra mối tình định mệnh với cô gái cô độc, tự khép mình với thế giới xung quanh. Bộ phim hứa hẹn sẽ làm nên một chuyện tình đẹp, thích hợp với mùa thu lãng mạn.

A werewolf boy (Cậu bé người sói) xoay quanh câu chuyện về cậu bé người sói (Song Joong Ki) và cô gái cô độc (Park Bo Young).

Bất ngờ nhận được một cú điện thoại, một người phụ nữ lớn tuổi trở về thăm căn nhà cũ cô sống hồi nhỏ và nhớ lại kỷ niệm về một cậu bé mà cô từng biết cách đây 50 năm…

Khi gia đình của cô chuyển tới sống tại một ngôi làng ở nông thôn, Suni phát hiện ra một cậu bé “người sói” đang trốn trong bụi rậm. Cô gái đó, giờ là một người phụ nữ lớn tuổi, chưa bao giờ quên được hình ảnh đôi mắt hoang dại và những cử chỉ đầy bản năng của cậu bé. Cô nhớ lại mình đã dạy cậu bé cách chờ đợi kiên nhẫn đến giờ được ăn, cách mặc quần áo, cách nói năng, viết lách và cách cư xử của con người để một ngày kia cậu có thể sống như một người bình thường.

Cô đã mở rộng trái tim mình với cậu bé ngây thơ và cậu đã phải lòng cô - người duy nhất quan tâm tới cậu. Thế nhưng, khi bị đe dọa, “người sói” đã không thể che giấu bản năng dã thú của mình và trở thành nỗi sợ hãi của dân làng. Để bảo vệ mạng sống cho cậu bé “người sói” – người đã liều mạng để cứu mình, Suni đã hứa với cậu ấy: “Hãy đợi tớ, tớ sẽ trở về với cậu”.

Cậu bé người sói: Ấm áp tình người - 1

Song Joong Ki và Park Bo Young khiến khán giả xúc động

Sự ấm áp của tình người

“Đây là một bộ phim nói về sự khát khao, mong chờ. Tôi từng xem trên tivi một câu chuyện về một chú chó ngày ngày qua lại chỗ câu cá nơi người chủ của nó đã bỏ rơi nó. Không thể quên được chủ của mình và quá ngốc để nhận ra rằng mình đã bị bỏ rơi, chú chó vẫn đứng đợi tại nơi mà chủ của nó thường tới để vui chơi. Tôi cảm thấy thật tội nghiệp cho chú chó đó. Nhưng, mặt khác, tôi nghĩ mỗi người trong chúng ta đều có lúc giống như chú chó ngốc nghếch đó.

Là một người nuôi chó, tôi đã có những trải nghiệm thật kỳ lạ. Cho dù bạn xinh đẹp hay xấu xí, thành công hay thất bại, chú chó của bạn không bao giờ nhìn bạn khác đi. Loài chó không để ý tới những điều quan trọng như quần áo đẹp hay những thành tựu sáng chói. Thay vì nghĩ rằng chúng ngu ngốc, tôi tin rằng chúng sở hữu một khả năng đặc biệt đó là nhìn thấu tâm hồn của chúng ta. Có thể người ta cho rằng con người là loài thượng đẳng thì mới có khả năng đó những thực ra chúng ta bỏ qua điều đó. Có thể là chúng ta không còn khả năng đó như trước kia nữa. Tôi tin rằng sự gắn kết với những cá thể khác của con người mạnh mẽ hơn rất nhiều vào cái thời mà loài người chưa phát triển như bây giờ. Tất cả mọi thứ đều là thật và chúng ta không sợ sự đau đớn. Khi con người trở nên thông minh hơn, biết cách suy nghĩ và nhìn xa trông rộng hơn, chúng ta đã mất đi khả năng đó.

Thông qua mối liên hệ đặc biệt giữa hai nhân vật trong phim, tôi hi vọng rằng khán giả sẽ tìm thấy được sự ấm áp của tình người mà chúng ta không dễ thấy được trong cuộc sống ngày nay. Và thông qua đó, tôi hi vọng khán giả sẽ nhớ tới một điều gì đó mà họ từng có được. Một thời xa vắng đẹp đẽ, những người xưa tốt bụng và tất cả những thứ mà chúng ta đã cho đi từ lâu để nhận được những thứ của hiện tại. Và đó là câu chuyện về bản thân mà vào quãng thời gian đó tôi vẫn khao khát kiếm tìm.” Đạo diễn Jo Sung Hee chia sẻ.

Cậu bé người sói: Ấm áp tình người - 2

Cậu bé người sói: Ấm áp tình người - 3

Hai tấm poster thể hiện hình ảnh của hai nhân vật chính.

Song Joong-ki với vai “người sói”

Thân nhiệt 114.8 độ F, nhóm máu không xác định, một sinh vật nguy hiểm đáng lẽ không thể tồn tại… một cậu bé “người sói” không biết nói tiếng người và hành xử như một con thú hoang dã nhưng thực sự bên trong, cậu ấy là một chàng trai tuổi teen với tâm hồn trong sáng. Vai diễn đầy sự mâu thuẫn này được thể hiện bởi Song Joong-ki, một trong những nam diễn viên trẻ được săn đón nhất hiện nay của điện ảnh Hàn Quốc. Sau lần ra mắt đầu tiên vào năm 2008, Song nhanh chóng vươn lên hàng ngôi sao và liên tục tham gia các bộ phim truyền hình và điện ảnh. Trong Cậu bé người sói, Song sẽ thể hiện một trong những hóa thân khó nhất từ trước tới nay của anh.

Sau khi nhận vai diễn khác biệt này, Song đã dành rất nhiều thời gian và nỗ lực để học những cử chỉ của loài sói. “Để vào vai một nhân vật không biết nói, tôi đã phải học cách thể hiện cảm xúc thông qua đôi mắt, khuôn mặt, ngôn ngữ cơ thể và cả hơi thở nữa. Cậu bé người sói là một trải nghiệm vô giá, nó giúp tôi phát triển khả năng diễn xuất và tôi cảm thấy rất tự hào khi mình đã dám chấp nhận thử thách trong vai diễn đầy khác biệt này”, Song Joong Ki chia sẻ về tình cảm đặc biệt của mình với bộ phim. Chắc chắn khán giả sẽ thích thú khi khám phá sự hóa thân rất đáng nhớ này của Song Joong-ki.

Cậu bé người sói: Ấm áp tình người - 4

“Bộ phim có thể xem cùng bố mẹ”

Với xu hướng các bộ phim tập trung khai thác các chủ đề gây tranh cãi hay có tính khiêu gợi mạnh thì ngày càng có ít các phim chiếu rạp mà người xem ở các độ tuổi khác nhau đều cảm thấy thích thú. Cậu bé người sói được kỳ vọng là sẽ chạm tới trái tim của tất cả khán giả với một nỗi hoài niệm quá khứ về một tình yêu mãnh liệt và sự cảm thông với một người xa lạ đang gặp khó khăn.

Đạo diễn Jo Sung-hee, người đã gây dựng tên tuổi trong làng điện ảnh Hàn Quốc với những bộ phim độc đáo và mạnh mẽ như Don’t Step Out of The House và End of Animal, đã rất thành công khi chuyển sang làm đạo diễn phim thương mại. Cậu bé người sói mang một cảm xúc khác hoàn toàn với những tác phẩm trước đây của anh. “Tôi muốn làm một bộ phim mà chúng ta có thể xem cùng bố mẹ mình. Một bộ phim mà khán giả có thể tận hưởng một cách dễ dàng và thoải mái”, Jo nói.

“Nhìn lại những ngày thơ ấu, tôi nghĩ chúng ta thường nhìn thẳng vào tâm hồn của nhau và chạm tới trái tim nhau mà không phải lo lắng rằng mình sẽ bị tổn thương. Tôi hi vọng khán giả sẽ nhớ lại những ngày mà họ có được những khả năng đó khi xem câu chuyện tình ngây thơ lãng mạn giữa cậu bé người sói và cô gái trong phim. Bộ phim cũng khắc họa một tình yêu chân thành và ngây thơ nhanh chóng bị phai nhạt đi trong thế giới vạn biến của chúng ta, chẳng hạn như sự cảm thông của mẹ cô bé khi bà chào đón cậu bé bị bỏ rơi vào nhà của mình, hay chị gái của cô bé và cả những người dân làng khi họ chấp nhận con người xa lạ này hòa nhập vào cuộc sống của họ”, vị đạo diễn nói thêm.
 
Thử thách để tạo nên cậu bé “người sói”

Một trong những thách thức lớn nhất trong quá trình làm bộ phim này là tạo ra một hình ảnh người sói đủ sức thuyết phục. Song Joong-ki và đội ngũ hóa trang đặc biệt đã chấp nhận thử thách với một tinh thần quyết tâm cao độ. Để có thể mô phỏng được những cử chỉ hoang dã của người sói, Song đã theo những khóa huấn luyện đặc biệt của kịch câm cùng những bài tập di chuyển và thở. Anh thường xuyên tới thăm sở thú để nghiên cứu các hành vi của loài sói và nói chuyện với những người huấn luyện chúng. Anh cũng cho những con sói ăn để có thể quan sát thói quen ăn uống của chúng một cách chính xác nhất.

Cậu bé người sói: Ấm áp tình người - 5

Song Joong Ki được đánh giá cao với vai người sói

Quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng này đã được phản ánh trong cảnh nhân vật của anh  lần đầu tiên cùng dùng bữa với một gia đình. Những cử chỉ rất thật và thuyết phục của loài sói mà Song thể hiện đã khiến tất cả mọi người phải ngac nhiên. Đạo diễn Jo đã rất ấn tượng với diễn xuất của Song và đã cho anh diễn một vài cảnh đáng lẽ trong kịch bản sẽ được vẽ hoàn toàn bằng máy tính. Vì nhân vật của anh không có bất cứ câu thoại nào, Song đã phải thể hiện tất cả cảm xúc nhưng hoàn toàn không bằng lời nói. Sau khi hoàn thành khóa học kịch câm, anh đã nghiên cứu một loạt tài liệu mà đạo diễn Jo giao cho để xây dựng hình tượng nhân vật người sói này.

Trong lúc Song tập trung nghiên cứu những cử chỉ, hành vi của người sói, đội hóa trang đặc biệt và đạo diễn phim tập trung vào ngoại hình của nhân vật. Thách thức của họ là phải tạo ra những đặc tính của một con sói mà không sử dụng quá nhiều lớp hóa trang để cuối cùng tạo ra một con thú dữ đầy lông kỳ dị. Đội ngũ này đã dành phần lớn thời gian và nỗ lực để tạo ra sự cân bằng.

Dựa trên những nét vẽ cơ bản và đạo diễn Jo đưa ra, nhóm hóa trang đã hoàn thành được hình tượng nhân vật cuối cùng khiến tất cả đều hài lòng. Bước cuối cùng là hàm răng và đeo kính áp tròng đặc biệt đã mất tới 3 giờ để hoàn thành. Việc quay phim rất chậm và khó khăn bởi hầu hết các cảnh của người sói đều là cảnh hành động và đều bị gián đoạn vì diễn viên cần phải chỉnh sửa lại hóa trang. Nhờ vào sự nỗ lực và kiên nhẫn của diễn viên và đội ngũ hóa trang, bộ phim Cậu bé người sói đã tạo ra được một nhân vật đáng nhớ.

Không gian mộng mơ

Với phim ngắn thành công của mình, Don’t Step Out of the House!, Jo Sung-hee đã được biết đến với những đoạn hội thoại đứng giữa thực tại và tưởng tượng, cùng thủ pháp tinh tế đã tạo ra một không gian điện ảnh đầy lôi cuốn. Phim trường của Cậu bé người sói mang lại một phông nền hoàn hảo cho một câu chuyện tình đầy hoài niệm trôi theo thời gian.

Tìm được địa điểm phù hợp thực sự là một thách thức và đội ngũ làm phim đã phải dành hẳn 5 tháng để tìm được những địa điểm thể hiện được dấu ấn lịch sử trong bộ phim. Những địa điểm này cũng phải đáp ứng điều kiện là không có những kiến trúc hiện đại. Sau một quá trình dài và khó khăn, họ cũng tìm được những địa điểm hết sức đẹp mắt ở thác nước (Po-cheon, Gyeonggi-do), rừng cây bách tùng (Jang-heung, Nam Jeolla-do), Jeonju (Bắc Jeolla-do)… từ khắp nơi trên Hàn Quốc để tạo ra bối cảnh cho câu chuyện tình lãng mạn vượt thời gian này.

Cậu bé người sói: Ấm áp tình người - 6

Park Bo Young đẹp lãng mạn trong phim

Bộ phim được mời tham dự Liên hoan phim Quốc Tế tại Toronto lần thứ 37, Liên hoan Phim Quốc tế Vancouver lần thứ 31 và Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 17. Cậu bé người sói được công chiếu tại Việt Nam vào ngày 30/11 tại các cụm rạp trên toàn quốc.

Trailer và khẳng định sức thu hút mạnh mẽ của A werewolf boy (Cậu bé người sói):

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phượng Hoàng ([Tên nguồn])
Phim chiếu rạp hay nhất Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN