Thâm nhập đường dây đưa người sang TQ bán thận (P.1)

Sự kiện: Hành trình phá án

"Tôi bị bịt mắt và đưa tới một nông trại nhỏ, người phụ nữ nhận thận của tôi cũng ở đó. Tôi rất sợ nhưng bác sỹ sau đó đã cho tôi ngủ, khi tỉnh dậy thận của tôi đã mất. Người mua muốn được sống còn tôi muốn tiền", một nam thanh niên 21 tuổi, từng bán thận cho biết.

Những năm gần đây, các đối tượng buôn bán thận trực tiếp tìm về vùng nông thôn miền Tây Nam Bộ để chiêu dụ những người có hoàn cảnh khó khăn “hiến tạng”. Thậm chí có kẻ còn công khai lên các trang mạng xã hội, lập diễn đàn “kêu gọi” mọi người tham gia vào đường dây tội ác.

Đầu năm 2011, một đường dây chuyên đưa người Việt Nam sang Trung Quốc bán nội tạng đã bị Công an TP. Cần Thơ triệt phá. Đây là trường hợp đầu tiên được phát hiện ở Việt Nam, vì vậy nó nhận được sự quan tâm đặc biệt của xã hội.

Khi ấy, một bệnh viện tại TP. Cần Thơ cho biết có một số người đến bệnh viện khám sức khỏe với nhiều yêu cầu xét nghiệm đáng nghi vấn. Khi làm xét nghiệm, các bác sĩ đều tá hỏa, họ chỉ có… một bên thận.

Mời độc giả đón xem phần 2 Hành trình phá án: "Thâm nhập đường dây đưa người sang TQ bán thận", vào 19h00, 17/01/2016.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Hành trình phá án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN