Phát điên vì nàng dâu phố "trăm phương ngàn kế" trốn Tết quê chồng

Đâu chỉ có những cô gái lấy chồng xa mới “cáu sôi máu” vì không được ăn Tết quê ngoại...

Tết là "ngày hội đoàn viên", là khoảnh khắc sum vầy ấm cúng bên mâm cơm cùng gia đình. Những ngày này, ai ai cũng muốn được về nơi mình ra và lớn lên, cùng đấng sinh thành đón Tết. Bởi thế mới nảy sinh những tình huống éo le xung quanh chuyện ăn Tết ở bên ngoại hay nhà nội của các cặp vợ chồng trẻ. 

Tuyến bài Tết nội - Tết ngoại sẽ mang đến cho độc giả câu chuyện bi hài, gần gũi và gợi cảm xúc với nhiều người.

Nói đến cuộc chiến “Tết nội – Tết ngoại” người ta thường chỉ nghĩ đến vẻ sầu não, uất ức của những cô gái lấy chồng xa không được đón Tết bên bậc sinh thành. Bởi quan niệm “tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu” đã ăn sâu vào tư tưởng của người Việt.

Thế nhưng, cuộc đời vốn không thiếu những câu chuyện éo le. Ngay cả các đức ông chồng tưởng có thể vin vào cái “xuất giá tòng phu” để đưa vợ về nhà làm dâu ngày Tết đôi khi cũng phải ngậm ngùi than thở.

Phát điên vì nàng dâu phố "trăm phương ngàn kế" trốn Tết quê chồng - 1

Cô vợ tiểu thư khiến anh đau đầu vì chuyện Tết nội Tết ngoại (ảnh minh họa)

Tâm sự của anh Nguyễn Hải (32 tuổi, Nghệ An) là một ví dụ. Cách đây 4 năm, cả làng phải khen bố mẹ anh có phúc khi con trai khéo chọn được cô vợ phố, đã xinh đẹp lại còn giàu có… về dinh.

Tuy không có ý dòm ngó đến gia tài nhà vợ nhưng dù sao số của hồi môn “khủng” không thể từ chối kia của vợ (cùng số tiền trước đó tích cóp được) cũng giúp anh “cất” được căn nhà lớn ở Hà Nội. Thế nhưng, anh đâu ngờ, sự xinh đẹp và giàu có của cô vợ phố ấy lại trở thành căn nguyên của không ít trận cãi vã đến tan cửa nát nhà.

Biết những cô gái tiểu thư không quen với nếp sống thôn quê nên ít khi anh rủ vợ về cùng. Ngay cả khi nhà có việc cũng chỉ về hai ngày rồi đi luôn chứ không lấn lá.

Thế nhưng, ngày thường thì có thể qua loa chứ ngày Tết anh nhất quyết phải về quê đủ vợ, đủ chồng bởi, dù gì cũng là con trai độc tôn trong nhà. Vậy mà nàng dâu phố không hiểu điều đó, năm nào cũng “trăm phương ngàn kế” né Tết quê chồng.

Cái Tết đầu tiên, cô viện cớ hai vợ chồng chưa hưởng tuần trăng mật đòi đi du lịch nước ngoài. Khốn khổ thay, cả bố mẹ vợ cũng hưởng ứng ý kiến đó nên anh cũng có chút đắn đo.

Chưa để anh suy nghĩ xong, cô vợ “lắm chiêu” liền đặt tour Thái Lan. Thấy sự đã rồi anh đành ngậm ngùi gọi điện về báo cho ba mẹ: “Tết này con không về”. Hơn nữa, năm đó đến phiên vợ chồng cô gái em về ngoại ăn Tết nên anh cũng phần nào an tâm.

Tết năm sau đó, vợ lại lấy cớ con nhỏ, chưa đủ cứng cáp theo bố mẹ vượt hơn 300 cây số về quê. Mà đang tuổi lúc bú mớm, con ở lại mẹ cũng phải ở lại theo thế là anh lại một mình một bóng về nhà đón Tết.

Mùng một chở bố mẹ đi thăm họ hàng, anh bị xoay như chong chóng bởi những câu hỏi: “Vợ lại không về ăn Tết à?”, “Cô/dì/chú/bác còn chưa được uống chén trà Tết nào của cháu dâu”… Đến bố mẹ anh hiền lành là thế cũng ngậm ngùi: “Nhà này có dâu, có cháu mà cũng như không”.

Phát điên vì nàng dâu phố "trăm phương ngàn kế" trốn Tết quê chồng - 2

Chỉ vì sợ phải dọn dẹp, nấu nướng mà cô vợ tiểu thư nhất quyết né Tết quê chồng (ảnh minh họa)

Tết sau đó, vợ anh vẫn quyết trốn Tết quê chồng với lý do như ốm yếu và nhà ngoại có việc… Dù thuyết phục đến “gẫy lưỡi”, cô vợ cũng chỉ làm ra vẻ nũng nịu hứa hẹn sau Tết sẽ sắp xếp thời gian về tạ lỗi với ông bà.

Mới đây, anh lại vừa trải qua một cuộc chiến Tết nội – Tết ngoại dữ dội với vợ. Và đến giờ anh mới biết lý do vì sao vợ phải “trăm phương ngàn kế” né về quê ăn Tết.

Cô ấy nghe chị em trong công ty kể về quê đón Tết là “cực hình”, cả ngày hết nấu nướng lại đến dọn dẹp, tiếp khách, không có phút nào ngơi tay. Cô ấy còn trề môi lên thách thức: “Cả năm đi làm mệt mỏi, Tết đến lại phải về làm ô sin cho nhà chồng, cách sống đó tôi không theo được”, anh Hải bực dọc kể lại.

Anh vẫn bình tĩnh giải thích rằng bố mẹ thương con, ngày thường về đã cho nàng dâu tùy ý nghỉ ngơi thì ngày Tết càng không bắt lo chuyện cơm nước. Thế nhưng, cô vợ vẫn nằng nặc đòi ở lại đón Tết cùng bố mẹ đẻ.

Đến khi anh gắt lên nói vợ không có hiếu đạo thì vợ anh cũng chẳng vừa, lớn tiếng quát lại:

Có năm nào tôi không gửi tiền lo Tết cho bố mẹ anh, không gửi quà to quà nhỏ cho cả họ nhà anh? Anh còn muốn tôi phải cơm bưng nước rót, hầu hạ, cung phụng thì mới gọi là có hiếu đạo à?”.

Anh không ngờ cô vợ được cả làng khen nấy khen để lại là người không hiểu lễ nghĩa, không biết làm dâu. Biết vợ căn bản không hiểu thế nào là “Tết sum vầy” nên năm nay anh quyết định một mình đưa con về quê đón Tết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN