Thực hư vụ “cô giáo đập bàn vô tình làm gãy tay trẻ”

Sự kiện: Thời sự

Theo nhà trường, bé bị gãy tay là do té trong lớp chứ không phải do giáo viên đánh.

Những ngày qua, trên mạng xã hội và một số báo mạng có lan truyền thông tin một giáo viên đập bàn “vô tình” làm gãy tay bé trai ba tuổi tên V.H.A tại trường mầm non Thế giới Thiên Thần (phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM) gây không ít hoang mang cho dư luận.

Theo đó, với hình ảnh bé trai có cánh tay bó bột, mu bàn tay bé có vết bầm và hình ảnh đoạn trao đổi giữa phụ huynh với giáo viên về việc cô có đánh bé càng khiến nhiều bậc phụ huynh bức xúc với cách hành xử của cô giáo.

Thực hư vụ “cô giáo đập bàn vô tình làm gãy tay trẻ” - 1

Hình ảnh trên Facebook.

Hai sự việc khác nhau 

Trao đổi với PV Báo Pháp Luật TP.HCM, ông Phạm Ngọc Tú, chủ trường này cho biết, sự việc liên quan đến bé trai V.H.A (3 tuổi, lớp Thiên thần 2D) và cô giáo P.T.T.V. Tuy nhiên, bản chất sự việc không như các trang mạng đã thông tin.

Ông Tú cho biết, việc bé V.H.A (3 tuổi, lớp Thiên thần 2D) có vết bầm ở mu bàn tay và bị gãy tay xảy ra tại trường là có thật nhưng sau khi nhà trường đã làm việc với giáo viên lớp này và xem lại toàn bộ đoạn camera trong buổi học của bé mới biết đây là hai sự việc diễn ra độc lập với nhau.

Trường đã làm tường trình gửi các cấp quản lý liên quan như Phòng GD&ĐT Quận Tân Bình, Sở GD&ĐT TP, Công an phường....để thông tin rõ sự việc.

Cụ thể, theo tường của nhà trường cũng như từ đoạn phim camera, sự việc xảy ra ngày 27-10, vào giờ ăn xế bắt đầu lúc 14h30. Sau khi các cô giáo của lớp Thiên thần 2D đã cho các bé khác ăn hết suất ăn, cô V. và cô bảo mẫu mới cho bé V.H.A và một bé khác ăn vì hai bé thuộc diện khó ăn nhất lớp.

Vì dỗ bé ăn không được, cô V. có dùng cây keo (dùng để dán đồ chơi) đập xuống bàn nhưng vô tình trúng tay bé và để lại vết hằn đỏ trên mu bàn tay.

Tiếp đó, sau khi ăn xong, trong khi cô bảo mẫu đang cho các bé uống sữa, cô V. dọn dẹp khu nhà vệ sinh thì bé H.A đang ngồi uống sữa, tự đứng lên và đi về phía cuối lớp chơi. Đây là nơi có một số bé đang chơi cũng là nơi đặt bô tiểu cho trẻ. Sau đó bé lững thững đi ra phía cô bảo mẫu, tay phải của bé cầm nâng tay trái và vẫn ra chỗ ngồi lấy hộp sữa uống bình thường.

Xong bé chìa tay ra cho cô bảo mẫu xem và nói mới bị té nên đau tay thì lúc đó các cô mới biết tay bé bị đau.

Sau khi dọn dẹp dẹp xong, cô V. đi từ nhà vệ sinh ra thấy vậy nên nghĩ bé té đau bình thường liền lấy dầu thoa tay cho bé. Bé vẫn chơi với các bạn và thi thoảng các cô lại xoa dầu cho bé. Sau khi đón bé về, thấy bé than đau, phụ huynh liền đưa bé đi khám bác sĩ, kết luận là gãy xương và cho bé bó bột.

Sẽ có mức kỷ luật phù hợp với cô giáo

“Ngay sau khi biết sự việc thông qua giáo viên, tối 28-10, nhà trường, ban giám hiệu và giáo viên của bé đã đến nhà gặp trực tiếp thăm hỏi bé và trao đổi với phụ huynh để hiểu rõ sự việc. Vì bé bị cô đánh và té trong lớp học nên nhà trường sẽ chịu chi phí thăm khám và điều trị cho bé. Hiện bé đang tạm thời nghỉ học để đỡ hẳn rồi sẽ quay lại lớp vào tuần sau” – ông Tú nói.

Nói về vấn đề này, cô V. thừa nhận có cầm kéo đồ chơi đánh vào bàn để dọa bé nhưng lại trúng tay bé là sai vì nóng giận khi bé khó ăn quá. Sau khi bé về, cô có chat xin lỗi phụ huynh về việc này và cả việc để bé bị té trong lớp. Tuy nhiên, cô không nghĩ việc bé té ở lớp đến mức gãy tay. Phải đến khi phụ huynh đưa bé đi khám và bó bột thì cô mới biết nên mới báo với lãnh đạo trường.

Ông Tú nói thêm, quan điểm của trường là không chấp nhận việc chăm sóc và giáo dục trẻ bằng đánh đập, đồng thời sẽ xử lý nghiêm nếu giáo viên vi phạm vì đây cũng là cam kết trong hợp đồng lao động ngay từ đầu với các cô.

Do đó, việc cô V. dùng cây keo đánh trúng tay bé, dù vô tình hay cố ý thì cũng không thể chấp nhận được, chưa kể do giáo viên thiếu bao quát việc sinh hoạt của trẻ nên dẫn đến sự việc đáng tiếc này.

“Trước mắt, ngày 4-11 tới (thứ 6), nhà trường sẽ họp với toàn bộ phụ huynh lớp Thiên thần 2D thông tin cụ thể sự việc và lấy ý kiến phụ huynh về sự việc cũng như quá trình làm việc của cô giáo Vân. Đây sẽ là cơ sở để trường xem xét để đưa ra hình thức xử lý phù hợp nhất” – ông Tú khẳng định.

Trao đổi với Báo Pháp Luật TP.HCM về sự việc này, ông Trần Khắc Huy, Trưởng Phòng GD&ĐT Quận Tân Bình cho biết, Phòng đã nhận thông tin và bản tường trình cụ thể về sự việc này do trường gửi lên.

Sáng ngày 2-11, Phòng cũng đã xuống trường kiểm tra chuyên môn cũng như làm việc trực tiếp với chủ trường và giáo viên để nắm rõ đầu đuôi sự việc. “Phòng đã chỉ đạo nhà trường phải có văn bản thông tin lại cho rõ toàn bộ sự việc này trên trang web trường cũng như với báo chí. Đồng thời, ngay trong tuần này, trường phải họp phụ huynh nhằm thông tin lại rõ sự việc để ổn định tư tưởng, tránh gây hiểu nhầm cho phụ huynh. Còn việc trong quá trình giảng dạy, cô giáo có sai sót và kỷ luật như thế nào thì tính sau” – Ông Huy nói.

Được biết, trường mầm non Thế giới Thiên Thần được thành lập từ năm 2013, hiện có 420 bé theo học với 18 lớp. 

-------------------------------------------

Bản tường trình của nhà trường thể hiện phụ huynh đã đồng ý và ký tên xác nhận. Do ban đầu nóng giận khi chưa tìm hiểu đã đưa lên FB khiến sự việc bị đẩy đi quá xa. Phía gia đình đã xin lỗi giáo viên và nhà trường, đồng thời gỡ bài trên facebook.

Riêng tiền hỗ trợ thăm khám, nhà trường có đưa hai triệu nhưng phụ huynh chỉ nhận 710.000 đồng tiền khám và bó bột. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Anh (Báo Tiền Phong)
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN