Thái Bình: Trẻ mầm non bị xuất huyết não sau khi ngã ở trường

Sự kiện: Giáo dục

Vừa qua, sự việc một trẻ mầm non trên địa bàn tỉnh Thái Bình bị xuất huyết não sau cú ngã tại lớp học đang khiến dư luận xôn xao. Một lần nữa vấn đề an toàn tại trường học lại thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo xác minh của PV báo Infonet, sự việc xảy ra tại trường mầm non xã Thái Hưng (Hưng Hà, Thái Bình).

Trao đổi với PV, anh Đào Văn Quân (SN 1988) tại xã Thái Hưng cho hay: “Sáng ngày 23/9, vợ tôi có đưa con trai G.B. (SN 2014) đến trường mầm non như bao buổi sáng bình thường khác.

Đến chiều, 3h15p cô giáo của cháu là cô Dung có gọi điện cho vợ tôi thông báo là cháu nôn ở lớp học và nhắn vợ tôi mang cho cháu bộ quần áo để thay. Ngay sau đó vợ tôi đã mang đồ đến trường cho con. Vợ tôi thấy con có một vết tím trên trán và theo lời cô giáo kể thì cháu bị ngã từ sáng và buổi chiều cháu ngủ mãi cho đến khi cô gọi mới chịu dậy và không chịu nói chuyện với ai

Vợ tôi thấy con tỏ ra mệt mỏi nên đã đưa con về nhà luôn. Từ lúc về nhà con luôn miệng quấy khóc và chỉ lên đầu. Lúc vợ tôi xoa đầu con và dỗ con ngủ thì phát hiện 1 nửa đầu của cháu rất mềm. Sợ có chuyện gì nên gia đình tôi đã đưa con đến bệnh viện ngay".

Thái Bình: Trẻ mầm non bị xuất huyết não sau khi ngã ở trường - 1

Hình ảnh cháu G.B sau phẫu thuật (ảnh GDCC)

Anh Đào Văn Quân cũng cho biết thêm: "Con trai tôi nhập viện trong tình trạng mắt lờ đờ, rất mệt mỏi. Sau khi khám, các  bác sĩ cho biết cháu bị xuất huyết não, tụ 1/4 sọ não. Sau đó, cháu được giới thiệu sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên để mổ ngay lập tức vào 21h ngày 23/9.

Sau đó, gia đình tôi cũng đã làm đơn gửi lên công an xã Thái Hưng và các đơn vị chức năng vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc. Sau 17 ngày điều trị tại bệnh viện, con trai tôi được xuất viện.

Tuy nhiên, cho đến giờ con tôi vẫn rất yếu và lúc nào cũng sợ nếu không có bố mẹ bên cạnh. Cho đến giờ các bác sĩ vẫn chưa thể khẳng định việc mổ cấp cứu của con tôi có để lại di chứng sau này hay không. Quan trọng là, khoảng 1 năm nữa cháu lại phải mổ để lấy nẹp hiện giờ đang cố định trong đầu ra.

Đến giờ gia đình chúng tôi cũng không hiểu ở lớp cháu đã xảy ra chuyện gì mà lại đến nông nỗi như ngày hôm nay. Gia đình có trao đổi với giáo viên nhưng cô giáo nói mỗi lúc một khác nên chúng tôi cũng không rõ thực hư thế nào. Chúng tôi vẫn chờ một lời giải thích chính thức từ nhà trường”.

Liên quan đến vấn đề này, ông Hoàng Văn Đãng - Chủ tịch UBND xã Thái Hưng (Hưng Hà, Thái Bình) cho hay: “Đúng là có sự việc nói trên xảy ra trên địa bàn. Hiện nay nhà trường cũng đã có báo cáo giải trình về vụ việc.

Theo báo cáo, vào sáng ngày 23/9 mẹ cháu G.B. có đưa cháu đến trường nhưng cháu theo mẹ và khóc khá lâu. Trong lúc ấy cô giáo có bế và dỗ dành. Sau đó, có học sinh khác cũng đến nên cô giáo đành bế cháu ra ghế và đón bạn khác.

Sau đó, cháu G.B chạy ra cửa và va vào cửa phòng học khiến trán sưng tấy. Ngay lúc đó cô giáo cũng dỗ dành và xoa dầu gió cho cháu. Sau đó thì sự việc xảy ra như phụ huynh nói, cháu có biểu hiện quấy khóc và gia đình đã đưa cháu đến bệnh viện.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin sự việc, chúng tôi đã yêu cầu nhà trường họp và cho cô giáo giải trình xem có phải cô trót đánh học sinh không. Nhưng cô đã nói là cháu bị ngã. Trong quá trình cháu ở bệnh viện nhà trường cũng bố trí giáo viên cùng chăm sóc cháu ở bệnh viện và động viên gia đình”.

HN: Học sinh trường Đoàn Thị Điểm ngã từ tầng 2 xuống đất, đa chấn thương

Nam học sinh tại trường THCS Đoàn Thị Điểm nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Thanh (Infonet)
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN