Nằm liệt giường 10 năm do TNGT, nam sinh từ chối chữa bệnh

Sự kiện: Yên Bái

Nam sinh bỏ qua mọi sự giúp đỡ của cộng đồng để sống với vết thương hoại tử, nằm liệt giường.

Nằm liệt giường 10 năm do TNGT, nam sinh từ chối chữa bệnh - 1

Hoàng Trung Đức từ chối mọi sự giúp đỡ để về nhà với vết thương lở loét

Sáng 21/12, PV Báo Giao thông có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, nơi em Hoàng Trung Đức (SN 1989) ở thôn Sơn Bắc, xã Mai Sơn, huyện Lục Yên, Yên Bái được một nhóm thiện nguyện ở Lào Cai đưa vào để điều trị những vết thương lở loét trên người khiến Đức nằm liệt giường suốt 10 năm qua. Tuy nhiên, điều bất ngờ là Đức không hợp tác chữa trị với các bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa Yên Bái. Mỗi lần thay băng, tiêm thuốc, truyền dịch... Đức đều phản kháng, đòi về nhà nằm.

Thời điểm căng thẳng nhất là 8h sáng nay (21/12), Đức khóc lóc, phản kháng, nhất quyết đòi về nhà mặc dù gia đình đã khuyên nhủ, thuyết phục ở lại chữa trị, các nhóm thiện nguyện ở một số tỉnh Lào Cai, Thái Nguyên cũng có mặt để sẵn sàng hỗ trợ các khoản phí chữa trị. Thậm chí, các nhóm thiện nguyện này sẵn sàng đưa Đức xuống Bệnh viện Việt Đức để chữa vết thương, mọi chi phí đều được đài thọ nhưng bất thành.

“Do Đức cương quyết đòi về nhà nên vào khoảng 10h sáng nay, gia đình Đức đã thuê một chiếc xe ô tô đưa Đức về nhà nhưng do bảo đảm tính mạng và mong muốn được chữa trị cho Đức, các bác sỹ và nhóm thiện nguyện đã yêu cầu gia đình sử dụng xe chuyên dụng 115 đưa Đức về nhà. Khoảng 12h30, chiếc xe đã đưa Đức về nhà”, một thành viên trong nhóm thiện nguyện Thái Nguyên cho biết.

Trước đấy, trên mạng xã hội đã chia sẻ câu chuyện có kèm theo hình ảnh một chàng trai nằm trên giường với thân hình gầy gò, từ lưng trở xuống bị lở loét khiến người xem rớt nước mắt. Nhiều người đồng cảm và thương xót cho số phận hẩm hiu của chàng trai trẻ này.

Người được cư dân mạng nhắc đến chính là Hoàng Trung Đức (SN 1989) ở thôn Sơn Bắc, xã Mai Sơn, huyện Lục Yên, Yên Bái. Suốt 10 năm qua, Đức đang phải nằm liệt giường trong ngôi nhà vách nứa để chống chọi với căn bệnh ác nghiệt.

Bà Hoàng Thị Nặu (SN 1963, mẹ ruột của Đức) cho biết, năm 2007, đang học kỳ cuối lớp 12, cháu Đức đi tình nguyện không may bị ngã xe. Ngay sau đó, gia đình đã đưa lên Bệnh viện Việt Đức chữa trị nhưng các bác sĩ bảo cháu bị gãy 2 đốt sống và đứt tuỷ. Sau đó, Đức được đưa về nhà nằm liệt giường như thế này đã 10 năm rồi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yến Chi (Báo giao thông)
Yên Bái Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN