Lớp học tránh xâm hại tình dục ở Phần Lan

Do lo ngại về việc gia tăng các vụ xâm phạm tình dục, chính phủ Phần Lan mới đây đã mở lớp học cho những người di cư về giá trị của người Phần Lan và cách ứng xử với phụ nữ.

Xâm hại tình dục gia tăng và phức tạp

Vừa qua, nước Đức chấn động với vụ tấn công tình dục 60 phụ nữ trong đêm giao thừa và một nhóm người Trung Đông bị cáo buộc là thủ phạm. Báo Daily Mail (Anh) ngày 23-1 đưa tin tình hình người nhập cư tấn công tình dục ở Đức vẫn đang tiếp diễn và ngày càng phức tạp khiến chính phủ Đức không thể theo dõi và kiểm soát được 600.000 người nhập cư trong khoảng 1,1 triệu người nhập cư đã vào Đức thời điểm cuối năm 2015.

Lớp học tránh xâm hại tình dục ở Phần Lan - 1

 Tình hình tấn công tình dục gia tăng và phức tạp ở một số nước 

   Đề tài tấn công tình dục phụ nữ thêm “nóng” khi phụ nữ ở thủ đô Helsinki của Phần Lan đã trở thành nạn nhân mới nhất của hoạt động xâm hại tình dục do cộng đồng người di cư gây ra. Cảnh sát Helsinki cho biết họ được thông tin về ba vụ tấn công tình dục, trong đó hai vụ đã có đơn trình báo. Các nghi phạm đều là người tị nạn và bị bắt tại chỗ. Cảnh sát cũng hé lộ thêm những phụ nữ này bị tấn công ở gần nơi có khoảng 1.000 người tị nạn Iraq đang tổ chức hoạt động mừng năm mới 2016.

Tình hình này khiến giới chức tăng cường an ninh, riêng Phần Lan đã thi hành biện pháp lâu dài hơn là mở các lớp dạy người tị nạn về văn hóa Phần Lan và cách ứng xử với phụ nữ khi họ sống tại đây.

Dạy ứng xử với phụ nữ

Theo BBC, một trong những giáo viên phụ trách lớp dạy trên là Johanna. Cô là một cô giáo hoạt bát và năng động ở lớp học cho người di cư tại tại tị nạn Raasepoori, Phần Lan. Phong thái giảng dạy cuốn hút và nhiệt huyết của cô khiến những học sinh từ miễn cưỡng trở nên say mê học tập.

Lớp học tránh xâm hại tình dục ở Phần Lan - 2

  Cô Johanna say sưa giảng bài (Ảnh: BBC)

"Như các bạn thấy đấy, ở Phần Lan không có chuyện mua vợ", cô giải thích nhẹ nhàng. "Người phụ nữ chỉ bằng lòng làm vợ bạn nếu cô ấy thực sự muốn, vì ở đây nam nữ bình đẳng".

Học trò của cô đều là những người di cư mới tới trại tị nạn nằm sâu trong khu rừng phủ tuyết trắng của Phần Lan. 

Trong một buổi học tại trại tị nạn Raasepoori, một số nam thanh niên Iraq nói thạo tiếng Anh và biết chút ít tiếng Phần Lan gật đầu tán thành những gì cô Johanna vừa nói. 

Những người khác, đặc biệt là đàn ông lớn tuổi, nhìn chằm  chằm vào nhau khi lời giảng của cô được dịch sang tiếng Arab. Một người đàn ông khác mặc áo trượt tuyết màu đen ngồi lom khom có vẻ như đang ghi chép lại, trong khi phụ nữ trẻ đội khăn duy nhất trong lớp thì nở nụ cười e thẹn.

"Bạn hoàn toàn có thể nhảy disco với phụ nữ ở đây", Johanna nói, giọng đầy phấn khích. "Nhưng hãy nhớ rằng dù cô ấy có nhảy gần bạn và mặc váy ngắn đi nữa cũng không đồng nghĩa với việc cô ấy muốn quan hệ với bạn".

Một thanh niên Somalia kéo mũ lông cừu qua tai và ôm đầu như thể không dung nạp được thông tin mới mẻ này.

"Đây là một đất nước theo chủ nghĩa tự do", anh thốt lên. "Chúng ta phải học rất nhiều điều. Ở quê tôi nếu bạn quan hệ với phụ nữ tùy tiện thì sẽ bị xử tử!"Anh quay sang người Mali ngồi kế bên để xem phản ứng của anh ra sao.

"Thật ngạc nhiên", anh chàng Mali gật đầu tán thưởng. "Ở nước tôi phụ nữ không được phép ra ngoài mà không có chồng hoặc anh em trai".

Không hòa nhập được nếu không tuân theo văn hóa

Khi cô Johanna chuyển sang chủ đề đồng giới thì những người đàn ông Iraq ở hàng ghế phía sau bắt đầu cười khúc khích.

Johanna nói rằng dù trông có chút khôi hài nhưng các trại tị nạn ở Phần Lan rất xem trọng các lớp dạy cách hành xử và văn hóa này. Nếu đàn ông từ các nền văn hóa bảo thủ khác nhau không ý thức ngay rằng Phần Lan có những quy định, tập tục riêng phải tuân theo thì sẽ chẳng bao giờ hòa nhập được.

Những người đàn ông này tỏ vẻ ngán ngẩm khi cô cho biết đàn ông Phần Lan cũng chia sẻ việc nhà với phụ nữ. Kể từ mùa thu khi Johanna bắt đầu dạy những lớp này thì những phụ nữ tị nạn liên tục tìm đến cô và cầu cứu việc các ông chồng không cư xử theo văn hóa Phần Lan. Đàn ông ở đây đều hiểu luật hình sự của Phần Lan nên biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu có hành vi không đúng mực với phụ nữ.

Và đó là lý do vì sao những lớp học này được bộ nội vụ và cảnh sát ủng hộ. Mùa thu năm ngoái, ba người tị nạn bị kết tội cưỡng hiếp ở Phần Lan, và hồi đầu năm mới 2016, đã có một loạt vụ hãm hiếp, tấn công tình dục tương tự như các vụ ở Cologne (Đức) và Stockholm (Thụy Điển). Các nạn nhân tố cáo thủ phạm là người Trung Đông và phó cảnh sát trưởng Ilkka Koskimaki quyết định công khai điều này.

Lớp học tránh xâm hại tình dục ở Phần Lan - 3

 Trại tị nạn Raasepoori nằm sâu trong khu rừng phủ đầy tuyết trắng (Ảnh: BBC) 

"Thật khó khi nói về vấn đề này", ông thừa nhận khi lái xe đi tuần quanh các đường phố đóng băng ở đây. "Nhưng chúng tôi phải nói lên sự thật. Thường thì chúng tôi không tiết lộ danh tính nghi phạm, nhưng những vụ việc đáng tiếc gần đây khi các nhóm thanh niên ngoại quốc bao vây rồi xâm phạm phụ nữ ở nơi công cộng đã trở thành hiện tượng nhức nhối", ông khẳng định.

Bài giảng ở trại tị nạn Raasepoori đang dần đến hồi kết và những người tị nạn được giao thêm bài tập tùy chọn về luật bình đẳng giới Phần Lan.

"Ở Phần Lan thật tuyệt vời", anh ta cho biết. "Nhưng tôi sẽ kết hôn với người vợ đảm đang nấu những món tôi thích, và chắc hẳn cô ấy cũng không đi nhảy disco đâu" – một đàn ông Iraq nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Như (Pháp Luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN