"Hết hồn" đề văn yêu cầu viết thư tuyệt mệnh

Mẹ của cậu bé Wesley Walker (14 tuổi) hốt hoảng chạy lên phòng ngủ của con vì tưởng rằng cậu bé đã tự tử sau khi đọc được bức thư tuyệt mệnh của cậu. Hóa ra bức thư chỉ là sản phẩm của một bài tập ở trường của cậu bé!

Trường Discovery Academy (Học viện Khám phá) ở Staffordshire (Anh) đã mở lời xin lỗi vì đã yêu cầu Wesley Walker viết bức thư tuyệt mệnh cho mẹ trong giờ viết văn sáng tạo. Và sự sáng tạo của Wesley thực sự đã làm cho mẹ mình, bà Vicki, đứng tim vì cứ tưởng cậu con trai bé bỏng định tự tử.

Đề văn dành cho Wesley là viết một lá thư cho mẹ khi cậu bị bệnh nan y và chỉ còn sống vài giờ nữa. Tuy nhiên, khi cậu đưa bức thư cho mẹ đọc thì bà Vicky sốc nặng.

Bức thư có viết: “Con viết thư này để nói lời tạm biệt và cám ơn mẹ đã sinh ra con. Mẹ đừng khóc vì con không muốn mẹ buồn, con chỉ mong mẹ nhớ tới những lúc vui vẻ hạnh phúc”.

Cậu bé còn nhờ mẹ đưa cho bố bộ máy chơi game Xbox, còn những thứ khác sẽ để lại cho mẹ.

Bà Viky nói: “Thằng bé đưa bức thư cho tôi vào một đêm và đi thẳng lên gác. Tôi cảm giác như sẽ tìm thấy thằng bé đang treo cổ trong phòng ngủ vậy.

"Tôi chỉ không nghĩ rằng trường học lại có thể giao cho bọn trẻ những đề viết như vậy. Điều đó không thể chấp nhận được” - bà nói thêm.

Wesley lại nghĩ rằng bài tập này hoàn toàn “bình thường” trong giờ viết sáng tạo ở ngôi trường Discovery Academy tại Staffordshire.

Phát ngôn viên của trường cho biết bài tập đó là một phần của bài học “nghệ thuật thể hiện” và học sinh được yêu cầu viết “lời cảm ơn đặc biệt”.

Trường này cũng xác nhận Wesley đã đưa bức thư cho các giáo viên và tất cả các học sinh đều “mang tác phẩm về nhà cho cha mẹ đọc”!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Quyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN