Giáo viên xuất sắc nhất toàn cầu nhận giải thưởng 1 triệu USD

Sự kiện: Giáo dục

Cô Maggie MacDonnell được nhận giải thưởng cao quý này nhờ những đóng góp tuyệt vời trong sự nghiệp giáo dục ở vùng đất vô cùng khắc nghiệt phía Bắc Canada.

Giáo viên xuất sắc nhất toàn cầu nhận giải thưởng 1 triệu USD - 1

Maggie MacDonnell giành giải Giáo viên toàn cầu 2017 trị giá 1 triệu USD.

Cô Maggie MacDonnell, giáo viên tại trường Ikusik ở Salluit, một ngôi làng ở vùng sâu vùng xa phía bắc Canada đã nhận được giải thưởng Giáo viên toàn cầu năm 2017, trị giá 1 triệu USD. Giải thưởng này nhằm vinh danh những đóng góp của cô trong việc giảm tỷ lệ tự tử ở độ tuổi thanh thiếu niên, vượt qua rào cản khắc nghiệt của địa phương để phát triển sự nghiệp giáo dục.

Đây là năm thứ 3, giải thưởng lớn nhất trong lĩnh vực này đã được trao cho giáo viên có đóng góp xuất sắc nhất đối với sự nghiệp giáo dục, cũng như làm tỏa sáng vai trò của người thầy trong xã hội.

Ngôi làng Salluit chỉ có hơn 1000 cư dân, là nơi có điều kiện tự nhiên vô cùng khắc nghiệt, nhiệt độ trung bình ở mức âm 25 độ C, hoàn toàn biệt lập và thiếu thốn, vì vậy tỷ lệ thanh thiếu niên lạm dụng chất ma túy và tự tử rất cao.

Khi nhận giải thưởng cao quý này, cô Maggie MacDonnell đã xúc động kể lại: “Tôi đã chứng kiến 10 vụ tự tử chỉ trong vòng 2 năm. Khi rời nhà thờ và đến nghĩa địa, tôi bị ám ảnh với khoảnh khắc những học trò của mình là bạn học của người quá cố, đào hố và chôn vùi thi thể dưới đất lạnh. Là một giáo viên, bạn sẽ cảm nhận được sự trống trải và tĩnh lặng đến tận cùng khi đến lớp với chiếc bàn học bỏ trống đó”.

Trong video chúc mừng được phát sóng vào buổi lễ trao giải, Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói: "Maggie MacDonnell đại diện cho tất cả người Canada, tất cả các giáo viên khác đã chiến thắng giải thưởng Giáo viên toàn cầu năm 2017. Tôi muốn nói lời cảm ơn tới mọi giáo viên có mặt ở đây, những người chịu trách nhiệm với rất nhiều người - học sinh, phụ huynh, cộng đồng và nhà trường. Nhưng trên cả cương vị của những người thầy vĩ đại, họ thực sự phải chịu trách nhiệm về điều gì đó lớn lao hơn rất nhiều".

Hoàng tử Harry và Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni cũng gửi lời tri ân đến các giáo viên.

Trả lời phỏng vấn với tờ báo The Independent, cô MacDonnell lý giải về mức độ tồi tệ trong đời sống của cộng đồng người Inuit ở Salluit: “Có quá nhiều tổn thương giữa các thế hệ. Nhiều thập kỷ vướng vào các vấn đề chính trị khiến các gia đình gặp phải vô vàn những rắc rối với nạn rượu chè, ma túy, bạo lực và nhiều đứa trẻ đã được sinh ra trong hoàn cảnh đó. Bọn trẻ thường không được về nhà vào ban đêm vì không được đảm bảo an toàn”.

Năm ngoái, Chính phủ Canada đã tổ chức một cuộc họp khẩn để giải quyết tình trạng tự tử ở mức độ cao trong cộng đồng bản địa của các vùng lãnh thổ phía Bắc.

Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong vẫn vô cùng cực đoan. Cô MacDonnell xót xa kể lại: "Những đứa trẻ ở Salluit phải dự 40, 50 hoặc nhiều hơn đó số đám tang trong suốt cuộc đời".

Kể từ khi chuyển đến vùng đất này vào 6 năm trước, cô đã thành lập nên một chương trình đào tạo kỹ năng sống cho nữ sinh, nhờ đó tỷ lệ nữ sinh đăng ký đi học tăng gấp 5 lần. Cô cũng cải thiện đáng kể tỷ lệ đi học bằng cách cho học sinh tham gia vào việc điều hành nhà bếp cộng đồng, tham dự khóa đào tạo phòng chống tự tử và đi bộ xuyên qua các vườn quốc gia để hiểu về quản lý môi trường.

Cô MacDonnell cũng đã thành lập một trung tâm thể dục thẩm mỹ và trở thành mẹ nuôi tạm thời cho một số học sinh của mình.

Khoảng 50% các cô gái trẻ ở Salluit đã phải trải qua bạo lực gia đình và tỷ lệ mang thai tuổi vị thành niên ở đây là cao nhất Canada. Những học sinh của cô MacDonnell có con ở độ tuổi rất trẻ, khoảng 18-19 tuổi. Vì vậy, cô đã dạy chúng cách nấu bữa ăn lành mạnh và những kỹ năng cơ bản để trở thành bố mẹ tốt. Cô cố gắng làm mọi cách để những người trẻ tuổi tham gia vào cộng đồng một cách tích cực.

Tham dự Diễn đàn Giáo dục và Kỹ năng Toàn cầu ở Dubai với cô MacDonnell ngày 19/3 có Larry, một trong những học sinh xuất sắc của cô đã chia sẻ rằng, cậu lớn lên trong một căn nhà 4 phòng ngủ dành cho 18 người, không bao giờ có đủ đồ ăn, thường không thể về nhà vào ban đêm do sợ tiếp xúc với ma túy và bạo lực.

Hiện Larry 19 tuổi, làm việc tại trung tâm thể dục của cô MacDonnell và đã nộp đơn với mong muốn vào đại học ở Montreal.

Cô MacDonnell cảm thấy vô cùng tự hào về các học sinh của mình: “Vai trò của tôi là cho bọn trẻ thấy được các cơ hội luôn được tạo ra và cách để chúng thực hiện được tham vọng của mình”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Trang (Theo Independent) ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN