Cô giáo vùng lũ viết tâm thư xin sách cho học trò nghèo

Sự kiện: Giáo dục

Chỉ vài giờ sau khi được đăng tải trên facebook cá nhân, bức tâm thư do cô giáo Nguyễn Yến, trường THCS Chợ Chu, Định Hóa, Thái Nguyên đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Bức tâm thư có tựa đề “Cần lắm những bộ sách giáo khoa cấp 2 đã qua sử dụng”. Cô Yến viết:

“Do ảnh hưởng của bão số 6. Đêm ngày 24/8 trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra mưa lớn kéo dài dẫn đến ngập lụt cục bộ. Rất nhiều nhà dân bị ngập do nước lên bất ngờ khiến người dân không kịp chủ động chạy lũ...Ngày hôm nay mình nhận được rất nhiều cuộc gọi từ phía phụ huynh học sinh điện và nói do gia đình mải chạy lũ không để ý đến đồ dùng học tập của các cháu nên đã bị lũ cuốn trôi làm hư hỏng hết cả rồi …

Nghe giọng của họ nghẹn lại như muốn khóc, rồi nhờ cô đặt mua sách giúp các em. Mặc dù trước đó các bậc phụ huynh mới sắm đồ dùng học tập cho các cháu học được một tuần, nhiều quyển sách mới còn chưa kịp học đến... Làm mình phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều mới viết nên những lời này.

Trong số đó có rất nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chính vì vậy những ai có bộ sách giáo khoa cấp 2 còn sử dụng được cho mình xin lại để giúp đỡ các em trong lúc khó khăn, để các em có sách học khi năm học mới đang đến rất gần. 

Rất mong nhận đc sự giúp đỡ của cộng đồng mạng xã hội.Mọi chi tiết xin liên hệ với số điện thoại: Yến 0973858496”.

Cô giáo vùng lũ viết tâm thư xin sách cho học trò nghèo - 1

Hình ảnh ngập lụt ở Định Hóa, Thái Nguyên. (Ảnh do cô Yến chia sẻ)

Tâm thư của cô giáo trẻ đã nhận rất nhiều lời khen ngợi, sự sẻ chia và ủng hộ. Những lời của cô giáo trẻ đã trạm đến tình thương và sự đồng cảm của cộng đồng mạng. Cô Yến cho biết thêm, không chỉ riêng học sinh THCS bị mưa lũ cuốn trôi sách vở mà hầu hết các trường học khác đều bị. Hiện giáo viên trong trường đang chia nhau đi đến từng gia đình các em để xác nhận thiệt hại. Từ đó, sẽ tạo điều kiện và xin hỗ trợ từ các cấp lãnh đạo.

Cô giáo vùng lũ viết tâm thư xin sách cho học trò nghèo - 2

Trận lũ lớn làm nhiều tài sản bị hư hỏng. (Ảnh do cô Yến chia sẻ)

Trước đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 6, từ đêm 24-8 đến chiều ngày 25-8, trên địa bàn các huyện Phú Lương, Đại Từ, Định Hóa đã xảy ra mưa lớn kèm giông lốc khiến toàn bộ hoa màu bị hư hại, đường xá hư hại, giao thông bị ùn tắc và toàn bộ học sinh đều phải nghỉ học.

Cô giáo vùng lũ viết tâm thư xin sách cho học trò nghèo - 3

Nhà cửa ngập lụt khiến đồ đạc của người dân bị nhấn chìm trong nước. (Ảnh do cô Yến chia sẻ)

Cô giáo mê vẽ truyện tranh

Nổi lên gần đây, Nguyễn Vũ Xuân Lan (bút danh X.Lan), cô giáo vẽ truyện tranh đã khiến nhiều họa sĩ chuyên nghiệp cảm thấy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đào Trang (Pháp Luật TPHCM)
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN