Xuân Bắc và con trai suýt bị bỏ rơi ở Đà Lạt

Trong hành trình "Bố ơi mình đi đâu thế", hai bố con Xuân Bắc suýt bị bỏ rơi vì nhiệm vụ quá thời gian.

Tập 44 mở ra hành trình cuối cùng của các cặp bố con trong mùa 2 của Bố ơi! Mình đi đâu thế?. Chính vì vậy, các bé cũng tỏ ra quấn quýt và tình cảm với nhau hơn.

Xuân Bắc và con trai suýt bị bỏ rơi ở Đà Lạt - 1

Món quà chia tay đầy tình cảm

Ở hành trình cuối cùng, các bé được quyền mang theo đồ chơi yêu thích. Trước khi chia tay nhau, Suti và Chíp đã tặng lại cho bạn món đồ chơi yêu quý, như một kỷ niệm luôn nhớ về người kia

Cứ tưởng rằng trong hành trình cuối, các cặp bố con sẽ được xả hơi thì mật thư lại bất ngờ xuất hiện khiến mọi người ngỡ ngàng.

Xuân Bắc và con trai suýt bị bỏ rơi ở Đà Lạt - 2

Đang ăn thì mật thư lại xuất hiện

Sau khi thu dọn hành lý theo yêu cầu mật thư, cả đoàn gặp lại người giao nhiệm vụ: bác Leng Keng.

Xuân Bắc và con trai suýt bị bỏ rơi ở Đà Lạt - 3

Đến gặp bác Leng Keng

Đề bài được đưa ra là trong 1 giờ 30 phút, các cặp bố con phải tự thảo luận và đi mua sắm các vật dụng để sống sót trong tình huống nguy hiểm xảy đến. Và quan trọng nhất: ai ra xe muộn sẽ bị ở lại.

Xuân Bắc và con trai suýt bị bỏ rơi ở Đà Lạt - 4

Hăng say đưa ý kiến

Sau một hồi bàn bạc, các cặp bố con đã phân chia công việc mua sắm theo sở trường, sở đoản: bố Khang nấu ăn ngon được phân công đi mua đồ ăn; bố Bắc và Bi Béo đi mua sắm các dụng cụ cưa, dây thừng, lều bạt…

Xuân Bắc và con trai suýt bị bỏ rơi ở Đà Lạt - 5

Bố Minh Khang và Suti đi mua thực phẩm

Xuân Bắc và con trai suýt bị bỏ rơi ở Đà Lạt - 6

Xuân Bắc mua đồ hậu cần

1 tiếng 30 phút trôi qua nhanh chóng, các bố giật mình khi hết giờ và vội vã quay trở lại xe. Xuân Bắc và Bi mải mê quên mất giờ quy định. Để kịp lên xe, bố Bắc phải ôm Bi chạy thục mạng.

Xuân Bắc và con trai suýt bị bỏ rơi ở Đà Lạt - 7

Bố Bắc vừa ôm Bi vừa chạy

Tuy nhiên, không phải ông bố nào cũng nhớ ra chuyện giờ giấc, trong lúc Xuân Bắc và Bi Béo chạy cuống cuồng để kịp giờ lên xe thì bố con Minh Đỗ vẫn ngồi điềm nhiên vì quên mất thời gian.

Xuân Bắc và con trai suýt bị bỏ rơi ở Đà Lạt - 8

“Xuân Bắc đi đâu mà như bị ma đuổi ý nhỉ?”

Đúng theo quy định, xe của chương trình lăn bánh và bỏ lại 2 cặp bố con nhà Minh Đỗ và Minh Khang. Điều này khiến cho Bi và Chíp, mặc dù đang ở trên xe nhưng hết sức lo lắng

Xuân Bắc và con trai suýt bị bỏ rơi ở Đà Lạt - 9

Xin xỏ bác lái xe quay lại đón các bạn

Xuân Bắc và con trai suýt bị bỏ rơi ở Đà Lạt - 10

Khổ nỗi, luật vẫn là luật…

 Nhiệm vụ cuối cùng của hành trình mùa 2 đã lộ diện. Các cặp bố con sẽ phải chinh phục đỉnh Langbiang ở độ cao 2000m so với mặt nước biển, và cắm lá cờ của gia đình mình lên đỉnh núi

Xuân Bắc và con trai suýt bị bỏ rơi ở Đà Lạt - 11

Trao cờ làm hành trang cho các cặp bố con

Xuân Bắc và con trai suýt bị bỏ rơi ở Đà Lạt - 12

Băng băng lên núi dù cho nguy hiểm phía trước

Tuy bị chương trình "bỏ rơi", bố Minh và bố Khang cũng rất nhanh chí bắt taxi đi theo và bắt kịp nhiệm vụ cuối cùng. Tại đây, Minh Đỗ còn "tố" Xuân Bắc là không chờ đợi mình để bố con Minh Đỗ bị bỏ lại phía sau.

Liệu khó khăn nào đang chờ các cặp bố con trong tập tiếp theo. Đón xem tập 45 vào 12h trưa thứ 7 ngày 16.4.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yên Chi ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN