Tập 29 Sống chung với mẹ chồng: Điên loạn vì vụ bắt cóc trẻ

Nước mắt và những cơn điên loạn khiến tập 29 trở nên căng như dây đàn.

Tập 29 Sống chung với mẹ chồng: Điên loạn vì vụ bắt cóc trẻ - 1

Trang trở nên điên loạn khi con gái bị bắt cóc

Tiếp theo diễn biến ở tập 28, căng thẳng xảy ra trong gia đình nhà Trang – bạn Vân khi bé Đậu Phộng là con gái Trang bị bắt cóc. Người phụ nữ lạ mặt sống cùng chung cư nhiều lần làm quen, thân thiện để lấy niềm tin từ mẹ chồng Trang. Trong lúc bà vội lên nhà lấy bỉm cho cháu, nhờ người phụ nữ này trông giúp, bà không ngờ đã tạo cơ hội để cháu gái bị bắt cóc.

Vụ việc khiến Trang trở nên điên loạn, mất kiểm soát. Cô đổ mọi trách nhiệm lên mẹ chồng. Trang cho rằng chính bà là người khiến con gái cô bị bắt cóc. Trang còn nghi ngờ mẹ chồng cố tình để người lạ bắt cóc cháu gái vì bà luôn muốn gây sức ép để Trang sinh con trai nối dõi.

Tập 29 Sống chung với mẹ chồng: Điên loạn vì vụ bắt cóc trẻ - 2

Mẹ chồng Trang chạy đi tìm cháu nhưng không thấy

Nhưng đó chỉ là nghi hoặc ảo tưởng của Trang. Người mẹ chồng hiền lành ấy cũng rất đau khổ khi bà vì sơ suất và quá tin tưởng ở người phụ nữ lạ nên đã để mất cháu. Bà cũng đôn đáo chạy khắp phố xá, mặc trời mưa vẫn lủi thủi một mình với chiếc ảnh kỷ niệm của bé Đậu Phộng trên tay, đi hết con phố này tới con phố khác, hỏi người này tới người kia. Sau nhiều ngày, tin tức về bé gái trong vụ bắt cóc vẫn chưa tìm được manh mối.

Người phụ nữ bắt cóc bé Đậu Phộng vốn bị chứng bệnh đau khổ vì đứa con mới sinh 1 tháng qua đời. Vì vậy ngay khi gặp con gái Trang, người này đã nảy sinh ý đồ bắt cóc. Rất có thể cô ta đã đem bé đi trốn ở một nơi nào đó.

Trích đoạn Trang mất kiểm soát khi hay tin con gái bị bắt cóc, nghi ngờ mẹ chồng cố tình

Vụ việc bắt cóc trẻ em được đưa vào tập 29 khiến nhiều khán giả bức xúc. “Vấn nạn trẻ em bị bắt cóc gây nhức nhối trong thời gian gần đây được đưa lên màn ảnh giống như lời cảnh tỉnh các bậc phụ huynh và người nhà cần cẩn trọng trước mối nguy hiểm rình rập có thể xảy ra với trẻ nhỏ” – một độc giả lên tiếng. Một bạn nữ Kim Thoa bày tỏ: “Việc bắt cóc này quá kinh khủng. Sao lại đẩy bộ phim tới hướng tiêu cực như vậy?”. Trong khi đó, một số khác phân tích, biên kịch Sống chung với mẹ chồng bản Việt đã làm nhẹ đi tình tiết trong vụ bắt cóc so với tiểu thuyết Trung Quốc. Bởi trong bản Trung, người mẹ chồng của Trang rắp tâm làm hại cháu, tiếp tay cho người phụ nữ bắt cóc chỉ vì muốn con dâu sinh con trai.

Tập 29 Sống chung với mẹ chồng: Điên loạn vì vụ bắt cóc trẻ - 3

Sơn (Việt Anh) tìm cách liên lạc được với Vân

Về phần Minh Vân, cô cũng đã sớm lấy lại niềm vui trong cuộc sống. Khi đưa mẹ ruột đi thử áo dài để chuẩn bị cho đám cưới của em trai, Vân còn là người động viên mẹ khi bà tỏ ra xót xa cho số phận của con gái. Vân mỉm cười nói với mẹ, cô là người may mắn vì đã bước ra khỏi nhà chồng độc đoán đó một cách nhẹ nhàng, không phải bận tâm, còn được bố mẹ đẻ cảm thông. Bởi không ít người phụ nữ khi ly hôn còn bị chính cha mẹ đẻ hắt hủi vì cho rằng điều đó là sỉ nhục.

Chuyện tình cảm giữa Vân và Sơn (Việt Anh) cũng tiến triển thêm một bước. Sơn tìm được cách liên lạc với Vân sau quãng thời gian Vân bị mất điện thoại. Anh tự ví mình như một bên cực của thỏi nam châm, đang bị hút về phía Vân. Sơn cũng không muốn Vân giữ khoảng cách với anh. Anh coi lần này là cơ hội để anh có được người con gái trong đời mình. Một người đàn ông lịch thiệp đẹp trai, giàu có như Sơn sẵn sàng từ chối một cô gái xinh đẹp, gia thế, do bạn giới thiệu, để đến với Vân – người phụ nữ đã ly hôn. Điều đó anh coi giống như duyên nợ giữa anh và Vân.

Gần nửa triệu người xem cái kết không thể ngờ của ”Người phán xử”

Nữ diễn viên Bảo Thanh khiến cư dân mạng tò mò về cái kết có cả “mẹ chồng và chồng“ trong Người phán xử.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiểu Nhi ([Tên nguồn])
Sống chung với mẹ chồng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN