Sống chung với mẹ chồng tập 30: Trang tìm lại được con

Nước mắt và nụ cười ngập tràn trong tập 30 dành cho hai cô gái Vân và Trang.

Sống chung với mẹ chồng đang đi dần tới những tập cuối khiến khán giả càng tò mò với cái kết.

Sống chung với mẹ chồng tập 30: Trang tìm lại được con - 1

Trang hoảng loạn tinh thần sau khi con gái bị bắt cóc

Mở đầu tập 30 là cảnh Trang (bạn Vân) điên loạn vì con gái bị bắt cóc. Trang ngày một mất kiểm soát ý thức. Vì quá nhớ con và xót con nên Trang có dấu hiệu về tâm thần. Cô coi một con thú bông là con gái, luôn miệng gọi là Đậu Phộng (tên con). Trang còn tổ chức mừng sinh nhật cho con. Ngay cả khi chồng đau đớn nói lại cho cô biết về sự thật con gái đã bị bắt cóc, cô vẫn cười nói mọi người bị lầm tưởng.

Người xem không kìm được nước mắt vì thương cho hoàn cảnh của Trang. Diễn xuất của diễn viên Thu Quỳnh trong cảnh quay điên loạn rất chân thực. Thu Quỳnh từng cho biết, cô đã phải diễn cảnh stress tâm lý nhiều ngày rất căng thẳng.

Sống chung với mẹ chồng tập 30: Trang tìm lại được con - 2

Gia đình nhà Trang suy sụp

Trang được đưa đi bệnh viện, bác sĩ nói cô cần phải nghỉ ngơi không suy nghĩ. Nhưng dấu hiệu bệnh của Trang không thuyên giảm. Mẹ chồng đau đớn khóc lóc chào từ biệt vợ chồng con để về quê, vì bà biết ở lại chỉ càng khiến con dâu thêm đau khổ. Bà luôn tự trách mình là người đã khiến cháu bị bắt cóc. Bà nghìn lần xin lỗi con dâu dù biết bản thân khó có thể được Trang tha thứ. Nhìn cảnh người mẹ ấy lầm lũi ở quê một mình, chắp tay cầu nguyện trước tổ tiên mong sớm tìm lại được cháu, ai cũng thấy mủi lòng.

Trích đoạn Trang hoảng loạn vì con bị bắt cóc

Vân cũng không ngủ ngon giấc vì bé Đậu Phộng bị bắt cóc. Sau khi Trang vào viện, cô còn nằm mơ ác mộng thấy Trang tự tử. Nỗi lo lắng chồng chất khi những tưởng bé Đậu Phộng được tìm thấy rồi lại bị hụt. Niềm thấp thỏm của các nhân vật lan cả sang khán giả màn ảnh.

Vân chia sẻ với Sơn về tình bạn gắn bó như chị em giữa cô và Trang. Vân càng buồn cho số phận của Trang, càng bộc bạch nhiều hơn với Sơn. Càng ngày mối quan hệ giữa hai người càng xích lại gần nhau. Từ chỗ Sơn đề nghị thay đổi cách xưng hô không còn xã giao tới việc anh chủ động đề nghị đưa đón Vân đi làm rồi cả hai cùng ăn trưa, ăn sáng, uống café… cho thấy tình cảm từ cả hai phía đang tiến triển tốt đẹp.

Sống chung với mẹ chồng tập 30: Trang tìm lại được con - 3

Vân và giám đốc Sơn tiến triển tình cảm

Cuộc tìm kiếm bé Đậu Phộng kết cục cũng có tin tốt lành. Nhưng ngay cả khi tìm lại được con, Trang vẫn luôn sống trong sợ hãi. Nằm bên con, cô vẫn mơ ác mộng sợ ai đó bắt cóc con đi.

Tập 30 cũng xuất hiện thêm nhân vật mẹ đẻ của Sơn. Bà trở về nước lần này với mục đích tìm bằng được cô con dâu ngoan hiền cho con trai. Trong cuộc nói chuyện của hai mẹ con, bà khuyên Sơn mở lòng, hãy quên nỗi đau quá khứ vì không phải người phụ nữ nào cũng đi theo người đàn ông khác. Câu nói đó ẩn giấu về sự thật một thời Sơn từng đau khổ vì tình yêu.

Liệu Vân và Sơn có tới được với nhau hay không vẫn còn là câu hỏi cần lời giải đáp ở các tập sau. Đặc biệt khán giả đang mong chờ chuyện xảy ra với gia đình bà Phương (mẹ chồng cũ của Vân) khi cô con dâu thứ hai là Diệp bước vào nhà. Nhiều dự đoán Diệp sẽ lật bài, tỏ ra yêu sách và bắt bà Phương phải theo các sắp xếp của cô. “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, bà Phương lần này mới thực sự gặp đối thủ.

Gần nửa triệu người xem cái kết không thể ngờ của ”Người phán xử”

Nữ diễn viên Bảo Thanh khiến cư dân mạng tò mò về cái kết có cả “mẹ chồng và chồng“ trong Người phán xử.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiểu Nhi ([Tên nguồn])
Sống chung với mẹ chồng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN