Rúc váy, giả danh... chuyện bên lề chỉ có ở Liên hoan phim Cannes

Những sự cố hi hữu ngoài ý muốn xảy ra tại liên hoan phim được cả thế giới quan tâm khiến công chúng rất bất ngờ.

Phạm Băng Băng bị nhầm thành diễn viên phim đồng tính 18+ của Hàn Quốc

Xuất hiện với vai trò thành viên hội đồng ban giam khảo Liên hoan Cannes lần thứ  70 năm nay quả thật là một cơ hội quý giá dành cho diễn viên Phạm Băng Băng. Nếu so với các thành tích cũng như tuổi nghề với giám khảo danh tiếng khác mỹ nữ Trung Hoa có phần kém cạnh.

Chính điều này khiến cô nhận không ít chỉ trích từ dư luận trong nước. Để không làm khán giả nước nhà phải thất vọng, Phạm Băng Băng luôn cố gắng chứng tỏ sự chững chạc mỗi khi xuất hiện trước công chúng thay vì hình ảnh diêm dúa sặc sỡ trước đây.

Rúc váy, giả danh... chuyện bên lề chỉ có ở Liên hoan phim Cannes - 1

Phạm Băng Băng "đứng hình" vì bị nhầm là sao phim khiêu dâm

Nhưng đáng tiếc thay, ngay tại buổi họp báo ra mắt hội đồng ban giám khảo hôm 17/05 vừa qua, MC chương trình đã giới thiệu nhầm tác phẩm tiêu biểu của Phạm Băng Băng thành Người hầu gái (The Handmaiden 2016) – bộ phim với đề tài khiêu dâm rất nổi tiếng của Hàn Quốc.

Sau khi bị nhắc nhở, nam MC này lập tức xin lỗi nữ giám khảo Trung Quốc và sửa thành bộ phim cũng có nội dung nhạy cảm khác do Phạm Băng Băng thủ vai chính là Tôi không phải Phan Kim Liên. Mặc dù chỉ là sai sót nhỏ nhưng sự nhầm lẫn đã khiến dư luận xứ Trung không hài lòng. Họ cho rằng MC đã hạ thấp Phạm Băng Băng khi giới thiệu tên tuổi của cô với bộ phim khiêu dâm. Việc này thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp trong khâu tổ chức một liên hoan phim danh giá.

Giả danh ca sĩ Psy để tham dự liên hoan phim

Chắc hẳn không ai còn lạ lẫm với nam ca sĩ Psy nổi tiếng khắp thế giới với siêu phẩm Gangnam Style đạt kỷ lục hơn hai tỉ người xem trên Youtube. Tại kỳ liên hoan phim Cannes lần thứ 66 tổ chức tại Pháp, nam ca sĩ bất ngờ xuất hiện trên thảm đỏ thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Sau khi người hâm mộ hay tin đã gửi lời hỏi thăm anh trên mạng xã hội nhưng nam ca sĩ đã khiến họ rất hoang mang khi cho hay hiện anh đang ở Singapore tham gia lễ trao giải.

Rúc váy, giả danh... chuyện bên lề chỉ có ở Liên hoan phim Cannes - 2

Kẻ mạo danh Psy thỏa sức ăn chơi, tạo dáng tại liên hoan phim

Người đàn ông không rõ danh tính đã vô tư giả mạo Psy hưởng các đãi ngộ cao cấp nhất dành cho khách VIP tại liên hoan phim mà không một ai nhận ra. Kẻ mạo danh mặc một bộ vest vừa vặn, đeo chiếc kính tròn đúng chất Psy ăn chơi thỏa sức suốt hai ngày tại đây. Theo trang Atlantic Wire, anh ta còn ngang nhiên đến tham dự các bữa tiệc kín và các sự kiện do thương hiệu thời trang uy tín tổ chức.

Rúc váy, giả danh... chuyện bên lề chỉ có ở Liên hoan phim Cannes - 3

Psy thật (bên phải) và kẻ giả danh

Chưa hết, kẻ mạo danh thậm chí còn thuê ba vệ sĩ bảo vệ, thưởng thức miễn phí đồ uống thượng hạng tại Torch Beach Club và còn dạy mọi người nhảy điệu Gangnam khi được mời xuất hiện trên French Radio. Biết được có kẻ mạo danh mình, Psy đã đáp trả bằng cách đăng trạng thái lên mạng xã hội : “Có phiên bản khác của tôi ở Cannes thì phải…cho tôi gửi lời chào đến anh ta nhé”.

Dù thế nào thì Psy giả mạo cũng đã có khoảng thời gian vui vẻ tại liên hoan phim Cannes, trước khi mọi người kịp nhận ra sự thật, anh ta đã chuồn mất. Theo tin tức từ truyền thông, người đàn ông này tên thật là Dennis Carre, 37 tuổi, sống tại Blanzat, Pháp. Dennis có mẹ là người Hàn bố người Pháp và thường bị fan của Psy nhận nhầm vì thế anh ta đã nảy ra ý định đóng giả Psy.

Chó cũng giành giải thưởng tại Cannes

Bên cạnh câu chuyện thú vị về kẻ mạo danh PSY, LHP Cannes lần thứ 66 còn gây bất ngờ với việc trao giải diễn viên xuất sắc nhất cho một chú chó. Thực tế đây là giải thưởng không hề nhỏ, nó được các nhà phê bình phim quốc tế bầu chọn, công bố rộng khắp trên các tạp chí lớn như The New York Times, BBC…và còn gọi là giải Palm Dog. Chú chó nhận giải sẽ được tặng vòng cổ bằng da có chữ Palm Dog.

Rúc váy, giả danh... chuyện bên lề chỉ có ở Liên hoan phim Cannes - 4

Baby Boy trong phim Đằng Sau Cây Đèn Nến

Chú chó nhận giải có tên Baby Boy đã vào vai một chú chó mù trong phim Đằng Sau Cây Đèn Nến ( Behind the Candelabra 2013) – một bộ phim truyền hình của Mỹ. Phim kể về mối tình đồng tính sâu nặng giữa nghệ sĩ dương cầm Liberace và một chàng trai trẻ. Baby Boy chính là chú chó mù của nghệ sĩ dương cầm này.

Fan cuồng chui vào chân váy nữ diễn viên trên thảm đỏ

Tại liên hoan phim Cannes lần thứ 67, một sự cố hi hữu đã xảy ra. Trong khi nữ diễn viên người Mỹ America Ferrera đang say sưa đứng tạo dáng cùng đoàn làm phim Bí Kíp Luyện Rồng 2 (How to train your dragon 2),  một người đàn ông bất ngờ xông đến và tìm mọi cách chui vào chiếc đầm dạ tiệc trắng của cô từ phía sau.

Rúc váy, giả danh... chuyện bên lề chỉ có ở Liên hoan phim Cannes - 5

Fan cuồng vô tư chui vào chân váy nữ diễn viên 

Không chỉ riêng America Ferrera mà những người có mặt lúc đó cũng rất sốc với hành động khó hiểu này của người đàn ông này. Ngay lập tức bị bảo vệ phát hiện và lôi xềnh xệch ra khỏi thảm đỏ nhưng anh ta vẫn cố níu chân nữ diễn viên và cười rất mãn nguyện.

Rúc váy, giả danh... chuyện bên lề chỉ có ở Liên hoan phim Cannes - 6

Người đàn ông vẫn cố níu váy nữ diễn viên mặc cho bảo vệ khống chế

Được biết fan cuồng này chính là một nhà báo người Ukraine có tên Vitalii Sediuk, nổi tiếng với những trò quấy rối sao kỳ cục mọi lúc mọi nơi như đòi hôn Will Smith, ôm chầm lấy Leonardo Decaprio, xán vào vòng ba của Kim Kardashian…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Huệ (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Liên hoan phim Cannes lần thứ 61 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN