Những nụ hôn giúp Hồng Đăng trở thành "nam thần" màn ảnh

Trước khi được tôn vinh tại VTV Awards, Hồng Đăng đã là diễn viên được nhiều khán giả yêu thích.

Hồng Đăng là một trong những nam diễn viên được yêu thích nhất trên truyền hình. Ngoại hình bảnh bao không thua kém các diễn viên Hàn Quốc cùng với lối diễn tự nhiên, gần gũi đã giúp Hồng Đăng có một lượng không nhỏ người hâm mộ, đặc biệt là fan nữ.

Những nụ hôn giúp Hồng Đăng trở thành "nam thần" màn ảnh - 1

Hồng Đăng chinh phục khán giả bởi nụ cười và vẻ ngoài điển trai

Đặc biệt trong bộ phim truyền hình Zippo, mù tạt và em, Hồng Đăng đã có những nụ hôn màn ảnh cùng với diễn viên Lã Thanh Huyền. Nam diễn viên từng thú nhận, anh hạn chế đóng cảnh nóng  vì vợ nhưng những nụ hôn trên màn ảnh vẫn khiến khán giả "tan chảy".

Đầu tiên phải kể đến nụ hôn bất ngờ vào trán mà nhân vật Huy trao cho Lam, khiến các chị em xem phim vô cùng thích thú trong tập 13.

Với tư cách là người yêu cũ, Lam (Lã Thanh Huyền) bất ngờ gặp lại Huy (Hồng Đăng) sau 6 năm xa cách. Bằng giọng nói chứa đầy ân hận, Huy thốt lên lời xin lỗi Lam – điều mà anh đã nợ cô suốt 6 năm qua. Nhưng Lam bất ngờ đáp trả lại anh rằng, điều này giờ đã không còn quan trọng nữa, cô vốn là người không sống vì quá khứ.

Dĩ nhiên, Lam chưa quên được chuyện cũ, song cô “cũng không còn nhớ”. Rồi cô thẳng thừng nói lời không hẹn gặp lại với Huy, và quay đi.

Những nụ hôn giúp Hồng Đăng trở thành "nam thần" màn ảnh - 2

Nụ hôn nhẹ nhàng vào trán của cặp đôi

Hồng Đăng tái hiện nụ hôn trên phim trong buổi giao lưu với fan của "Zippo, Mù tạt và em"

Cả hai đứng nói chuyện trên tầng thượng tòa cao ốc. Lần này, Huy là người chủ động chất vấn ngược lại Lam rằng vì sao cô không cho anh một cơ hội, cũng không trả lời thư từ, điện thoại của anh suốt 6 năm qua. Huy còn nhắc tới chiếc zippo quá khứ và điều kiện cũ: khi nào Lam trả lại anh chiếc bật lửa, cô sẽ là bạn gái của anh. 

Và trong khi cả nữ chính lẫn khán giả đang sững người vì sự “mặt dày” của anh chàng thì Huy đã nhanh như chớp tiến tới hôn lên trán của Lam. Chưa hết, Huy còn bỏ lại một câu: “Đồ ký gửi đấy, tạm biệt!” khiến Lam chỉ biết tròn mắt nhìn theo bóng anh xa dần. 

Tiếp đó, nụ hôn say đắm ở tập 17 của Zippo, mù tạt và em đã khiến số lượng fan của Hồng Đăng tăng thêm một cách khủng khiếp.

Những nụ hôn giúp Hồng Đăng trở thành "nam thần" màn ảnh - 3

Tình huống bất ngờ nãy sinh giữa Hồng Đăng và Lã Thanh Huyền

Vì muốn cứu Lam tránh khỏi chiếc xe ô tô đang lao nhanh tới, Huy đành ôm cô ngã sấp sang một bên. Thoát nạn trong gang tấc, Lam ngượng ngùng định đứng dậy nhưng Huy đã nhanh tay kéo lại và hôn cô đắm đuối, mặt kệ còi xe phía sau đang bấm inh ỏi.

Nụ hôn lãng mạn và có chút "bá đạo" này của Hồng Đăng dành cho Lã Thanh Huyền không kém gì các cảnh thường gặp trên phim Hàn. Chính nữ diễn viên cũng tâm sự, sau khi đóng xong bộ phim này, cô dần "nghiện" Hồng Đăng.

Những nụ hôn giúp Hồng Đăng trở thành "nam thần" màn ảnh - 4

Nụ hôn lãng mạn không kém các phim Hàn Quốc

Ngoài ra, Hồng Đăng và Lã Thanh Huyền còn có phân đoạn trao nhau nụ hôn đắm đuối bên sông Hàn, Đà Nẵng. Thời điểm ghi hình, hai diễn viên lần đầu gặp nhau và quay những cảnh đầu tiên trong phần 2 của phim nên hai người khá ngượng ngùng.

"Chúng tôi đều chưa quen với cách diễn của nhau nên tỏ ra rất rụt rè trước ống kính. Người dân Đà Nẵng còn vây quanh đoàn phim xem nên cũng làm cho chúng tôi bị áp lực.

Đây là buổi hẹn hò đầu tiên và cả hai trao nhau nụ hôn đầu sau bao năm xa cách. Khi chúng tôi chạm môi, khán giả đã hò reo cổ vũ khiến cả hai bật cười, không thể diễn nổi. Cuối cùng, ê kíp đã phải chờ đến nửa đêm, khán giả về hết, chúng tôi mới tự tin thực hiện cảnh quay thân mật này", Lã Thanh Huyền chia sẻ.

Những nụ hôn giúp Hồng Đăng trở thành "nam thần" màn ảnh - 5

Hồng Đăng hôn say đắm bạn diễn

Trước Zippo, mù tạt và em, Hồng Đăng cũng từng thử thách qua một bộ phim có nhiều "cảnh nóng" là Con thuyền số phận. Trong phim này, Hồng Đăng vào vai nam chính tên Cường, một nhân vật phản diện, đa tính cách.

Cường xuất thân từ một anh chàng nhà quê. Trong một tai nạn, Cường chẳng may biến thành kẻ ngộ sát. Quá sợ hãi, Cường chạy trốn lên bãi đào vàng rồi ngã xuống vực sâu. Mọi người cứ nghĩ Cường đã chết nhưng anh ta vẫn sống.

Rời quê lên Hà Nội, Cường làm thợ xây, phu hồ rồi đi học để được vào làm trong một công ty xây dựng lớn. Tại đây, anh chàng nhà quê để lại ấn tượng mạnh cho đồng nghiệp qua nỗ lực làm việc và ý chí vượt khó, đồng thời chiếm được trái tim của con gái ông chủ tập đoàn.

Những nụ hôn giúp Hồng Đăng trở thành "nam thần" màn ảnh - 6

Đây là bộ phim nhiều cảnh nóng nhất của Hồng Đăng

Một điều khác biệt trong vai diễn này so với các vai trước đó là Hồng Đăng phải thể hiện rất nhiều cảnh nóng. Nam diễn viên sinh năm 1984 tâm sự: “Đây là phim đầu tiên và cũng có thể nói là phim tôi phải diễn cảnh hôn cũng như những cảnh nóng nhiều nhất. Chính vì thế tôi cũng lo không biết nó sẽ tạo hiệu ứng tốt hay xấu khi phát sóng. Có thể nói chưa phim nào tôi đóng nóng như vậy”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yên Chi ([Tên nguồn])
Hậu trường phim Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN