Các bé òa khóc vì bị khỉ tấn công trong "Bố ơi mình đi đâu thế"

Trong tập 8, các cặp bố con phải làm nhiệm vụ trông giỏ hoa quả khỏi sự tấn công của...bầy khỉ.

Chia tay cuộc sống lênh đênh ở làng chài sông Chà Và, 4 cặp bố con ngay lập tức thu dọn hành lý để bắt đầu cuộc hành trình tiếp theo. Họ đã cùng nhau thả những con thuyền mà mình tự làm với mong muốn những ước mơ sẽ thành hiện thực.

Các bé òa khóc vì bị khỉ tấn công trong "Bố ơi mình đi đâu thế" - 1

Các cặp bố con thả thuyền.

Di chuyển đến địa điểm tiếp theo tại Thiền viện Trúc Lâm Chân Nguyên, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã làm tan vỡ ước mơ được ở resort, ăn hải sản của các cặp bố con.

Sau khi tham quan cũng như làm quen với cuộc sống tại Thiền viện Trúc Lâm Chân Nguyên, các cặp bố con được giao nhiệm vụ rất thú vị: làm bảo vệ. Sư thầy đưa 4 cặp bố con lên một ngọn núi có rất nhiều khỉ, và nhiệm vụ của các cặp bố con sẽ phải làm sao để không cho lũ khỉ có thể lấy được hoa quả trong 4 chiếc giỏ đã được bày sẵn.

Các bé òa khóc vì bị khỉ tấn công trong "Bố ơi mình đi đâu thế" - 2

"Hoàng tử mít ướt" Hip vẫn tiếp tục sợ hãi.

Việc tiếp xúc với những chú khỉ đã làm cho Bell và Hip òa khóc vì sợ hãi. Đặc biệt là Híp dù lớn tuổi nhất trong số các bé nhưng lại luôn là người nhút nhát và mít ướt nhất đoàn Bố ơi mình đi đâu thế.

Điều này đã khiến nhiệm vụ thay đổi vào phút chót, bố Thành Được và bố Hải Anh từ việc phải trông khỉ đã chuyển sang...trông con.

Các bé òa khóc vì bị khỉ tấn công trong "Bố ơi mình đi đâu thế" - 3

Bé Bell khóc lóc vì nhiệm vụ của chương trình.

Trong khi đó, Nhím và Chấu Chấu tỏ ra rất bạo dạn khi đã cùng bố của mình trông nom kĩ càng giỏ hoa quả của nhà mình.

Nhiệm vụ thất bại vì các bố không biết làm cách nào hơn là để khỉ ăn giỏi hoa quả, tuy nhiên hơn cả nhiệm vụ cần hoàn thành, là tình yêu thương, lòng nhân ái của Châu Chấu, Nhím, Bell và Híp dành cho các bố và thế giới trong mắt các con.

Nhìn lại những hình ảnh khác trong chương trình:

Các bé òa khóc vì bị khỉ tấn công trong "Bố ơi mình đi đâu thế" - 4

  “Tàu ngầm” của bố con Hải Anh.

Các bé òa khóc vì bị khỉ tấn công trong "Bố ơi mình đi đâu thế" - 5

Trong tương lai Châu Chấu có lẽ sẽ trở thành một người đàn ông rất tình cảm vì bé luôn quan tâm đến mọi người cũng như những đồ vật xung quanh mình.

Các bé òa khóc vì bị khỉ tấn công trong "Bố ơi mình đi đâu thế" - 6

Các bố con nhanh chóng tập hợp chuẩn bị cho chuyến đi.

Các bé òa khóc vì bị khỉ tấn công trong "Bố ơi mình đi đâu thế" - 7

Cùng chung ước mơ nhỏ bé … được ở Resort

Các bé òa khóc vì bị khỉ tấn công trong "Bố ơi mình đi đâu thế" - 8

Bên ngoài Thiền viện Trúc Lâm Chân Nguyên.

Các bé òa khóc vì bị khỉ tấn công trong "Bố ơi mình đi đâu thế" - 9

  Hành lễ tại chánh điện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yên Chi ([Tên nguồn])
Bố ơi mình đi đâu thế 2018 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN