Bối rối với bộ phim "không đâu dám chiếu vì quá sốc"

"Toute Première Fois" là 1 trong những bộ phim Pháp đề tài tình yêu đồng tính với nội dung gây tranh cãi.

Trong các kinh đô điện ảnh lớn trên thế giới thì nước Pháp luôn nổi tiếng với sự phóng khoáng trong tư tưởng, đặc biệt là vấn đề tình dục và giới tính. Liên hoan phim Cannes được tổ chức ở thành phố biển phía nam đất nước này cũng thường xuyên chào đón những bộ phim mà không nơi đâu dám chiếu vì quá sốc.

Với tư tưởng thoải mái và tự do đến mức không có giới hạn đó, điện ảnh Pháp cũng có nhiều tác phẩm với nội dung sáng tạo đến mức bất ngờ. Và Toute Première Fois (Lần đầu làm chuyện ấy​) là một trong số đó.

Bối rối với bộ phim "không đâu dám chiếu vì quá sốc" - 1

Bộ phim tình cảm hài hước

Toute Première Fois ra mắt năm 2015 thuộc thể loại hài hước lãng mạn. Bộ phim được xây dựng trên motif thông thường với nhân vật chính bất ngờ bị cảm nắng một mối tình trong chốc lát, khi đang có một mối quan hệ bền vững.

Nếu nói đến nội dung, Toute Première Fois chỉ đơn thuần như mọi bộ phim tình cảm lãng mạn khác, không có gì hơn. Nhưng với đất nước Pháp, Toute Première Fois đã tạo ra điểm nhấn khiến khán giả nhớ mãi không quên khi mang vấn đề “nhạy cảm giới tính” làm điều đặc biệt cho câu chuyện.

Nhân vật chính Jeremie là một người đàn ông thành đạt khi làm chủ một công ty riêng, có mối quan hệ bền vững với người tình trong suốt 10 năm và chuẩn bị đi đến hôn nhân. Một ngày nọ, vì chuyện công việc, Jeremie đã say mèm ở quán bar và có tình một đêm cùng một cô gái Thụy Điển có tên Adna.

Bối rối với bộ phim "không đâu dám chiếu vì quá sốc" - 2

Jeremie đã có mối quan hệ đồng tính suốt 10 năm

Điểm bất ngờ của bộ phim chính là ở chỗ Jeremie không phải là một người đàn ông bình thường. Jeremie là gay, đã có anh bạn trai 10 năm liền Antoine và hai người đang chuẩn bị có một đám cưới đồng tính. Nhưng sự xuất hiện của Adna đã khiến cuộc sống êm đềm của anh chàng bị đảo lộn với đủ mọi câu chuyện dở khóc dở cười.

Jeremie luôn nhận thức được mình là gay suốt từ năm 15 tuổi, khi lần đầu tiên anh quyết định thú nhận với gia đình. Mối quan hệ của Jeremie và Antoine cũng vô cùng “thuận lợi” và cả nhà Jeremie đón nhận đám cưới đồng tính như một chuyện hiển nhiên bình thường nhất trên đời.

Cho đến sau đêm đó, lần đầu tiên Jeremie một lần nữa hồ nghi chính con người của mình với bản năng và ham muốn tình dục đích thực của mình. Người bạn thơ ấu Charles là người chứng kiến mọi chuyện và quyết định thử Jeremie bằng việc đưa anh chàng đến với câu lạc bộ thoát y.

Điều ngạc nhiên là rõ ràng Jeremie không hề có ham muốn gì với những cô nàng nóng bỏng tại đây, và cả khi về nhà với người tình đồng giới của mình, Jeremie cũng hoàn toàn không mảy may cảm xúc.

Chính điều đó đã khiến anh chàng bối rối về xu hướng tính dục của mình và đi tìm câu trả lời bằng cách tìm lại cô nàng tóc vàng Adna. Càng tiếp xúc với Adna, Jeremie càng nhận ra mình bị cuốn vào một cách bất thường.

Bối rối với bộ phim "không đâu dám chiếu vì quá sốc" - 3

Cô gái tóc vàng khiến một chàng gay mê đắm

Đối với những khán giả phổ thông, câu chuyện trong Toute Première Fois chỉ hơi ngang trái chút ít. Nhưng với cộng đồng người đồng tính, Toute Première Fois quả thật là một bộ phim khiêu khích khi khiến một anh chàng gay bỗng dưng lại quay ra yêu phụ nữ. Thậm chí trong phim Jeremie liên tục phủ nhận chuyện mình lưỡng tính và chỉ có một mình ham muốn với Adna.

Thành thật mà nói, nội dung của Toute Première Fois khá phi lý với việc “nắn” trai cong (từ ám chỉ gay) thành trai thẳng. Như cậu bạn Charles của Jeremie nhận xét, người khác cả đời tìm cách sống với con người của mình như một người đồng tính thì Jeremie – một người đồng tính lại sống ngược lại.

Ngay khi thú nhận mình đã chia tay người bạn trai lâu năm vì một người phụ nữ, Jeremie đã nhận được một cơn thịnh nộ từ gia đình. Lúc đó, cha mẹ anh mới thú nhận việc họ phải khó khăn làm sao khi chấp nhận anh là gay và đến bây giờ anh lại nói như mọi thứ là một trò đùa. Nhưng Jeremie không biết cách nào khác, ngoài sống thành thật với bản thân mình và tình yêu của mình.

Bối rối với bộ phim "không đâu dám chiếu vì quá sốc" - 4

Phim có khá nhiều cảnh phô bày da thịt không cần thiết

Một điều khiến Toute Première Fois mang đậm tính Pháp, không phải chỉ vì nội dung không hề nể nang bất cứ ai, mà còn là ở cách đạo diễn cho xuất hiện những cảnh khỏa thân trần trụi một cách…thừa thãi. Trong phim không hề có một cảnh quan hệ tình dục nào, cả đồng tính lẫn dị tính. Nhưng cảnh hở các bộ phận nhạy cảm tràn lan trong phim, dù không cần thiết đến nội dung phim đã chứng tỏ độ thoáng tay của bộ phim Pháp này.

Toute Première Fois với nội dung không quá đặc sắc. Tuy nhiên với yếu tố bất ngờ và “khiêu khích” giới tính, bộ phim cũng đủ để gây một ấn tượng với khán giả.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yên Chi ([Tên nguồn])
Hậu trường phim Hollywood Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN