Bất ngờ với dàn diễn viên toàn mỹ nam của 'Tây Du Ký 2'

"Tây Du Ký 2" tiếp tục gây sốt cộng đồng mạng với hình ảnh thầy trò Tôn Ngộ Không đẹp như nam thần.

Tây Du Ký 2: Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh hiện đang là tác phẩm được kỳ vọng sẽ đại náo phòng vé dịp tết Bính Thân 2016. Vẫn đảm bảo tính độc lạ, những màn kĩ xão mãn nhãn, và dàn diễn viên đình đám như phần 1, Tây Du Ký 2 tiếp tục làm điên đảo cộng đồng mạng với dàn diễn viên thầy trò Tôn Ngộ Không đẹp trai như nam thần.

Khi bốn “soái ca” này đứng cạnh nhau ngoài đời, nhiều người hẳn sẽ tưởng nhầm họ đang thủ vai F4 trong Boys Over Flower thay vì bốn thầy trò trong Tây Du Ký.

Bất ngờ với dàn diễn viên toàn mỹ nam của 'Tây Du Ký 2' - 1

Dàn diễn viên toàn "soái ca" của "Tây Du Ký 2".

Quách Phú Thành - Tôn Ngộ Không “đẹp trai nhất thế gian”

Bất ngờ với dàn diễn viên toàn mỹ nam của 'Tây Du Ký 2' - 2

Tôn Ngộ Không đẹp trai nhất của Quách Phú Thành.

Đã từng được thể hiện bởi nhiều diễn viên gạo cội, nhưng có lẽ phiên bản Mỹ Hầu Vương của Quách Phú Thành chính là chàng Tôn Ngộ Không đẹp trai nhất trong lịch sử điện ảnh Trung Hoa. Nhiều khán giả hâm mộ đang rất hồi hộp mong chờ không biết “soái ca” của họ khi biến thành khỉ thì sẽ thế nào. Đạo diễn đã mời nhà hóa trang từng đạt giải Hóa trang kỹ xảo tốt nhất của Oscar để chuẩn bị cho nhân vật. Tất cả đồ hóa trang của nhân vật đều được chuyên gia này tự tay làm thủ công nên tinh xảo đến từng đường nét.

Mỗi ngày, Quách Phú Thành đều phải trải qua quá trình hóa trang kỹ lưỡng trong suốt 7 tiếng đồng hồ. Bên cạnh tạo hình cuốn hút, khí thế và thần thái của “Tề Thiên Đại Thánh” Quách Phú Thành cũng vô cùng ấn tượng, thể hiện đẳng cấp Thiên Vương thực thụ.

Phùng Thiệu Phong – Đường Tăng  “phong trần nhất lịch sử”

Bất ngờ với dàn diễn viên toàn mỹ nam của 'Tây Du Ký 2' - 3

Phùng Thiệu Phong bất ngờ khi vào vai Đường Tăng

Trải qua nhiều phiên bản, nhân vật Đường Tăng luôn được khắc họa với dáng hình thư sinh, thanh thoát. Thế nhưng khi “vào tay” Phùng Thiệu Phong, vẻ nam tính của anh đã khiến cho nhân vật này trở nên phong trần và cứng rắn hơn bao giờ hết. Thay vì khoác chiếc áo cà sa đỏ như những phiên bản sư phụ khác, Phùng Thiệu Phong tái hiện một Đường Tăng rất mới với và hiện đại trong bộ áo cà sa màu xanh.

Trong quá trình quay phim, Phùng Thiệu Phong đã gặp phải tai nạn ngã ngựa nghiêm trọng trên phim trường, khiến anh bị rạn xương và phải nằm viện ít nhất 2 tháng. Thế nhưng, Phùng Thiệu Phong vẫn đến tham dự họp báo phim sau tai nạn 3 ngày, và chỉ nghỉ ngơi đúng 15 ngày đã trở lại phim trường làm việc vì không muốn làm ảnh hưởng đến tiến độ quay phim. Sự chân thành và cố chấp của anh cũng giống hệt như nhân vật Đường Tăng trong phim hứa hẹn sẽ giúp anh gặt hái được những thành công mới.

Tiểu Thẩm Dương – Trư Bát Giới "luôn ảo tưởng là soái ca"

Bất ngờ với dàn diễn viên toàn mỹ nam của 'Tây Du Ký 2' - 4

Sự ảo tưởng của Trư Bát Giới đem lại tiếng cười cho bộ phim.

Thẩm Hạc, hay thường được biết đến với nghệ danh Tiểu Thẩm Dương, là “đệ tử ruột” của diễn viên hài nổi tiếng Triệu Bản Sơn. Cũng giống như trong các phiên bản khác, vai Trư Bát Giới của Tiểu Thẩm Dương trong Tây Du Ký 2 là tuyến nhân vật gây cười. Thế nhưng không chỉ ngây thơ dễ lừa và đào hoa như nguyên bản, “Thiên Bồng Nguyên Soái” của Tiểu Thẩm Dương còn bị mắc bệnh ảo tưởng nặng. Bị biến thành heo nhưng anh chàng không bao giờ coi mình là heo, mà lúc nào cũng nghĩ mình là một soái ca thứ thiệt.

Chính sự “hoang tưởng” khác xa hiện thực này sẽ khiến khán giả không thể nhịn cười. Bên cạnh đó, thay vì tạo hình cứng đờ giống như các phiên bản Bát Giới trước, tạo hình mặt heo của Tiểu Thẩm Dương khá thật và mềm mại, khiến anh thoải mái biểu hiện cảm xúc trên gương mặt, và đương nhiên, khả năng gây hài thiên phú sẽ được anh tận dụng hết mức để đem đến tiếng cười cho khán giả.

La Trọng Khiêm – Sa Tăng có ngoại hình hung dữ nhất

Bất ngờ với dàn diễn viên toàn mỹ nam của 'Tây Du Ký 2' - 5

Sa Tăng bất ngờ có ngoại hình vô cùng hung dữ

Sa Tăng trong các phiên bản Tây Du Ký thường được biết đến với tạo hình hung dữ nhưng bản chất lại hiền lành. Trong The Monkey King 2 lần này, sự hung dữ trong tạo hình của Sa Tăng được đẩy lên cực độ với tạo hình xanh lét như một ma vương khiến nhiều người phải khiếp sợ. Nhìn nhân vật này trên phim, có lẽ chẳng mấy khán giả tin được người thủ vai lại là một “soái ca” có gương mặt trẻ trung và hiền lành như La Trọng Khiêm.

Để “chuyển hóa” ngoại hình “nam thần” của La Trọng Khiêm sang thành ma vương, tổ hóa trang của The Monkey King 2 phải vô cùng vất vả liên tục trong suốt 4 giờ. Với làn da xanh lét với nhiều lớp màu phức tạp, bộ râu quai nón dài dữ tợn, đôi mắt đỏ ngầu và những nếp nhăn gân guốc trên gương mặt, hiếm có ai có thể nhận ra đây chính là La Trọng Khiêm nho nhã ngoài đời.

Sở hữu bề ngoài “dọa người” là vậy nhưng “Sa Tăng” Trọng Khiêm lại khiến người xem “phát cuồng” bởi sự đáng yêu “lạc lối” không hề phù hợp với tạo hình. Sự đối nghịch giữa vẻ ngoài hung dữ và tính tình thật thà, ngốc nghếch của chàng Sa Tăng này cũng sẽ là một trong những điểm gây cười chính của bộ phim. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yên Chi ([Tên nguồn])
Hậu trường phim Tây Du Ký 1986 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN