Bộ phim 18+ còn táo bạo hơn cả "50 sắc thái"

"Secretary" cũng khai thác đề tài như "50 sắc thái" nhưng được đánh giá cao hơn.

Thế giới điện ảnh có nhiều bộ phim hay nhưng không có cơ hội lan tỏa rộng rãi đến khán giả. Ai đã xem những bộ phim này đều muốn chia sẻ đến mọi người bởi sự cảm động, sâu sắc, nhân văn, lãng mạn... Những bộ phim như thế sẽ được giới thiệu tới độc giả vào lúc 11h, thứ 5 hàng tuần, mời các bạn đón đọc!

Không phải chỉ đến 50 sắc thái mới gây sốc bởi đề tài tình dục bạo dâm. Năm 2002, đạo diễn Steve Shainberg đã khiến toàn thế giới sửng sốt bởi sự táo bạo của mình trong một đề tài vô cùng nhạy cảm và dữ dội.

Bộ phim 18+ còn táo bạo hơn cả "50 sắc thái" - 1

Poster của bộ phim

Secretary với sự tham gia của James Spader và Maggie Gyllenhaal đã mang đến cho khán giả một chuyện tình vừa lãng mạn,vừa bất thường, vừa bạo liệt, vừa choáng váng.

Phim mở màn bằng một cảnh gây sốc, khi cô gái Lee Holloway do Maggie Gyllenhaal thủ vai bị trói vào một công cụ tình dục và phải thực hiện các công việc của một cô thư ký. Khi Lee bước vào căn phòng người sếp của mình, câu chuyện phim bắt đầu quay ngược lại từ sáu tháng trước đây.

Lee Holloway là một cô gái có vấn đề về tâm lý. Cô vừa trở về nhà sau thời gian dài phải điều trị tại bệnh viện tâm thần. Trở về để dự đám cưới của chị gái, cả Lee và gia đình đều mong cô có thể quay lại với cuộc sống bình thường.

Gia đình của Lee Holloway không được êm ả. Bố cô là một kẻ nghiện rượu và thường xuyên gây gổ với cả gia đình. Trước những ồn ào của gia đình, Lee thu mình vào một thế giới riêng và giải tỏa nó bằng cách tự làm tổn thương mình.

Vì điều này, mẹ của cô đã phải cất hết dao và các vật dụng nguy hiểm vào tủ khóa lại nhưng Lee vẫn giấu bộ kim chỉ và kéo cắt da thừa như một biện pháp để giải tỏa bản thân mình.

Bộ phim 18+ còn táo bạo hơn cả "50 sắc thái" - 2

Lee Holloway là một cô gái đang có vấn đề về tâm lý

Giữa lúc bế tắc với ham muốn làm tổn thương thể xác và hòa nhập lại cuộc sống bình thường, Lee tìm thấy tin đăng tuyển thư ký riêng cho một văn phòng luật. Với khả năng đánh máy chữ siêu hạng, cô gái đã quyết định đến phỏng vấn, như một cách để học làm người bình thường.

Người đứng đầu phòng luật được gọi với cái tên Mr. Grey (giống với tỷ phú Christian Grey của 50 sắc thái). Lúc ban đầu tiếp xúc với Lee, Grey tỏ ra rất tử tế, hòa nhã và nhẹ nhàng với cô gái.

Cuộc sống của Lee gần như bước sang một trang mới khi đến làm việc ở văn phòng luật. Cô rất nghe lời sếp của mình, dù cho anh ta yêu cầu cô làm những việc quái đản đến thế nào đi nữa. Grey bắt Lee phải tự đi bộ về nhà, không cho cô tự giật tóc mình cũng như sụt sịt mũi.

Mối quan hệ giữa hai người vẫn giữ vững ở ranh giới cấp trên và cấp dưới. Lee hẹn hò với một cậu bạn từ hồi còn học cấp 3. Cả hai người đều khép kín giống nhau nên bố mẹ Peter mong muốn con trai của mình sớm có bạn gái và kết hôn. Với Lee, Peter cũng như một phần giúp cô hòa nhập, trở lại thành một cô gái bình thường, có bạn trai, hẹn hò và yêu đương.

Bộ phim 18+ còn táo bạo hơn cả "50 sắc thái" - 3

Mối quan hệ giữa hai người bắt đầu sinh sôi và nảy nở

Sự thật về Mr. Grey dần dần được hé lộ, với những mặt tối của anh ta như một cái rễ cây, bắt đầu lan sang cuộc sống của Lee. Mr. Grey là một người đàn ông bị ám ảnh cưỡng chế, có khuynh hướng bạo lực và luôn muốn khống chế người khác. Anh ta bắt đầu kiểm soát cuộc sống của Lee, thậm chí không cho phép cô được tự ngược đãi bản thân mình.

Mối quan hệ giữa hai người như những mảnh ghép, vừa vặn một cách hoàn hảo. Đạo diễn Steven Shainberg đi rất xa trong việc vẽ ra một chuyện tình lãng mạn. Tình yêu giữa Lee và Grey cũng là một loại khiếm khuyết nhưng không thể phủ nhận, nó vẫn là tình yêu. Chỉ là khác biệt không giống với bất cứ tình yêu nào. Nhưng rõ ràng trong cuộc đời này, không có tình yêu của ai là giống với của ai.

Với Lee hay Mr. Grey, họ được chấp nhận bởi đối phương khi là chính mình. Họ thỏa mãn đối phương và được thỏa mãn khi là chính mình, với những khiếm khuyết không thể chữa lành trong tâm hồn, với sự “bệnh hoạn” trong mắt những người khác.

Bộ phim 18+ còn táo bạo hơn cả "50 sắc thái" - 4

Một chuyện tình méo mó nhưng cũng đầy lãng mạn

Secretary là một câu chuyện tình yêu, vừa theo đúng những mô tuýp những câu chuyện khác trong sách vở, điện ảnh nhưng cũng đầy khác thường. Câu chuyện tình yêu giữa một nàng Lọ Lem thích bị ngược đãi và một ông chủ giàu có nhưng có khuynh hướng bạo lực. Tình yêu của họ như một căn bệnh, vừa nhiệt tình vừa méo mó.

Nữ diễn viên Maggie Gyllenhaal đã để lại một quả bom sau bộ phim này. Sự táo bạo xen lẫn vẻ ngượng ngùng và nỗi khổ đau trong một tâm hồn không có cách nào bộc lộ đều được cô diễn xuất hoàn hảo trước ống kính. Đặc biệt, những cảnh nóng cũng không thể làm khó Maggie Gyllenhaal.

Xuất thân trong một gia đình có ảnh hưởng lớn tại Hollywood, Maggie bắt đầu đóng phim từ năm 15 tuổi. Những bộ phim Maggie tham gia hầu hết đều mang tính hàn lâm nghệ thuật.

Bộ phim 18+ còn táo bạo hơn cả "50 sắc thái" - 5

"Secretary" được coi như một phiên bản trước hoàn hảo so với "50 sắc thái"

Với Secretary, cô cũng có đề cử Nữ chính xuất sắc nhất tại Quả cầu vàng, đề cử đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Nhân vật Lee Hollowood là một trong những vai diễn xuất sắc và cũng khó nhằn của Maggie Gyllenhaal.

Nửa còn lại của bộ phim là nam diễn viên James Spader. Không có vẻ ngoài hào hoa nhưng Mr. Grey của James Spader lại mang vẻ nguy hiểm và bí ẩn khó lường trước được. Sự bệnh hoạn của Grey được James cố gắng tìm cách che giấu một cách đầy vụng về.

Bộ phim được dán nhãn R tại Mỹ, cấm trẻ em dưới 18 tuổi.

Trailer của bộ phim

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yên Chi ([Tên nguồn])
Phim hay ít người biết Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN