Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Qatar vs U23 Nhật Bản
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Ronaldo: Nếu anh không là người hùng, thì ai đây?

Bồ Đào Nha đi đến vòng 1/8 với 4 bàn thắng ở vòng bảng mà 2 trong số đó thuộc về Cristiano Ronaldo và 2 bàn còn lại do anh kiến tạo. Người ta chỉ chực chờ cơ hội để chỉ trích Ronaldo và họ đã có cơ hội. Nhưng nếu không dựa vào CR7, nếu anh không “tham lam”, thì ai sẽ dẫn dắt hàng công “Seleccao”? Là ai đây?

Video Ronaldo tỏa sáng với 1 cú đúp và 1 kiến tạo ở trận gặp Hungary (bản quyền thuộc VTV):

“Của hiếm” của Bồ Đào Nha

Một sự thật mà có lẽ ít người trong chúng ta biết là Bồ Đào Nha vốn là một đội tuyển không có lịch sử. LĐBĐ Bồ Đào Nha ra đời vào năm 1914 và muộn hơn rất nhiều so với mặt bằng chung của châu Âu. Mãi đến năm 1921 đội tuyển Bồ Đào Nha mới chơi trận đấu quốc tế đầu tiên.

Ronaldo: Nếu anh không là người hùng, thì ai đây? - 1

Ronaldo (bên trái) vẫn là nhân tố số 1 của Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha đã chơi rất tầm thường cho đến World Cup 1966, khi họ lọt vào bán kết. Thành công ấy thực chất vốn khởi nguồn từ một CLB, đội Benfica của huyền thoại Eusebio là nòng cốt của “Seleccao” dự World Cup 1966. Nhưng sau kỳ World Cup ấy, Bồ Đào Nha phải đợi 20 năm mới được dự một VCK World Cup tiếp theo, Mexico 1986. Và cũng phải đợi đến năm 1984, người Bồ Đào Nha mới lần đầu tiên qua được vòng loại EURO.

Bóng đá ở Bồ Đào Nha cũng giống như nền kinh tế nước này đã bị kìm kẹp quá lâu bởi chế độ độc tài và phải đến năm 1974 người Bồ mới chuyển sang chế độ dân chủ. Di sản bóng đá của họ cực kỳ ít ỏi so với các nền bóng đá tiên tiến. Họ có quá ít những cầu thủ xuất chúng mà hai trong đó là dân nhập cư: Eusebio và Deco.

Sau thế hệ của Eusebio, phải đến thập niên 1990 Bồ Đào Nha mới có một thế hệ xuất sắc gồm Luis Figo, Rui Costa, Fernando Couto, Victor Baia... Thế hệ xuất sắc thứ ba là thế hệ đương đại, mà không, có lẽ phải gọi là thế-hệ-của-một-mình-Ronaldo.

Cứ việc “troll” Ronaldo

Ronaldo bị chê trách vì điệu bộ ẻo lả, bóng bẩy. Ronaldo bị chế giễu vì hay khóc nhè. Có hề gì, ngay cả một người bạn cũ là Gary Neville cũng ví von Ronaldo giống như một “prima donna” (nữ ca sĩ hát chính ở nhà hát opera).

“Bạn sẽ chẳng bao giờ thấy một gã nào đứng nhìn ngắm mình trước gương lâu như cậu ta đâu”, Neville viết về Ronaldo trong cuốn tự truyện của mình. “Cậu ta chẳng bao giờ chịu đến sân tập hoặc rời đi mà không ngắm nghía xem mình có ổn không trong chiếc áo phông Dolce & Gabbana bó sát. Nếu không đi đá bóng, nhất định cậu ta phải trở thành người mẫu thời trang”.

Nhưng bạn đừng nhầm, Gary Neville không hề có ý định chê bai hay mỉa mai gì Ronaldo, người mà Neville đã tình nguyện nhượng lại một căn nhà của mình khi chàng trai trẻ mới chuyển đến Old Trafford. Neville mến mộ tài năng của Ronaldo đến mức anh sẵn sàng làm mếch lòng những người đồng nghiệp thân thiết để viết trong cuốn tự truyện của mình rằng “Cristiano Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất tôi từng thấy trong thời gian ở Manchester United”.

Ronaldo: Nếu anh không là người hùng, thì ai đây? - 2

Ronaldo luôn đầy cá tính

Và trong một cuốn tự truyện khác, Sir Alex Ferguson, người có ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp của Ronaldo đã nói rằng chỉ có 4 cầu thủ của ông ở Man United đạt đến đẳng cấp thế giới, gồm Paul Scholes, Ryan Giggs, Eric Cantona và Ronaldo, trong đó Ronaldo ở đẳng cấp cao nhất.

Ích kỷ một cách... đáng yêu

Ronaldo ích kỷ? Ronaldo quá tham lam? Ronaldo thiếu tinh thần đồng đội? Ronaldo chỉ nghĩ đến bản thân mình?.... Chúng ta có thể quy kết và tự cho mình cái quyền phán xét người khác. Nhưng chúng ta đều là những người ngoài cuộc và nhìn nhận mọi thứ dựa trên cảm tính của mình. Để có một cái nhìn thấu đáo nhất về Ronaldo, hãy đặt mình vào vị trí những người trong cuộc và lắng nghe ý kiến của họ.

Tất cả chúng ta - những khán giả/độc giả có thể chê trách Ronaldo vì không chịu chuyền cho đồng đội. Nhưng đã có người đồng đội nào lên báo chỉ trích Ronaldo là ích kỷ chưa? Dĩ nhiên, những đồng đội đương đại ở Real Madrid và đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ không làm thế, nhưng những người từng chơi bên cạnh Ronaldo ở Man United, ở Sporting Lisbon, đã có ai hé răng nói một lời không hay về anh? Kể cả là Van Nistelrooy, người từng vì anh mà bị tống khứ khỏi MU.

Trong cuốn tự truyện có tiêu đề “RED” của mình, Gary Neville đã kể rằng Ronaldo trong phòng thay quần áo thường có thói quen “troll” các đàn anh bằng cách giả bộ sút bóng vào mặt họ và khi họ cúi thụp xuống né thì anh đảo bóng qua háng rồi cười khoái trá.

Tuyệt nhiên không ai mắng nhiếc Ronaldo vì những trò đùa kiểu ấy bởi nể phục tài năng của anh. “Cậu ấy có thể vừa nhảy theo điệu disco vừa tâng bóng”, Neville kể lại với tất cả sự thán phục.

Neville có lẽ là người hiểu Ronaldo nhất bởi anh đá hậu vệ phải, còn Ronaldo là tiền vệ phải ở MU. Dĩ nhiên, Neville cũng có lúc bực mình với cậu em kém mình 10 tuổi.

Ronaldo: Nếu anh không là người hùng, thì ai đây? - 3

Cỗ máy không ngừng nghỉ

Ở Bồ Đào Nha hiện tại, ai làm được như Ronaldo? Một pha chọc khe ở đẳng cấp của Xavi hay Andrea Pirlo cho Nani. Một cú giật gót ghi bàn điệu nghệ làm nên siêu phẩm không chỉ hứa hẹn là đẹp nhất EURO 2016 mà còn là ứng cử viên nặng ký cho giải Puskas - bàn thắng đẹp nhất năm của FIFA. Và rồi một cú đánh đầu dũng mãnh đúng thương hiệu CR7.

Chúng ta, những khán giả/độc giả, thấy được gì ở đó nếu không phải là sự thán phục? Như Gary Neville phải gọi CR7 là “người ngoài hành tinh” - biệt danh của Ronaldo “béo” người Brazil.

Ronaldo. Cứ ích kỷ đi! Bởi ích kỷ mà mang lại cảm xúc mãnh liệt như anh thì hàng tỷ người trên thế giới này thèm muốn.

Gary Neville đã viết: “Thứ duy nhất khiến tôi khó chịu về Cristiano là tôi phải chạy lên hàng nghìn lần để bẫy các hậu vệ, nhưng cậu ấy thì chẳng chịu chuyền cho tôi. Tôi đùa Cristiano rằng “cậu sẽ khiến tôi nghỉ việc sớm thôi bởi tôi cứ phải chạy hàng trăm dặm để câu kéo hậu vệ giúp cậu”. Nhưng làm sao tôi có thể phàn nàn khi chứng kiến những gì cậu ấy làm được cơ chứ”.

Giống như Neville, các tuyển thủ Bồ Đào Nha bây giờ chắc chắn cũng đôi lần khó chịu với Ronaldo. Nhưng tất thảy đã vỡ òa xúc cảm khi chứng kiến anh kiến tạo 1 bàn, rồi ghi thêm 2 bàn để cứu rỗi họ ở trận đấu với Hungary, giống như anh từng lập hat-trick vào lưới Thụy Điển để lôi “Seleccao” qua vòng loại World Cup 2014.

Ở vòng 1/8 VCK EURO 2016, Bồ Đào Nha sẽ gặp Croatia lúc 2h sáng ngày 26/5, người Bồ Đào Nha lại hướng về Ronaldo! 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đỉnh ([Tên nguồn])
Euro 2024: Hành trình khốc liệt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN