Trận đấu nổi bật

jelena-vs-jessica
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
2
Jessica Bouzas Maneiro
0
naomi-vs-liudmila
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
1
Liudmila Samsonova
2
richard-vs-lorenzo
Mutua Madrid Open
Richard Gasquet
0
Lorenzo Sonego
2
coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
2
Arantxa Rus
0
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
0
Rafael Nadal
2
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
2
Xiyu Wang
0

Nhìn lại F1 2015: Williams trở lại, Ferrari đen đủi (P7)

Sau chặng đua ở Canada, các đội đua lại trở về châu Âu để đến với thành phố Spielberg, Áo, cũng là quê hương của đội đua Red Bull.

Bên cạnh Ferrari, ở Austrian GP, Williams và McLaren cũng đã đưa ra những gói nâng cấp mới. Trường đua Red Bull Ring, nơi tổ chức chặng đua chỉ có 8 góc cua, ít nhất trong tổng số tất cả các chặng đua.

Vòng phân hạng của chặng đua diễn ra với không nhiều bất ngờ, đáng chú ý là việc Kimi Raikkonen không thể vượt qua Q1 do lỗi từ đội đua Ferrari. Đây cũng là lần thứ 2 liên tiếp đội đua này có tay đua không thể vượt qua Q1.

Tuy nhiên cơn ác mộng vẫn chưa chấm dứt với "người tuyết", vào ngày chủ nhật, ngay ở vòng đua đầu tiên, anh đã có một cú va chạm rất mạnh với Alonso khiến cả hai phải kết thúc chặng đua từ rất sớm kéo theo sự xuất hiện của xe an toàn. Cuối vòng đầu tiên, Daniil Kvyat phải vào pit thay ngay chiếc cánh gió bị hư hại, trong khi tay đua của Manor, Will Stevens phải bỏ cuộc do xe của anh bị chảy dầu.

Còn ở cuộc chiến nội bộ Mercedes, dù Hamilton đã xuất sắc giành pole nhưng lợi thế đó anh không giữ được quá lâu. Ngay ở khúc cua đầu tiên, Rosberg đã xuất sắc vượt qua tay đua người Anh, vươn lên dẫn đầu đoàn đua. Sau xe an toàn rời đường đua ở cuối vòng 6, tay đua người Đức nhanh chóng gia tăng khoảng cách lên đến 2,3 giây ở vòng 11 và trong suốt phần còn lại của chặng đua, khoảng cách giữa bô đôi này cứ dao động trong khoảng 2-4 giây.

Nhìn lại F1 2015: Williams trở lại, Ferrari đen đủi (P7) - 1

Chặng đua thất vọng tại quê nhà cho Red Bull

Đến vòng thứ 33, Rosberg vào pit, Hamilton dẫn đầu cuộc đầu, và với thành tích này tay đua người Anh đã có 17 chặng đua liên tiếp có ít nhất 1 vòng dẫn đầu, cân bằng kỉ lục 45 năm tuổi của huyền thoại Sir Jackie Stewart, lập được từ US GP 1968 đến Belgian GP 1970.

Tuy nhiên đến vòng 35, sau khi lối thoát pit-lane, anh đã đè vào vạch kẻ trắng phân làn giữa lối ra pit và đường chạy, bị phạt 5 giây vào thành tích khi về đích, nhưng nó cũng không ảnh hưởng vào vị trí của anh. Vettel, người đã cố gắng giữ vị trí thứ 3 trong nửa đầu cuộc đua, trong lần vào pit ở vòng 37, đã phải đứng yên trong vòng 13 giây vì trục trặc khi thay lốp sau bên phải. Chính lỗi này đã cướp mất cơ hội giành podium cho Vettel và trao cho Massa.

Maldonado tiếp tục có chặng thứ 2 liên tiếp về đích thứ 7, trong khi bộ đôi Red Bull gây thất vọng ngay trên sân nhà của mình khi chỉ về đích thứ 10 và 12. Force India cũng đã có thành tích tốt nhất trong mùa giải khi Hulkenberg về đích thứ 6. Rosberg là người giành chiến thắng chặng, lần thứ 2 liên tiếp tại Spielberg.

Chặng đua thứ 9 của mùa giải diễn ra tại trường đua nổi tiếng Silverstone, Anh quốc. Trước chặng đua này, Force India đã trình làng phiên bản mới VJM08B với chiếc mũi xe ngắn hơn. Williams đã có vòng phân hạng tốt nhất của mùa giải khi có được vị trí thứ 3 và 4 chỉ sau Mercedes. Và khi vào cuộc đua chính thức, mọi chuyện còn diễn ra tốt hơn vơi họ khi Mercedes không có được cú xuất phát tốt và họ đã vươn lên vị trí thứ 1 và 3, và rồi sau đó Bottas vượt qua cả Rosberg để giúp Williams dẫn đầu đoàn đua bằng hai vị trí 1-2.

Ở phía đằng sau. Ricciardo đã va chạm với Grosjean rồi kéo theo cả người đồng đội Maldonado và cả 3 phải rời cuộc chơi ngay từ vòng đầu tiên. Trong khi đó, một nỗ lực để tránh vụ va chạm trên đã khiến cho Alonso đâm vào Button, khiến tay đua người Anh phải tạm biệt cuộc chơi trên sân nhà. Alonso vẫn có thể tiếp tục cuộc đua nhưng anh phải vào pit để thay bộ cánh gió mới.

Nhìn lại F1 2015: Williams trở lại, Ferrari đen đủi (P7) - 2

Williams không thể giữ được vị trí tại British GP

Cho đến giữa cuộc đua, các tay đua đã được thông báo sẽ có mưa ở phần còn lại của chặng đua. Khi Sainz gặp lỗi kĩ thuật và phải dừng chiếc xe ở trên đường đua, xe an toàn ảo phải xuất hiện ở vòng 33, 34, sau khi những hạt mưa đầu tiên đã rơi xuống đường. Đến vòng thứ 38, các tay đua bắt đầu gặp khó khi đường trơn trượt, Vettel vượt qua Raikkonen ở vòng thứ 39, ngay trước khi tay đua người Phần Lan vào thay lốp Intermediate.

Đây có thể coi là quyết định tệ khi đường đua chưa ướt hẳn, vì thế chiếc xe số 7 mất thêm những vị trí, tụt xuống thứ 9. Tuy nhiên, đến vòng thứ 43, cả Hamilton lẫn Vettel đều vào pit thay lốp Intermediate, một lựa chọn khá chuẩn xác khi cơn mưa ngay lập tức đến sau đó. Massa và Bottas sau khi đánh mất hai vị trí đầu tiên vào tay Mercedes, họ lại tiếp tục mất thêm vị trí thứ 3 vào tay Vettel vì quyết định muộn màng.

Cuối cùng, chiến thắng lại thuộc về Hamilton, lần thứ 3 anh về nhất tại Silverstone, gia tăng khoảng cách với Rosberg trên bảng xếp hạng lên 17 điểm, và 59 điểm so với vị trí thứ 3 của Vettel.

Sau rất nhiều chặng đua không mấy thành công từ đầu mùa, Williams đang chứng tỏ sức mạnh khi liên tiếp chen chân vào top 4, thậm chí là cả top 3. Tuy nhiên, họ vẫn cần thêm một đầu óc chiến lược tốt để có thể duy trì phong độ này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN