Trận đấu nổi bật

alexander-vs-yannick
BMW Open
Alexander Shevchenko
1
Yannick Hanfmann
2
david-vs-miomir
Tiriac Open
David Goffin
1
Miomir Kecmanovic
2
rebecca-vs-varvara
Oeiras Ladies Open
Rebecca Sramkova
0
Varvara Lepchenko
0
marketa-vs-donna
Porsche Tennis Grand Prix
Marketa Vondrousova
2
Donna Vekic
0
harold-vs-cameron
Barcelona Open Banc Sabadell
Harold Mayot
0
Cameron Norrie
1

F1: Công bố đoạn video cảnh trộm cúp hy hữu ở Red Bull

Đội đua đã 4 lần vô địch thế giới Red Bull vừa có thêm manh mối để có thể tìm lại toàn bộ những danh hiệu mà họ đã bị đạo chích “cuỗm” mất cách đây 1 tháng rưỡi.

Mới đây, trong chương trình BBC One’s Crimewatch (tạm dịch là “Theo dấu tội phạm”), kênh truyền hình CCTV đã chia sẻ đoạn video clip do camera an ninh ghi được về vụ trộm đặc biệt diễn ra vào ngày 6/12/2014 ở khu trưng bày hiện vật tại trụ sở của đội đua danh tiếng nước Áo Red Bull ở thị trấn Milton Keynes (Buckinghamshire, Anh).

Hậu quả của vụ đánh cắp hy hữu này là 60 chiếc cúp lớn nhỏ mà đội đương kim á quân mất bao công sức gian khó mới giành được đã “không cánh mà bay” cùng với tung tích bí ẩn của những kẻ đột nhập.

Tuy nhiên, một tín hiệu tích cực đã đến khi trong đoạn video clip mới công bố hôm qua (22/1) trên truyền hình, cảnh sát đã có thêm những manh mối rất quan trọng trong nỗ lực truy tìm dấu vết kẻ gian.

Camera an ninh đã ghi lại được cảnh tối 6/12/2014, một chiếc xe ô tô 16 chỗ màu xám đã đi giật lùi và húc thẳng vào cửa kính trụ sở của Red Bull trước khi một nhóm 6 người đàn ông bắt đầu nhảy xuống rồi dùng xẻng đập vỡ cửa kính tủ trưng bày hiện vật và đánh cắp toàn bộ số danh hiệu lớn nhỏ mà đội đua nước Áo đã vất vả có được.

F1: Công bố đoạn video cảnh trộm cúp hy hữu ở Red Bull - 1

Một tên trộm còn có cử chỉ thách thức cơ quan chức năng khi vô tư chụp ảnh "tự sướng" với chiếc cúp vừa đánh cắp được trên tay ngay tại hiện trường vụ án

Theo Giám đốc của Red Bull Christian Horner tiết lộ, những chiếc cúp bị mất có giá trị vật chất không hề lớn, thậm chí nhiều danh hiệu được trưng bày chỉ là bản sao, tuy nhiên với đội đua nổi tiếng nước Áo, khía cạnh giá trị tinh thần của chúng là vô giá.

Một điểm đáng chú ý nữa trong sự kiện hy hữu này là việc chỉ 10 ngày sau khi vụ trộm xảy ra, khoảng 20 trong số 60 danh hiệu bị mất cắp đã được tìm thấy ở dưới đáy hồ Horseshoe gần khu vực Sandhurst (Anh), một vài chiếc cúp trong số tang vật vừa tìm lại được đã bị hư hỏng.

Trong số danh hiệu vừa được trở về chính chủ không có những chức vô địch cá nhân và tập thể mà Red Bull đã giành được trong lịch sử 10 năm hình thành và phát triển của mình. Người có công phát hiện và thông báo cho cơ quan chức năng kịp thời là một cư dân địa phương sống gần đó.

Đại diện cho Red Bull, Giám đốc Christian Horner cũng đã bày tỏ sự biết ơn chân thành đến cảnh sát và những người đã có công hỗ trợ thông tin và tìm kiếm những danh hiệu đã mất của họ trong vụ trộm vừa qua.

F1: Công bố đoạn video cảnh trộm cúp hy hữu ở Red Bull - 2

Christian Horner - người phụ trách chính đội đua Red Bull

Ông nói: “Thật là một tín hiệu tốt lành khi biết tin một số danh hiệu mà chúng tôi đã mất vừa được tìm thấy. Rất cảm ơn đội ngũ cảnh sát và những người có liên quan đã giúp đỡ tích cực Red Bull suốt quãng thời gian qua. Hy vọng chúng tôi có thể sớm tìm lại toàn bộ số danh hiệu đã mất.”

Ở một diễn biến khác, đội đua nước Áo vẫn đang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho mùa giải mới 2015 sẽ chính thức bắt đầu với Melbourne Grand Prix (Australia) diễn ra vào ngày 15/3 tới.

Sau sự ra đi đáng tiếc của Sebastian Vettel (sang Ferrari),  hai tay đua chủ lực của Reb Bull năm nay sẽ là Daniel Ricciardo (Australia) và Daniil Kvyat (Nga).

Video ghi lại cảnh băng trộm thực hiện phi vụ đánh cắp 60 danh hiệu tại trụ sở của Red Bull:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức - Quang Hưng (Tổng hợp từ Daily Mail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN