Tự mình tô vẽ, cụ ông 97 tuổi không ngờ ngôi làng cũ trở thành nơi thu hút hàng triệu người đến thăm

Ngôi làng cũ từng suýt bị phá hủy nhưng nhờ cụ ông 97 tuổi mà nơi đây trở thành điểm đến rất được du khách yêu mến.

Theo đó, ngôi làng cũ mà nhiều cựu binh từng sinh sống tại thành phố Đài Trung (Đài Loan) từng đứng trước nguy cơ bị phá hủy. Thế nhưng, nhờ những bức tranh tường lớn của người đàn ông 97 tuổi được mệnh danh là "Ông cầu vồng " đã không những cứu sống cả ngôi làng này mà còn biến nơi đây trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Đài Loan.

Tự mình tô vẽ, cụ ông 97 tuổi không ngờ ngôi làng cũ trở thành nơi thu hút hàng triệu người đến thăm - 1

"Ông cầu vồng" chính là cụ ông tên là Huang Yung Fu, người đã "tái sinh" ngôi làng này.

Ông Huang Yung Fu học võ kungfu và múa lân từ khi còn nhỏ. Sau đó, ông nhập ngũ từ năm 17 tuổi.

Ông bắt đầu tới Đài Loan từ năm 1940 cùng với quân đội của Quốc dân đảng sau khi họ bị đánh bại. Nhiều cựu binh đã từng sống ở khu nhà này và nơi đây thực sự đã trở thành một ngôi làng thực sự. Tuy nhiên, ngày nay chỉ có 11 trong số 12.000 ngôi nhà còn tồn tại.

Nhiều người đã dần chuyển đi nơi khác, nhưng ông Huang và vợ của mình vẫn ở lại.

Tự mình tô vẽ, cụ ông 97 tuổi không ngờ ngôi làng cũ trở thành nơi thu hút hàng triệu người đến thăm - 2

Tự mình tô vẽ, cụ ông 97 tuổi không ngờ ngôi làng cũ trở thành nơi thu hút hàng triệu người đến thăm - 3

Ông Huang đã nảy sinh ý tưởng tô vẽ cho ngôi làng của mình và thật không ngờ những bức vẽ này rất được yêu thích.

Trước nguy cơ bị giải tỏa, ông đã nảy sinh ra ý tưởng vẽ những bức tranh sinh động để giúp ngôi làng trở nên mới mẻ cũng như khích lệ tinh thần của những ai ở lại.

Ban đầu, ông vẽ một con chim nhỏ ở trên ngôi nhà gỗ của mình, sau đó là mèo, chim và dần dà tô vẽ cho nhiều ngôi nhà bị bỏ hoang trong làng.  "Ông cầu vồng" vẽ ở khắp mọi nơi, từ mái nhà, các bức tường cho tới những con đường đều tràn ngập màu sắc với các hình vẽ rất sinh động.

Tự mình tô vẽ, cụ ông 97 tuổi không ngờ ngôi làng cũ trở thành nơi thu hút hàng triệu người đến thăm - 4

Tự mình tô vẽ, cụ ông 97 tuổi không ngờ ngôi làng cũ trở thành nơi thu hút hàng triệu người đến thăm - 5

Nhiều hình vẽ ngộ nghĩnh và đầy màu sắc tràn ngập từ trên mái nhà, tường và các con đường trong làng.

Kể từ đó ngôi làng không bị "phá hủy" nữa. Những bức tranh của ông cụ 97 tuổi trong hơn 10 năm qua đã được nhiều người biết tới. Không ít du khách tới tham quan, chụp hình và chia sẻ ảnh trên mạng xã hội.

Đặc biệt, vào năm 2010, một sinh viên đại học tình cờ tới ngôi làng và sau khi biết được câu chuyện của ông Huang thì đã nhận lời giúp đỡ. Anh chụp một số bức ảnh về ngôi làng và bắt đầu một chiến dịch gây quỹ, kêu gọi tổ chức bảo vệ văn hóa để nhằm cứu nơi đây khỏi bị xóa sổ.

Tự mình tô vẽ, cụ ông 97 tuổi không ngờ ngôi làng cũ trở thành nơi thu hút hàng triệu người đến thăm - 6

Ngôi làng "cầu vồng" khiến nhiều du khách thích thú và thường chụp ảnh, chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.

Cuối cùng, ngôi làng "cầu vồng" đã được nhiều người biết tới và không bị dỡ bỏ nữa. Hiện nay, ngôi làng của ông Huang tiếp đón khoảng hơn một triệu du khách mỗi năm và mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân địa phương.

Tự mình tô vẽ, cụ ông 97 tuổi không ngờ ngôi làng cũ trở thành nơi thu hút hàng triệu người đến thăm - 7

Thậm chí, ngôi làng cầu vồng này còn là một điểm đến check–in quen thuộc của các bạn trẻ mỗi khi có dịp ghé thăm.

Những điểm đến khiến du khách ngất ngây ở Đài Loan

Đài Loan không chỉ nổi tiếng với các thành phố hiện đại mà còn có nhiều thắng cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hằng Nguyễn ([Tên nguồn])
Khám phá du lịch Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN