Những bảo tàng kỳ lạ ở Malaysia

Bảo tàng là một cái nhà thờ cháy, vỉa hè, cả một thành phố thu nhỏ. Malaysia khiến người xem ngơ ngẩn trước những bảo tàng rất thú vị và gần gũi.

Bảo tàng “ngụ” ở vỉa hè

Ở Penang, chỉ cần đến George Town, người ta có thể nhận ra cả thị trấn vui chơi sôi động này chính là một bảo tàng khổng lồ.

Phố cổ George Town nằm ở phía đông bắc hòn đảo nhỏ Penang. Phố cổ này được vị tướng hải quân Francis Light, một nhà buôn của công ty Đông Ấn nổi tiếng, thành lập từ năm 1786.

Chính vì có lịch sử hơn 300 năm buôn bán, giao tranh và nhiều nhóm văn hóa khác nhau, George Town mang trong mình biết bao nhiêu câu chuyện cổ xưa.

Những bảo tàng kỳ lạ ở Malaysia - 1

Ông Desmond, một người hát rong đã hát nhiều năm dưới mái nhà thờ, có thể kể rất nhiều câu chuyện cũ về sự chuyển mình của thành phố này.

Nhà thờ cổ Saint Paul đã cháy rụi, không còn mái, nhưng vẫn là một trong những chứng tích quan trọng nhất thể hiện lịch sử của phố cổ Melaka.

Du khách đi bộ trên phố, tìm chỗ ăn, tìm nơi vui chơi đã có thể bắt gặp ngay những tấm bảng chỉ đường ngộ nghĩnh.

Có tấm bảng ghi: “Những năm 1800, tiệm buôn và các nhà kho trên đường Victoria được xây theo hướng biển”. Lại có tấm ghi: “Seck Chuang Lane là một khu cung cấp sản phẩm từ chợ.... Một trong những loại thức ăn nổi tiếng bán ở đây là Ting Ting Thong (hay còn gọi là kẹo đá), một hỗn hợp cứng của đường, đậu phộng, được đám trẻ con ưa thích...”. Thậm chí, có tấm biển treo hình một ông béo mặc quần đùi với chú thích “Người Hoa ở đây nói những người giàu sống trên đường Muntri thường giữ các cô hầu gái làm bồ mình và vì thế gọi là đường “Ai Cheng Hang” hay còn gọi là “đường yêu”.

Cứ thế, khách tham quan chỉ cần đi vòng vòng, ăn chơi đã đời, mua sắm thoả thích nhưng vẫn hiểu biết thêm rất nhiều về khu phố cổ này.

Bảo tàng “nhà thờ cháy”

Những bảo tàng kỳ lạ ở Malaysia - 2

Nhà thờ Saint Paul ở trên đỉnh đồi St.Paul ở phố cổ Melaka đã được xây dựng từ năm 1521. Nhà thờ này đã gắn liền với nhiều giai đoạn biến đổi của Malaysia.

Nơi đây đã trở thành nhà thờ cho người Hà Lan khi họ xâm chiếm Melaka vào năm 1641, rồi trở thành kho thuốc súng cho người Anh khi họ tràn vào Melaka năm 1824.

Chính vì lịch sử quá dài và gắn liền với biến động của Melaka, ngày nay nhà thờ cổ này (dù đã bị cháy rụi hẳn phần mái và chỉ còn là một toà nhà trống) trở thành một trong 5 bảo tàng nằm trong quần thể khách tham quan nên đến khi ghé thăm Melaka.


Những bảo tàng kỳ lạ ở Malaysia - 3

Tất cả lịch sử của phố cổ George Town in đậm trên những khung hình minh hoạ bằng sắt rất đơn giản và thu hút du khách.

Ở đây, du khách sẽ được đọc lời kinh kệ trên những phiến đá xưa cũ, sẽ được thấy những con đường, dải đồi cao... Từ dưới chân đồi tới nhà thờ, người xem có thể thấy cả hệ thống cống nước ngày xưa được để lộ thiên, thấy cả vị trí của kho thuốc súng của người Anh, những gì thay đổi và nguyên nhân của những thay đổi đó.

Bất cứ ai đến Melaka cũng đều thích đi bộ lên nhà thờ Saint Paul, ngồi dưới bóng cây mát rượi và nghe những người hát rong đàn và hát những bản nhạc nhẹ nhàng như lời thủ thỉ của câu chuyện cũ kỹ, xa xưa...

Nếu đến Kuala Lumpur, thủ đô của Malaysia, và đã đi chơi khắp nơi, có lẽ bạn cũng nên dành chút thời gian đến thăm Kuala Lumpur City Gallery (số 27 đường Jalan Raja).

Đây là nơi người ta hay gọi là “nhìn Kuala Lumpur theo cách chưa từng có”. Bạn chỉ cần đi vào các gian phòng triển lãm và ngay lập tức sẽ được thấy những tòa cung điện, tòa tháp đôi, dinh thự... Các kiến trúc nổi bật khắp Kuala Lumpur đều được giới thiệu ở đây dưới hình dạng của những ngôi nhà tí hon.
Ở một gian phòng khác, người xem có thể trực tiếp được nhìn vào căn phòng bằng kính, chứng kiến những nghệ nhân, hoạ sĩ đang ngồi cắt từng chi tiết nhỏ từ các mảnh gỗ, để ghép thành các toà nhà tinh tế đến từng chi tiết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN