Kỳ lạ ngôi làng trong hang động có lớp học, sân bóng rổ

Ngôi làng Trung Đông ở tỉnh Quý Châu (TQ), nằm ở độ cao 1800 mét trên mực nước biển, nằm sâu trong một hang động tự nhiên rộng lớn.

Để đến được ngôi làng chỉ có một cách duy nhất là leo bộ mất một giờ đồng hồ, nên cư dân sinh sống gần như tách biệt với cuộc sống bên ngoài hang.

Đầu năm 2011, chính phủ Trung Quốc đã đóng cửa trường học tại đây vì không muốn tồn tại một cuộc sống như thời tiền sử. Do đó, hiện tại, trẻ em trong làng phải leo bộ hai tiếng mỗi sáng và tối để đến một trường học khác.

Nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho dân làng, những người già hiện đang cố gắng vận động chính quyền địa phương để xây thêm đường nối liền hang động với các cơ sở hạ tầng hiện có.

Kỳ lạ ngôi làng trong hang động có lớp học, sân bóng rổ - 1

Đường vào ngôi làng ở sâu trong hang động rộng lớn.

Kỳ lạ ngôi làng trong hang động có lớp học, sân bóng rổ - 2

Làng Trung Đông được cho là hang động cuối cùng của Trung Quốc còn tồn tại cư dân sinh sống.

Kỳ lạ ngôi làng trong hang động có lớp học, sân bóng rổ - 3

Người dân nuôi cả bò, gà trong hang.

Kỳ lạ ngôi làng trong hang động có lớp học, sân bóng rổ - 4

Trước kia, trẻ em trong làng có lớp học ngay trong hang...

Kỳ lạ ngôi làng trong hang động có lớp học, sân bóng rổ - 5

... và cả sân bóng rổ.

Kỳ lạ ngôi làng trong hang động có lớp học, sân bóng rổ - 6

Dân làng đi bộ mua nhu yếu phẩm mỗi tuần một lần ở chợ cách làng 15 km.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trang Thu (Tiền phong)
Khám phá du lịch Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN