Văn Mai Hương khóc nức nở khi nhắc đến cha mẹ

Sự kiện: Văn Mai Hương

"Có nhiều lúc, cô cứng đầu, cãi lại mẹ nhưng trong thâm tâm, cô rất yêu bố mẹ, chỉ là không dám bày tỏ".

Xuất hiện trong chương trình Ghế không tự, nữ ca sĩ Văn Mai Hương đã có những chia sẻ xúc động về sự nghiệp và quãng thời gian cô mắc bệnh trầm cảm cách đây hơn 1 năm.

Văn Mai Hương tâm sự: "Đối với mọi người, gia đình luôn là điểm tựa lớn nhất. Ngoài ra, tôi là một người khá may mắn, sau cuộc thi Vietnam Idol đến giờ, tôi vẫn luôn nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ từ hai người thầy lớn nhất trong cuộc đời là NSƯT Hà Thủy và nhạc sĩ Huy Tuấn. Đây là hai người thầy luôn bên cạnh, chỉ bảo tận tình và có những lời khuyên chân thành để tôi có thể vững tâm hơn".

Văn Mai Hương khóc nức nở khi nhắc đến cha mẹ - 1

Ca sĩ Văn Mai Hương trong chương trình "Ghế không tựa"

Á quân Vietnam Idol 2010 cũng chia sẻ thêm, từ bé đến giờ, cô vẫn thường được mọi người nhận xét là "trẻ hơn bà và già hơn mẹ". Tính cách của nữ ca sỹ từ bé đã rất già dặn và hay nói những câu triết lý. "Gia đình tôi có gen rất đặc biệt là càng già thì càng trẻ. Hy vọng sau này, tôi cũng sẽ được trẻ trung như mẹ của mình".

Nói về quãng thời gian bị trầm cảm, Văn Mai Hương xúc động cho biết: "Thời điểm mới bị trầm cảm, tôi cũng không biết đó là căn bệnh gì và mình đang bị rơi vào trạng thái như nào. Tôi chỉ nghĩ đơn thuần là do bản thân quá buồn mà thôi. Lúc đó, tôi không thích đi chơi, không thích giao lưu với bạn bè mà chỉ muốn ở nhà một mình, đọc truyện, xem phim... Sau này tôi mới biết mình đang bị trầm cảm".

Đến với một phút nói thật, nữ ca sỹ tâm sự, từ trước đến giờ cô luôn cố gắng là một đứa con sống lý trí, tự lập để bố mẹ không phải lo lắng. Có nhiều lúc, Văn Mai Hương cứng đầu, cãi lại mẹ nhưng thực sự từ trước đến giờ cô rất yêu bố mẹ, chỉ là cô không dám bày tỏ với họ.

Văn Mai Hương khóc nức nở khi nói: "Bố mẹ hãy yên tâm, vì trong Sài Gòn con đã ổn định hơn rồi. Con có thể tự lo được cho cuộc sống của mình. Điều mà con  mong muốn nhất bây giờ là bố mẹ luôn khỏe mạnh".

Văn Mai Hương khóc nức nở khi nhắc đến cha mẹ - 2

Văn Mai Hương khóc nức nở khi nhớ về ba mẹ

Á quân Vietnam Idol 2010 tâm sự, điều mà cô cảm thấy tự tin và hạnh phúc nhất là bố mẹ cô đã sinh ra và nuôi dạy được một người con sống tử tế và đàng hoàng. Nói về món quà giá trị nhất từng tặng người thân, nữ ca sỹ cho biết: "Tôi nghĩ là tôi đang làm cho bố mẹ tự hào và đó cũng chính là món quà lớn nhất mà tôi muốn dành cho họ".

Văn Mai Hương cho biết thêm, thời gian đầu mới vào Sài Gòn không quen biết ai, cô khá cô độc khi luôn phải đi tập, đi hát một mình. Tuy nhiên, cũng chính quãng thời gian đó đã giúp cô học được rất nhiều thứ, trong đó có việc nấu ăn.

Đến với chương trình còn có sự góp mặt của "Phở Đặc Biệt" - một trong những người bạn thân nhất của Văn Mai Hương hiện nay. Anh là người đã đưa cô đi chơi khắp mọi nơi ở Sài Gòn khi cô mới Nam tiến.

Văn Mai Hương khóc nức nở khi nhắc đến cha mẹ - 3

Phở đặc biệt người bạn thân nhất của Văn Mai Hương

Nhiều người công nhận một người nghệ sĩ qua kinh nghiệm, bằng cấp nhưng với một cô gái 17 tuổi như Văn Mai Hương thì những thứ đó không thể có.

"Mọi người nói tôi khá là may mắn khi bước ra từ một chương trình truyền hình thực tế hot nhất thời bấy giờ, mà tôi lại là một á Quân nữa, vậy nên tôi được khá nhiều khán giả đón nhận." Văn Mai Hương chia sẻ.

Tuy nhiên, thời điểm đó có đôi lúc cô cũng cảm thấy rất tủi thân, vì mình cũng ở trong cuộc thi, cùng là người đi đến cuối, mà mọi người lại dành hết sự quan tâm cho Quán quân Uyên Linh.

Để bản thân không bị lãng quên, Văn Mai Hương đã cùng ekip của mình quyết định cho ra đời sản phẩm âm nhạc sớm nhất, đó chính là ca khúc Nếu như anh đến, và liên tục cố gắng trong sự nghiệp để có được một Văn Mai Hương như ngày hôm nay.

Video: Văn Mai Hương xúc động kể về quãng thời gian bị trầm cảm

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Clip VTV ([Tên nguồn])
Văn Mai Hương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN