Tuổi thơ cô đơn của mỹ nam tự sát bằng túi nylon

Sự kiện: Sao Hoa ngữ

Cha Kiều Nhậm Lương là thuyền trưởng tàu viễn dương, thường xuyên phải đi xa nhà triền miên.

Tối qua (16.9), nam ca sĩ kiêm diễn viên Kiều Nhậm Lương tự tử ở tuổi 28. Theo Sina, Kiều Nhậm Lương bị trầm cảm hơn 3 năm nay. Diễn viên Nhậm Tuyền cho biết, mỗi tối Kiều Nhậm Lương đều phải dùng thuốc an thần mới có thể ngủ ngon giấc.

Lý do khiến Kiều Nhậm Lương mắc phải bệnh trầm cảm tới nay vẫn chưa được công khai với báo giới. Nhiều lời đồn đoán xung quanh việc nam diễn viên Lục Trinh truyền kỳ qua đời khiến nhiều người hoài nghi.

Bề ngoài, Kiều Nhậm Lương là một anh chàng sôi nổi, hoạt bát và rất vui vẻ. Ít ai biết rằng, anh có một tuổi thơ không trọn vẹn khi từ nhỏ phải sống thiếu hơi ấm của cha.

Tuổi thơ cô đơn của mỹ nam tự sát bằng túi nylon - 1

Diễn viên kiêm ca sĩ Kiều Nhậm Lương qua đời tối 16.9.

Tuổi thơ cô đơn

Kiều Nhậm Lương sinh ngày 15.10.1987, là con một trong một gia đình bình dân ở Thượng Hải. Ông Kiều Khang Cường – cha Kiều Nhậm Lương là thuyền trưởng tàu viễn dương, thường xuyên phải đi xa nhà triền miên.

Những chuyến đi của cha Kiều Nhậm Lương kéo dài vài tháng, thậm chí là vài năm. Ông Kiều đi qua nhiều vùng như Bắc và Nam Mỹ, châu Âu, Đông Nam Á. Mỗi khi đặt chân tới vùng đất nào là ông lại ra bưu điện gửi thư về cho vợ con.

“Ở một góc nhỏ trong nhà tôi, vẫn còn lưu giữ những bức thư cũ của cha gửi về cho mẹ. Những bức thư với những con tem khác lạ, đầy màu sắc của nhiều quốc gia là bằng chứng cho việc cha tôi đi biển quanh năm”, Kiều Nhậm Lương từng chia sẻ với báo giới khi còn sống.

Tuổi thơ cô đơn của mỹ nam tự sát bằng túi nylon - 2

Bức ảnh hiếm hoi có mặt đầy đủ ba thành viên gia đình Kiều Nhậm Lương.

Lớn lên trong một gia đình thiếu hơi ấm của cha, cuộc sống của cậu bé Kiều Nhậm Lương chỉ quanh quẩn bên người mẹ thân yêu – bà Cao Thái Bình. Ngay cả những dịp quan trọng như sinh nhật anh, cha Kiều Nhậm Lương cũng không thể có mặt. 

Cuộc sống thiếu thốn tình cảm của cha đã hình thành nên tính cách hướng nội của cậu bé Kimi (tên tiếng Anh của Kiều Nhậm Lương). Dù cha vắng nhà triền miên nhưng cậu bé họ Kiều không hề giận ông mà vẫn dành người cha thân thương tình yêu vô bờ bến.

Từ nhỏ, Kiều Nhậm Lương rất thích nghe nhạc. Âm nhạc là món quà tinh thần giúp cậu bé có nụ cười tỏa nắng xua đi cảm giác cô đơn, buồn chán. Một trong những ban nhạc mà Kiều Nhậm Lương yêu thích là The Beatles.

“Ở thị trấn tôi sinh ra, có một người đàn ông đi biển. Ông kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời mình trong những chiếc tàu ngầm. Chúng tôi lái thuyền khuất ánh mặt trời. Cho đến khi, tìm thấy đại dương xanh thẳm. Và chúng tôi sống dưới những ngọn sóng. Trong một chiếc tàu ngầm màu vàng”, ca khúc Yellow Submarine của The Beatles là một trong những bài hát yêu thích thuở thiếu thời của Kiều Nhậm Lương.

Anh thường ngân nga ca khúc này như để xua đi nỗi nhớ cha khôn nguôi và sự cô đơn luôn bủa vây trong tâm trí mình. Dù cha Kiều Nhậm Lương ít khi kể với con trai về cuộc sống của mình nhưng cậu bé Nhậm Lương thường nghĩ về hành trình của cha trên những chuyến tàu xa xôi ngoài biển cả. Đây là cách duy nhất để anh tự an ủi bản thân trong những tháng ngày không cha.

Mẹ anh, bà Cao Thái Bình rất mực thương con. Khi Kiều Nhậm Lương còn nhỏ, bà đã phải thức suốt nhiều đêm dài để trông con. Bù lại, cậu bé Kiều Nhậm Lương là một đứa trẻ ngoan, rất có hiếu và độc lập.

Bà Cao vốn bị hen suyễn. Bà thường mang theo bình thuốc xịt ở bên đề phòng những lúc nguy cấp. Dù còn nhỏ tuổi nhưng Kiều Nhậm Lương đã sớm ý thức được căn bệnh nguy hiểm của mẹ. Mỗi lần mẹ bị dị ứng với mùi lạ, cậu bé Nhậm Lương dìu mẹ vào giường và chạy đi lấy bình thuốc xịt để giúp mẹ.

Tuổi thơ cô đơn của mỹ nam tự sát bằng túi nylon - 3

Thiếu vắng tình cảm của cha nên Kiều Nhậm Lương rất thương mẹ.

Năm 2015, cha mẹ anh, ông Kiều Khang Cường và bà Cao Thái Bình nhận lời mời phỏng vấn của tờ Nam Phương Tài Phú. Khi được phóng viên hỏi liệu ông có cậu “con rơi” nào ngoài Kiều Nhậm Lương như các thủy thủ phương Tây hay không, ông Kiều hài hước đáp lại: “Các thủy thủ Trung Quốc có xu hướng yêu gia đình của họ hơn”.

Cha Kiều Nhậm Lương không quên kể lại một câu chuyện thú vị như để chứng tỏ tình yêu của anh dành cho gia đình. “Có một lần khi thuyền chúng tôi tới Indonesia, tôi đã mua rất nhiều xoài với ý định mang về Thượng Hải cho bà xã và Kimi. Tuy nhiên, vì ảnh hưởng của cơn bão, thuyền chúng tôi về trễ hơn so với dự định. Những trái xoài bắt đầu hỏng nhưng tôi vẫn quyết định mang những quả đẹp nhất về. Một tuần sau về đến Thượng Hải, xoài chỉ còn lại một vài quả đẹp nhưng vợ tôi rất vui khi nhìn thấy chúng. Điều đó làm tôi thấy hạnh phúc”.

Khi biết cậu con trai Kimi tham gia vào cuộc thi Hảo nam nhi, ông Kiều đã rất ngạc nhiên. “Tôi đã rất thất vọng khi thấy con trai theo đuổi con đường âm nhạc”, ông Kiều Khang Cường bày tỏ. Tuy nhiên, ông cũng chiều lòng theo ý Kiều Nhậm Lương và hết lòng cổ vũ cho con trai trong sự nghiệp âm nhạc.

Nói về tình yêu của mình với ông Kiều, mẹ Kiều Nhậm Lương cho biết, dù đã trải qua cuộc sống hôn nhân với nhau nhiều năm nhưng cảm giác ban đầu của bà khi lần đầu gặp ông tới nay vẫn không thay đổi. “Đó là người đàn ông có trách nhiệm, tôi tin mình có thể giao phó cả cuộc đời này cho người đó”, bà Cao chia sẻ.

Hiện tại, ông Kiều vẫn đi biển. Bà Cao cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Mỗi lần về, ông Kiều Khang Cường đều tặng cho bà một món quà, đôi khi là chiếc khăn tay hay chiếc vòng cổ bằng vàng nhưng cũng có lúc là một quả dừa tươi. Bà Cao hiểu rằng, món quà này mang một thông điệp ý nghĩa: Mỗi ngày, chồng bà đều nhớ đến bà. 

Tình yêu với âm nhạc và cơ duyên với điện ảnh

Tiếp xúc với âm nhạc từ nhỏ đã hình thành trong Kiều Nhậm Lương tình yêu với dòng nhạc rock and roll. Khi còn là học sinh ở trường trung học, Kiều và hai người bạn của mình thường tập hát trong một studio nhỏ của trường. Lên Đại học, Kiều Nhậm Lương vẫn giữ thói quen tập hát thường xuyên.

Tuổi thơ cô đơn của mỹ nam tự sát bằng túi nylon - 4

Kiều Nhậm Lương khi mới gia nhập làng giải trí

Khi đang là sinh viên năm 2, Kiều Nhậm Lương ghi danh tham gia cuộc thi “Hảo Nam Nhi” của đài Hồ Nam. Cùng tham gia cuộc thi này còn có Lý Dịch Phong, Tỉnh Bách Nhiên và Phó Tân Bác.

Bốn chàng trai trẻ được mệnh danh là “khuynh thành tứ thiếu” và nhanh chóng nổi tiếng. Riêng Kiều Nhậm Lương chơi thân và thường song ca với Lý Dịch Phong.

Tuổi thơ cô đơn của mỹ nam tự sát bằng túi nylon - 5

Mỹ nam Lý Dịch Phong là bạn bè thân thiết với Kiều Nhậm Lương từ năm 2007.

Khi tham gia “Hảo nam nhi”, Kiều Nhậm Lương luyện tập hăng say đến nỗi không về nhà mấy ngày liền. “Khi về, thấy mẹ ngồi cô đơn một mình trong phòng khách xem truyền hình, tim tôi như bị ai đó bóp chặt lại và đau đớn”, Kiều Nhậm Lương nghẹn ngào cho biết trong một bài phỏng vấn năm 2015.

Kiều Nhậm Lương chia sẻ, anh từng rất hoài nghi về giá trị gia đình. Thời thơ ấu sống trong cảnh thiếu thốn tình yêu thương của cha đã khiến anh trở nên rất nhạy cảm.

“Mỗi lần cha đi biển về, ông thường mua cho tôi rất nhiều đồ chơi như để bù đắp sự thiếu thốn cho tôi. Một lần về nhà thấy cha đang trò chuyện với mẹ, tôi rất muốn lao tới ôm ông nhưng rồi tôi lại lặng lẽ đi về phòng bên cạnh để ông có thể chia sẻ tình cảm với bà”, Kiều Nhậm Lương tâm sự.

Thậm chí, ca sĩ sinh năm 1987 còn ví mỗi khi cha anh về nhà, gia đình anh như mở tiệc mừng. Kiều Nhậm Lương cho rằng, cha mẹ anh yêu anh theo cách của riêng họ còn đối với anh, sân khấu mới là nơi giúp anh tìm thấy sự tự tin.

Tuổi thơ cô đơn của mỹ nam tự sát bằng túi nylon - 6

Kiều Nhậm Lương vai Cao Diễn trong Lục Trinh truyền kỳ. Dù chỉ đảm nhận vai phụ song tài năng diễn xuất của anh được đánh giá rất cao.

Sau khi về vị trí thứ hai trong cuộc thi Hảo nam nhi, Kiều Nhậm Lương đã ký hợp đồng với Orange Sky Entertainment Group. Anh ra mắt với tư cách một ca sĩ chính thức. Từ đó tới năm 2015, Kiều Nhậm Lương cho ra mắt nhiều ca khúc đình đám như Sống lại, Yêu điên cuồng, Lolita, Tái sinh, Boom Boom Boom, Ở bên em, Không liên quan tới tôi

Thành công trong lĩnh vực diễn xuất, năm 2012 anh tiếp tục tấn công sang lĩnh vực phim ảnh. Dù chỉ tham gia vai phụ, song diễn xuất của Kiều Nhậm Lương được đánh giá rất cao qua nhiều bộ phim như Lục Trinh truyền kỳ (Triệu Lệ Dĩnh, Trần Hiểu), Cẩm Tú duyên hoa lệ (Trần Kiều Ân, Huỳnh Hiểu Minh), Mười năm của chúng ta (Triệu Lệ Dĩnh), Hóa ra anh vẫn ở đây (Lưu Diệc Phi, Ngô Diệc Phàm).

Tuổi thơ cô đơn của mỹ nam tự sát bằng túi nylon - 7

Kiều Nhậm Lương vai Hướng Anh Đông trong Cẩm Tú duyên hoa lệ. Trong phim, anh đóng cặp với người bạn thân Trần Kiều Ân.

Bộ phim gần đây Kiều Nhậm Lương tham gia là Từ bỏ em, giữ chặt em (Trần Kiều Ân, Vương Khải). Phim dự định sẽ phát sóng năm 2017. Đáng tiếc, ngôi sao bạc mệnh đã không còn cơ hội chờ bộ phim mới của mình lên sóng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Phương (Theo Southmoney) ([Tên nguồn])
Sao Hoa ngữ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN