Tú Dưa: "Nhớ nhất kỷ niệm xem Euro ở khu tập thể"

Thành viên nhóm Quả Dưa Hấu chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ về Euro năm 1996.

Euro đang đến rất gần với không khí cuồng nhiệt cùng trái bóng tròn. Các sao Việt hâm mộ bóng đá đã sẵn sàng thức đêm để theo dõi các trận đấu hay nhất vòng chung kết. Một trong những ngôi sao đam mê bóng đá là nam ca sĩ Anh Tú (thường gọi Tú Dưa) – thành viên nhóm nhạc Quả Dưa Hấu.

Tú Dưa: "Nhớ nhất kỷ niệm xem Euro ở khu tập thể" - 1

Tú Dưa là một ca sĩ, nhạc sĩ máu lửa cùng Euro.

Chia sẻ về niềm đam mê bóng đá nhân dịp Euro 2016, Tú Dưa tỏ ra hào hứng. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để ăn, ngủ và… thở cùng bóng đá.

“Không phải riêng tôi mà tất cả mọi người hâm mộ đều đang chờ đợi tiếng còi khai cuộc của Euro. Từ bé tôi đã thích bóng đá và chơi môn thể thao này như một điều tất yếu trong cuộc sống. Tôi nhớ năm 9 tuổi tôi được xem Euro 1988 với chiếc Cúp vô địch thuộc về đội tuyển Hà Lan

. Tôi nghĩ Euro năm nay có nhiều đội tuyển mạnh. Các ứng cử viên cho chức Vô địch với tôi là Tây Ban Nha, Đức và Pháp. Đội tuyển Pháp rất chắc chắn qua các trận đấu giao hữu gần đây” – Tú Dưa nhận định về ngai vàng của Euro năm nay.

Thú xem bóng đá đêm cùng mỗi mùa Euro hay World Cup đã thấm vào máu của chàng nhạc sĩ Nắm lấy tay anh. Anh kể kỷ niệm đáng nhớ nhất về Euro năm 1996 với Cúp vô địch về tay đội tuyển Đức.

“Đó cũng là năm đầu tiên tôi bắt đầu đi hát. Lúc ấy mới 17 tuổi. Tôi hay đi show về muộn. Nhà lại ở khu tập thể. Khi ấy bố là người luôn thức chờ tôi về mới khóa cửa. Có những hôm 12h rưỡi hoặc 1h sáng tôi mới có mặt ở nhà. Bố vẫn chờ để cất xe cho tôi, rồi hai bố con cùng xem bóng đá ở sảnh dưới khu tập thể.

Nhớ nhất lúc đó mọi người ở trong khu cùng trải chiếu trước sân xem. Cảm giác ngồi với nhau thưởng thức một trận bóng đá, được hô lên thỏa thích, được sung sướng hạnh phúc lẫn chán nản thất vọng, thật khoái. Vì các trận đấu phần lớn về đêm nên việc chuẩn bị lương thực dự trữ luôn là các tô mì tôm.

Sau này không còn ở khu tập thể, cũng không ngồi vừa xem vừa ăn mì ở dưới sân chung nữa. Thay vào đó là đi ăn ở quán sang này nọ, bỗng thấy nhớ kỷ niệm ngày xưa. Đến giờ tôi vẫn không thể quên cảm xúc được cùng bố xem bóng đá từ ngày nhỏ”.

Kỷ niệm của Tú Dưa cũng giống như nhiều thế hệ thanh niên 8X khác. Mỗi mùa thức đêm cùng trái bóng tròn là mỗi lần tranh thủ húp tô mì sì sụp nhân lúc hai đội nghỉ giữa hiệp. Nam ca sĩ chia sẻ, anh rất may mắn vì bà xã thấu hiểu sở thích của mình.

Tú Dưa: "Nhớ nhất kỷ niệm xem Euro ở khu tập thể" - 2

Tú Dưa được vợ và con trai ra sân cổ vũ.

Công việc của một ca sĩ, nhạc sĩ rất bận rộn với Tú Dưa. Ở tuổi 37, anh là trụ cột của một gia đình lớn với 4 người con. Dẫu vậy, anh vẫn sắp xếp được thời gian cho niềm đam mê bóng đá.

Tú Dưa luôn coi trái bóng tròn là một khoảng không gian riêng giúp anh thoải mái nhất sau công việc. Không chỉ xem, anh còn là cầu thủ của những giải bóng không chuyên. Anh thường có mặt trong các trận đấu cùng với người bạn thân – ca sĩ Tuấn Hưng.

Tú Dưa: "Nhớ nhất kỷ niệm xem Euro ở khu tập thể" - 3

Tú Dưa và Tuấn Hưng là đôi bạn thân rất đam mê bóng đá.

Tú Dưa chia sẻ sở thích xem bóng đá hiện nay thay đổi so với ngày gia đình còn ở khu tập thể. Hai vợ chồng anh đã ở riêng cùng với con nhỏ. Có những trận đấu “thường thường bậc trung”, anh chỉ xem ở nhà. Lúc anh rủ bạn bè tới nhà, bà xã lại chuẩn bị sẵn một nồi lẩu. Với một vài trận “đinh”, anh và đám bạn lại ra quán tụ tập để hò hét thoải mái.

Tú Dưa cũng chia sẻ, tuy không làm MC các chương trình cùng trái bóng tròn nhưng anh thường là khách mời trên truyền hình. Với những trải nghiệm trên sân cỏ cùng quãng thời gian gần 30 năm yêu bóng đá, anh luôn tự tin để đưa ra những nhận xét khách quan nhất về các đội bóng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thủy Nguyên ([Tên nguồn])
Euro 2024: Hành trình khốc liệt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN