Nước mắt sao Việt khi nhớ về tuổi thơ khốn khó

Sự kiện: Chuyện của sao

Từng ở nhà trọ, làm thuê đủ nghề để kiếm tiền... là một góc đời của sao Việt ngoài những phút hào nhoáng.

Tăng Thanh Hà: Tuổi thơ là những tháng ngày không nơi neo đậu

Tăng Thanh Hà sinh ra trong một gia đình gốc Hoa tại Tiền Giang. Khi còn nhỏ, gia đình cô gặp biến cố lớn khi bố làm ăn thua lỗ, phải bán cả nhà để trả nợ. Do vậy, cả gia đình Tăng Thanh Hà phải đi ở trọ hoặc nay đây mai đó để mưu sinh.

Nước mắt sao Việt khi nhớ về tuổi thơ khốn khó - 1

Thường xuyên phải di chuyển nhà, đi bán mía lưu động là ký ức cơ cực của Tăng Thanh Hà

Chia sẻ về tuổi thơ của mình, Tăng Thanh Hà kể rằng, cô không nhớ nổi đã trang trí trên tường bao nhiêu căn phòng chỉ đủ cho một người nằm. Cô không ao ước được ăn ngon, có nhà cao, cửa rộng mà khao khát nhất là được ở trong một ngôi nhà bình thường, cố định để không phải sống trong cảnh nay đây mai đó. 

Cũng chính vì thường xuyên phải chuyển nhà nên thuở nhỏ Tăng Thanh Hà không có một người bạn tri kỉ, cũng mất đi sự nô đùa, hồn nhiên mà một đứa trẻ đáng lẽ phải có. Ngoài ra, cô cũng không thể quên những ngày rong ruổi cùng mẹ đi bán nước mía lưu động.

Khi cuộc sống tạm ổn, cô được gia đình cho theo học kịch nghệ tại Sân khấu kịch Idecaf. Từ đó, đam mê nghệ thuật của cô bắt đầu được phát triển.

Nhã Phương: Không có nổi 50.000 đồng nộp lệ phí thi đại học

Nhìn vẻ ngoài xinh xắn, điệu đà của Nhã Phương, nhiều người nghĩ rằng cô sinh ra trong một gia đình giàu có, một tiểu thư được cưng chiều từ bé. Song thực tế hoàn toàn ngược lại, nữ diễn viễn "Tuổi thanh xuân" sống trong một gia đình đông con, làm nghề nông, cuộc sống thiếu thốn đủ bề.

Nước mắt sao Việt khi nhớ về tuổi thơ khốn khó - 2

Chia sẻ về tuổi thơ của mình, Nhã Phương tâm sự rằng, cô không thể quên được quãng thời gian cuối cấp. Khi ấy, Nhã Phương vô cùng tuyệt vọng và bất lực khi không có nổi 50.000 đồng để nộp lệ phí thi đại học. Bởi vậy, cô rất trân trọng những đồng tiền kiếm được ngày hôm nay.

Tuổi thơ của diễn viên trẻ Nhã Phương không chỉ vất vả, thiếu thốn về vật chất mà sự tủi buồn về mặt tinh thần của cô cũng khiến người khác phải rưng rưng. Nhã Phương chia sẻ, khi mới vừa sinh ra cô đã bị cha đẻ từ chối nhìn mặt.

Vì mang nặng tư tưởng cổ hủ - phải có con trai nối dõi nên khi mẹ cô mang bầu lần thứ 3, cả gia đình đều hy vọng đây sẽ là một bé trai. Chính vì vậy, sự ra đời của Nhã Phương đã khiến cha cô rất thất vọng.

Bạch Long: Người không nhà, không vợ, không con cái

Nghệ sĩ Bạch Long, anh trai ruột của NSƯT Thành Lộc ngay từ khi lọt lòng đã bị gửi cho cô ruột nuôi.

Cuộc đời của anh phải trải qua nhiều thăng trầm. Từng nổi tiếng trong giới cải lương nhưng sau này, khi lĩnh vực nghệ thuật này thoái trào, đoàn hát tan rã vì không có kinh phí để duy trì hoạt động, Bạch Long lại bén duyên phim ảnh. Tuy nhiên, anh hầu hết chỉ được đóng vai phụ, vai quần chúng hoặc đóng thế cho các nghệ sĩ tên tuổi.

Nước mắt sao Việt khi nhớ về tuổi thơ khốn khó - 3

Có những lúc, Bạch Long rơi vào cảnh thất nghiệp, không có tiền sinh hoạt. Tài sản duy nhất của anh khi ấy chỉ là chiếc đồng hồ cũ nhưng đem bán cũng không ai mua. Sau khi mẹ nuôi của Bạch Long qua đời, căn nhà nhỏ của hai mẹ con cũng bị tịch thu khiến anh trở thành người vô gia cư. 

Dù cuộc sống của anh khá vất vả, không nổi tiếng được như Thành Lộc nhưng Bạch Long không oán trách ai, lại càng không muốn phiền hà đến em ruột.

Sự nghiệp không thành đạt, tình duyên lận đận nên cho đến bây giờ người nghệ sĩ không may mắn Bạch Long vẫn ở vậy, một mình đi, một mình về, một mình nấu ăn và tự tìm niềm vui với nghiệp cải lương của cuộc đời mình.

Hồ Quỳnh Hương: Tuổi thơ từng thu gom đồng nát

Nước mắt sao Việt khi nhớ về tuổi thơ khốn khó - 4

Hồ Quỳnh Hương sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Ngay từ khi 5-6 tuổi, nữ ca sĩ đã phải đi thu gom đồng nát để bán kiếm tiền phụ giúp cha mẹ. Cả gia đình Hồ Quỳnh Hương phải sống trong căn nhà dột nát. Lúc trời mưa, bố mẹ cô phải lấy áo mưa che cho đỡ dột. 

Sau khi tham gia nghệ thuật, Hồ Quỳnh Hương đã kiếm tiền được bằng sức lao động của mình. Cuộc sống khốn khó là động lực giúp cô phấn đấu cho thành công ngày hôm nay.

Thủy Tiên: Tuổi thơ là chuỗi ngày cay đắng, bất hạnh

Nước mắt sao Việt khi nhớ về tuổi thơ khốn khó - 5

Thủy Tiên sinh ra ở miền Tây, có bố là người Việt, mẹ là người gốc Hoa. Khi lên 9 tuổi, cô đã mồ côi cha.

Sau khi cha mất, hai mẹ con Thủy Tiên phải chịu đựng sự ghẻ lạnh của gia đình hai bên nội ngoại. Ông bà nội tỏ thái độ lạnh nhạt với hai mẹ con vì bố cô bị lao phổi – căn bệnh khiến nhiều người thời bấy giờ ghê sợ. Còn ông bà ngoại thì hắt hủi, mắng cô là đứa trẻ không có cha.

Thủy Tiên từng chia sẻ một kỷ niệm tuổi thơ khiến cô nhớ mãi. Đó là lần ông nội bảo các cháu xếp hàng rồi phát kẹo lần lượt cho từng cháu. Nhưng khi đến lượt cô thì ông nội mắng rồi đuổi đi chỗ khác, cũng không cho quà. Dịp năm mới, các chị em trong nhà đều được ông ngoại phát bao lì xì. Khi tới lượt mình, Thủy Tiên ông đuổi đi và mắng cô là đứa lì lợm, ương bướng. Tất cả sự miệt thị ghẻ lạnh đó khiến cô cảm nhận rõ cô là đứa trẻ lạc loài trong gia đình. 

Khi lên Sài Gòn lập nghiệp, nữ ca sĩ đã may mắn gặp và được nhạc sĩ Quốc Bảo giúp đỡ những bước đi đầu tiên sự nghiệp âm nhạc.

Có thể nói, sự cay đắng của tuổi thơ chính là động lực để ca sĩ Thủy Tiên có được thành công, tên tuổi như ngày hôm nay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hồng ([Tên nguồn])
Chuyện của sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN