Nghệ sĩ Việt bị ám ảnh vì đón Tết cô đơn, nghèo khó một mình

15 năm lên Sài Gòn mưu sinh kiếm sống bằng nghề làm móng tay dạo, cũng là ngần ấy năm nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh đón những cái Tết đầy ám ảnh khi không có người thân, họ hàng bên cạnh.

Ước mơ có… bữa cơm gia đình

Vào dịp cuối năm, hầu hết các nghệ sĩ vô cùng tất bật với lịch làm việc dày đặc, đó là thời điểm mà họ “hốt bạc” vì được trả tiền cát xê cao hơn so với ngày thường.

Thế nhưng, cậu chuyện đón Tết của những nghệ sĩ ở tuổi xế chiều lại khiến người hâm mộ rươm rướm nước mắt, nhất là hoàn cảnh hiện tại của Hoa Mỹ Hạnh, cô đào nổi tiếng một thời.

Nghệ sĩ Việt bị ám ảnh vì đón Tết cô đơn, nghèo khó một mình - 1

Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh khóc khi kể về cuộc sống khó khăn của mình - Ảnh: Bảo Bình

Hỏi thăm căn phòng trọ của nghệ sĩ cải lương Hoa Mỹ Hạnh trên đường Trần Xuân Soạn ở TPHCM thì ai cũng biết, bởi người dân nơi đây đã quá quen thuộc với hình ảnh bà lão hơn 60 tuổi đi làm móng tay dạo bất kể trời nắng hay mưa.

So với 1 năm trước, mọi thứ căn phòng trọ chưa đầy 7m2 mét vuông vẫn không có nhiều thay đổi, thứ quý giá nhất trong nhà chỉ là chiếc tivi cũ và cây quạt máy được người ta cho lúc dọn nhà, hũ gạo cũng sắp cạn kiệt chỉ đủ nấu cho vài ba bữa cơm.

Nghệ sĩ Việt bị ám ảnh vì đón Tết cô đơn, nghèo khó một mình - 2

Vào dịp Tết, dãy nhà trọ không một bóng người chỉ còn bà ở lại - Ảnh: Bảo Bình

Có lẽ thay đổi duy nhất chính là khuôn mặt hốc hác, mệt mỏi của bà khiến người đối diện không khỏi lo lắng. Khi được hỏi về tình hình sức khỏe, Hoa Mỹ Hạnh cho biết khoảng 3 tháng trước khi bà vừa rời khỏi phòng trọ để đi làm móng tay dạo thì lên cơn đau tim. Bà ngất xỉu giữa đường nhưng rất may người dân nhìn thấy nên kịp đưa vào bệnh viên An Bình, TP.HCM.

Lúc bệnh viện yêu cầu đóng tiền viện phí trong túi bà không có một đồng. Nếu chẳng may không được cứu chữa kịp thời, rất có thể tính mạng của nữ nghệ sĩ sẽ nguy kịch nên người chị dâu phải vay nóng 1 triệu đồng với số lãi 20.000 ngàn một ngày để nộp tiền viện phí.

Nghệ sĩ Việt bị ám ảnh vì đón Tết cô đơn, nghèo khó một mình - 3

Hũ đựng gạo gần hết sạch trong những ngày Tết - Ảnh: Bảo Bình

Hiện tại, Hoa Mỹ Hạnh đang mắc nhiều căn bệnh như: thấp khớp, đau tim, cao huyết áp, nên phải uống thuốc cầm chừng, số tiền chi trả hàng tháng gần 2 triệu đồng. Thỉnh thoảng, hàng xóm và cách mạnh thường quân quyên góp tiền giúp đỡ nhưng bà vẫn thiếu trước hụt vì phải mua thuốc uống, mua đồ ăn dự trữ và trả tiền vay nặng lãi.

“Tôi biết thân phận nên ráng chắt chiu, dành dụm để không phải lệ thuộc vào người khác. Hàng ngày, tôi chỉ ăn cơm với nước tương vì tiền đâu mà đi chợ. Bữa nào ngán cơm thì nấu thành cháo cho dễ ăn”, nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Nghệ sĩ Việt bị ám ảnh vì đón Tết cô đơn, nghèo khó một mình - 4

Sau khi ăn trưa, nữ nghệ sĩ chuẩn bị đi làm móng dạo - Ảnh: Bảo Bình

Với Hoa Mỹ Hạnh, bà ước có một mái nhà tranh đủ che nắng, che mưa rồi mở tiệm tạp hóa nhỏ kiếm sống qua ngày. Bà ước có một bữa cơm gia đình như bao người khác. Nhưng đó chỉ là ước mơ vì khi bị dồn vào bước đường cùng, người ta chỉ nghĩ đến việc làm sao để “tồn tại” trong những ngày sắp tới!.

6 năm đón Tết cùng… 4 bức tường

Hồi mới lên Sài Gòn lập nghiệp, Hoa Mỹ Hạnh sống chung với vợ chồng anh trai trong môt căn phòng trọ chưa đầy 15m2 chỉ đủ cho 3 người nằm, không tài nào nhúc nhích được. Tuy cuộc sống còn lắm khó khăn nhưng căn phòng nhỏ lúc nào cũng đầy ấp tiếng cười, cứ đến 6 giờ tối mỗi ngày, cả 3 người lại quây quần bên mâm cơm với món rau muống luộc chấm nước tương. Nhưng rồi khoảng thời gian hạnh phúc ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu khi Hoa Mỹ Hạnh biết tin anh trai Phúc “kèn” bị xơ gan nặng.

Nghệ sĩ Việt bị ám ảnh vì đón Tết cô đơn, nghèo khó một mình - 5

Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh rơi nước mắt khi nhớ đến người anh trai đã mất - Ảnh Bảo Bình

Kể từ dạo đó, bà và chị dâu phải vay mượn tiền khắp nơi để đóng tiền viện phí cho anh trai trong 5 năm trời, số tiền vay nợ ngày càng tăng do lãi mẹ đẻ lãi con, khó khăn cứ thế chồng chất.

Sau khi anh trai mất, chị dâu cũng dọn về nhà bố mẹ đẻ, còn Hoa Mỹ Hạnh bắt đầu những ngày sống cô độc, buồn tủi khi vắng đi tình thân, nhiều lúc bà chỉ muốn kết thúc cuộc đời mình. “Không tiền không bạc, không có bất cứ thứ gì hết, quanh năm suốt tháng ăn cơm với nước tương, muối tiêu”.

Nghệ sĩ Việt bị ám ảnh vì đón Tết cô đơn, nghèo khó một mình - 6

Hàng ngày, bà đi khắp các con hẻm để tìm người cần làm móng tay - Ảnh Bảo Bình

Vì vậy mà 6 năm qua, bà không có thói quen ăn Tết. Cứ đến Tết, hàng xóm về quê hết, còn bà bơ vơ một mình trong căn phòng nhỏ, có người gọi đi làm móng thì bà đi.

Tết năm nay, Hoa Mỹ Hạnh chỉ có nồi thịt kho hột vịt và hũ củ kiệu ăn trong 10 ngày, đến bộ quần áo mới cũng chẳng có để mặc. “Cách đây 2 năm, lúc tôi đi làm móng tay cho một người khách thì được tặng 2 bộ quần áo mới để mặc từ đó đến nay”, bà nói trong tiếng nấc nghẹn.

Nghệ sĩ Việt bị ám ảnh vì đón Tết cô đơn, nghèo khó một mình - 7

Mỗi lần làm móng cho khách, Hoa Mỹ Hạnh kiếm được vài chục nghìn - Ảnh Bảo Bình

Nên mỗi dịp Tết đến, nghệ sĩ Hoa My Hạnh cũng chỉ quanh quẩn với 4 bức tường, thỉnh thoảng ngó ra ngoài đường mà ứa nướt mắt tủi thân cho số phận mình.

Vừa lau nước mắt, bà nói: “Người nghèo tự ái cao lắm cháu, mỗi lần có ai mà nói hớ một chút là cảm thấy tủi thân, mình nghèo chỉ biết đóng cửa rồi khóc thầm chứ biết nói ai bây giờ”.

Cũng vì hiểu rõ cuộc sống cô độc không có người thân bên cạnh, cô đào nổi tiếng một thời nhắn gửi: “Những ai khổ như tôi mới thấm thía mùi đời, thế nên đến Tết phải về quê đoàn tụ với gia đình cho ba mẹ vui lòng chứ như tôi muốn có cũng không được”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Bình ([Tên nguồn])
Xót xa đời nghệ sĩ nghèo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN