Nghệ sĩ đơn thân và ngày Tết không có người đàn ông ở bên

Sự kiện: Chuyện của sao

Dù chỉ có một mình hay trong cảnh làm mẹ đơn thân thì những nghệ sĩ như Minh Vượng, Trà My và MC Thanh Vân vẫn luôn có một cái Tết ấm áp và tràn đầy tiếng cười bên người thân, bạn bè mà không nhất thiết phải có người đàn ông ở bên. Hãy cùng nghe những tâm sự của họ dịp cuối năm này.

Chính vì vậy mà ngày Tết với tôi là dịp để báo đáp lại sự đỡ đần, quan tâm chăm sóc cho mình trong một năm”, MC Thanh Vân nói.

Thanh Vân chia sẻ, chưa bao giờ cô nhận show vào ngày Tết và cũng chưa bao giờ đi du lịch vào ngày đó. Với cô, việc ở bên cạnh người thân vào thời khắc đặc biệt trong năm quý giá hơn nhiều so với việc thưởng lãm các danh lam. Cô dành thời gian trang trí nhà cửa, đi thăm họ hàng và vào bếp nấu nướng. “Cứ đến tầm giáp Tết là nhà tôi vui lắm. Mỗi người sẽ mua một loại cây mình thích nhất. Ngoài ra, tôi còn mua rất nhiều loại hoa nữa, vì phòng khách nhà tôi cũng rộng rãi. Bước vào nhà là thấy tràn đầy năng lượng, mang đến may mắn cho cả năm. Tối 30 thì đi lễ chùa cùng bố mẹ. Với tôi, ngày Tết đi lễ chùa thiêng liêng lắm, không khí cũng rất khác với ngày thường. Tôi thường cầu bình an cho mình và cho gia đình chứ chưa bao giờ cầu tình duyên cả, dù hiện tại tôi đang làm mẹ đơn thân. Bình an sẽ khiến cho mình luôn tràn đầy năng lượng sống để thực hiện công việc và chăm sóc cho bản thân và người thân”.

Mong ước năm mới của Thanh Vân là sẽ mua được nhà mới bằng chính công sức của mình. Lẽ ra cô đã mua nhà sớm hơn, nhưng vì đầu tư kinh doanh nên cô tạm thời lùi lại dự định này. Cô nói: “Năm ngoái là mở nhà hàng và đổi xe mới, năm nay sẽ là mua nhà. Mỗi năm phấn đấu có một cái gì đó mới để mang lại niềm vui cho bản thân và gia đình. Nhưng đồng nghĩa với đó là tôi sẽ có nhiều đêm phải dậy sớm thức khuya hơn nữa. Công việc mà, có muốn từ chối thì đam mê, nhiệt huyết cũng cứ thúc đẩy mình phải tiếp tục cố gắng và nỗ lực hơn nữa”.

Hỏi MC Thanh Vân, ngày Tết có bao giờ chạnh lòng khi không có đôi như bạn bè cùng trang lứa, cô nói: “Điều đó là không thể tránh khỏi, nhưng đây là năm thứ 4 cô đón Giao thừa trong hoàn cảnh làm mẹ đơn thân nên cũng đã quen rồi. Thực ra, đón Tết trong hoàn cảnh của tôi cũng có nhiều lợi thế, đó là không phải quá tất tả lo lắng cho cả hai bên gia đình nội ngoại rồi gia đình riêng mà nhiều khi vẫn bị trách cứ là thiếu chu toàn. Cái gì cũng có cái hay, cái dở. Dù làm mẹ đơn thân nhưng hiện tại tôi đang có cuộc sống khá hạnh phúc và thoải mái”. 

Nghệ sĩ Trà My kể: “Năm nào cũng vậy, từ ngày 20 tháng Chạp, trong nhà tôi đã có đủ đào quất, chậu hoa, cây cảnh để đón Tết sớm rồi. Cả năm cũng chỉ có ba ngày Tết nên nếu mãi đến 29-30 Tết mới xắn tay vào lo liệu cho có thì buồn lắm. Tất nhiên, vì lịch diễn dày nên tôi chẳng có nhiều thời gian để bố trí hẳn một vài ngày đi mua sắm nên rảnh lúc nào thì tôi đi lúc đó. Kể cả đi diễn mà tôi thấy cây cảnh đẹp, bánh kẹo ngon cũng dừng lại mua mang về nhà”.

Ngày cuối năm, mọi người đều rất tất bật, với nghệ sĩ hài Minh Vượng - người tự nhận “vừa làm giám đốc - vừa làm nhân viên” trong ngôi nhà của mình, chị phải lo toan rất nhiều thứ, đặc biệt là cơm áo gạo tiền. Thế nhưng, Minh Vượng luôn hạnh phúc vì năm nào cũng giống năm nào, nhà Minh Vượng có những người đi xa đều trở về ăn Tết đoàn viên ấm cúng bên nồi bánh chưng và trao nhau những lời chúc tốt đẹp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.Long - L.Mai - M.Nhật ([Tên nguồn])
Chuyện của sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN