Lan Ngọc - ngọc nữ nổi loạn "chịu khổ dù yêu đại gia"

Sự kiện: Chuyện của sao

"Tôi không nghi kỵ đại gia vì giàu không phải cái tội. Không yêu mà cứ va vào đời nhau mới là mang tội".

Lan Ngọc nổi tiếng rất nhanh khi còn đang học trường Sân khấu Điện ảnh với vai diễn đầu tay trong phim Cánh đồng bất tận. Từ đó đến nay, nữ diễn viên vẫn được xem là ngọc nữ mới của làng phim Việt, kế thừa Tăng Thanh Hà..

Lan Ngọc - ngọc nữ nổi loạn "chịu khổ dù yêu đại gia" - 1

Lan Ngọc thay đổi hình ảnh gần đây khiến nhiều người tò mò.

Chuyện tình cảm của Lan Ngọc cũng ít được nhắc đến vì cô vẫn luôn từ chối chia sẻ riêng tư trên báo chí. Lan Ngọc thẳng thắn đưa ra quan điểm, showbiz đã quá nhiều ồn ào nên cô không muốn góp thêm thị phi.

"Tôi không thể ngây thơ mãi được"

- Gần đây, chị nhận lời đóng nhiều vai cá tính, hình ảnh cũng sexy, nổi loạn hơn. Phải chăng chị đã chán "mác" ngọc nữ?

Tôi nghĩ mình vừa thêm một tuổi nữa, càng lúc càng trưởng thành hơn, phụ nữ hơn, hiểu biết nhiều hơn. Huống hồ, sống lâu tôi càng trải nghiệm được nhiều thứ. Giống như càng lớn thì lại càng bộc lộ được nhiều cái nhìn khác hơn về cuộc sống, về con người và về vai diễn. 

Cũng vì vậy mà tôi nhận lời đóng những vai diễn cá tính hơn. Cứ theo mãi một khuôn, đôi khi đến cả tôi còn chán, huống hồ người ngoài là khán giả.

Còn cái mác “ngọc nữ” mà mọi người đặt cho tôi, không phải là tôi “chán” nhưng thời gian trôi đi, tôi cũng không còn ngây thơ mãi được. Cố gắng làm những điều không phải là chính mình, càng làm lâu, càng không tốt chứ đừng nói là phát triển. 

Lan Ngọc - ngọc nữ nổi loạn "chịu khổ dù yêu đại gia" - 2

Lan Ngọc ngày càng gợi cảm, cá tính.

- Ngoài vai Cám trong "Tấm Cám: Chuyện bây giờ mới kể", chị còn vừa nhận thêm một vai mới trong phim hành động. Điều gì đã khiến chị chuyển hướng thay vì chuyên trị kiểu vai đáng yêu, dễ được khán giả yêu thích và hút nhãn hàng quảng cáo?

Trong vai Cám, mọi người đã phát hiện ra rất nhiều thứ mới để khai thác ở tôi. Có lẽ tôi đi với chị Ngô Thanh Vân nhiều, nên cũng "manly" theo. Mọi người cho tôi nhiều cơ hội thể hiện những vai mạnh mẽ và làm được những điều như chị Vân từng trải qua. Tôi cũng muốn được thử sức ở dạng vai như vậy.

- Nhắc đến Lan Ngọc, mọi người vẫn đánh giá chị an toàn, thậm chí hơi "nhạt". Thỉnh thoảng xuất hiện trong vài bộ phim và chẳng có gì nổi bật ngoài đời, thậm chí sau khi giành Quán quân "Bước nhảy hoàn vũ" chị cũng không nhân dịp đang đà mà bứt phá. Chị phản pháo ra sao?

Tôi còn nhớ khi mình tham gia Bước nhảy hoàn vũ, mọi người đã tỏ ra rất bất ngờ khi thấy tôi có thể nhảy được, biến hoá được đa dạng đến vậy, gây hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cũng nhờ đó mà tôi có nhiều lời mời cho các vai diễn cá tính, đa dạng hơn là những vai “hiền lành chân chất” đó giờ. 

Còn vì sao sau Bước nhảy hoàn vũ ai cũng bứt phá, còn Lan Ngọc thì không? Tôi nghĩ việc này bắt nguồn từ đặc thù nghề nghiệp. 

Bản thân tôi là diễn viên, bứt phá trong sự nghiệp phải được ghi dấu bằng sản phẩm dài hơi, tốn công sức và thời gian. Năm ngoái mới chỉ có một phim Trúng số, còn năm nay tôi mong sẽ đạt được nhiều hơn thế. 

Về việc mọi người “chê” tôi nhạt và an toàn. Tôi nghĩ mình vẫn còn nhiều điều để khai thác chứ không nhạt. Còn nếu muốn được giật tít và câu view, phát ngôn gây sốc,… thì tôi không làm, bởi điều đó sẽ khiến con đường của tôi trở nên thật mệt mỏi. 

Lan Ngọc - ngọc nữ nổi loạn "chịu khổ dù yêu đại gia" - 3

Lan Ngọc không sợ bị chê nhạt.

"Tôi khác Phương, không thích đưa tình cảm lên báo"

- Gần đây, lớp diễn viên trẻ cùng thời với chị được đặt lên bàn cân so sánh nhiều nhất là 2 cái tên Lan Ngọc và Nhã Phương. Chị nghĩ gì khi ít được nhắc đến hơn cô bạn đồng nghiệp?

Thực ra, hai người có hai con đường khác nhau. Thậm chí, chuyện tình cảm cũng khác nhau nữa. Tôi cũng khác Phương bởi không thích đưa tình cảm lên mặt báo quá nhiều. Mọi người cũng biết showbiz quá ồn ào rồi nên tôi không muốn nhảy vào để tham gia thêm nữa. 

Và tôi nghĩ, nếu chị Ngô Thanh Vân không thể nào giống chị Tăng Thanh Hà hay Thanh Hằng thì Lan Ngọc cũng không thể giống Nhã Phương. Mỗi người một con đường, và tôi chọn cho mình hướng đi khác Phương. 

Lan Ngọc - ngọc nữ nổi loạn "chịu khổ dù yêu đại gia" - 4

Lan Ngọc muốn nỗ lực làm việc để được nhắc đến hơn là chuyện tình cảm.

- Từng có một mối tình đẹp với đồng nghiệp, chị nghĩ sao về chuyện hẹn hò giữa những người cùng trong showbiz?

Thực ra hẹn hò với người trong giới không có gì xấu hết. Chuyện của tôi và người bạn cũ cũng rất đẹp. Chúng tôi chia tay vì một vài lý do khác chứ không phải là vì lý do trong nghề.

- Chị vẫn thường xuyên hỗ trợ người cũ sau khi chia tay. Có vẻ tính cách của chị không mong manh như nhiều người lầm tưởng? 

Mọi người lầm tưởng thật mà, chứ tôi không hề mong manh dễ vỡ đâu (cười). Có những người hay vương vấn, chia tay, rồi lại quay lại rồi lại chia tay. Tôi thì lại rất dứt khoát, vì mỗi lần chia tay là mỗi lần đau khổ nên tôi rất sợ cảm giác đó. 

Tình yêu phải từ hai phía. Tôi muốn lúc nào mình cũng được hạnh phúc, có một người hiểu và bao dung với mình. Vì suy nghĩ như vậy, nên tôi tự tập cho mình sự bao dung với người khác trước. 

Lan Ngọc - ngọc nữ nổi loạn "chịu khổ dù yêu đại gia" - 5

Lan Ngọc rất dứt khoát trong chuyện tình cảm.

"Không nghi kỵ yêu đại gia" 

- Quan điểm tình yêu hiện tại của chị và ngày xưa khác nhau thế nào?

Cũng không khác xưa là mấy đâu. Tôi bây giờ vẫn yêu và yêu hết mình. Tuy nhiên, tôi lớn hơn rồi, biết cách cư xử phù hợp với đối tượng của mình hơn.

Hồi xưa trẻ con, lúc nào cũng muốn người ta chiều mình hết. Giờ mình bắt đầu mở lòng ra nhiều hơn, và lắng nghe người khác được nhiều hơn. Đó chắc cũng là lý do mà mọi người nói dạo này nhìn tôi nữ tính hơn đó (cười lớn).

- Hoạt động showbiz khi còn rất trẻ và tự bươn chải, có bao giờ chị mong muốn được nâng đỡ bởi một đại gia đủ tâm, đủ tầm?

Thân con gái, cực nhọc hết ngày này qua ngày khác nên đôi khi cứ tủi tủi và mong có ai bảo bọc chăm sóc. Nhưng cực xong rồi thôi, vì sau đó tôi hạnh phúc vì có thể “khổ” với nghề, được làm nghề. Lao động làm tôi thấy mình đáng giá. 

Tôi không nghi kỵ đại gia vì giàu không phải là một cái tội. Không yêu mà cứ va vào đời nhau mới là cái tội. Tuy nhiên vẫn thích tự dùng tiền mình làm ra, nếu sau này có người yêu đại gia, tôi vẫn sẽ tự chịu khổ như vậy. 

Đại gia cũng được, thiếu gia cũng được, bất cứ người nào phù hợp với tôi, tôi sẽ nghe theo con tim mách bảo.

- Chị có hỗ trợ gia đình về tài chính?

Điều tự hào nhất của tôi là Tết vừa qua đã có thể đóng góp một phần trong công cuộc xây nhà mới cho gia đình. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Võ ([Tên nguồn])
Chuyện của sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN