Khánh Thi: 'Tôi không có thời gian quan tâm đến dư luận'

Sự kiện: Khánh Thi

"Cuộc sống này là của chúng tôi. Tôi sống cho mình còn chẳng xong thì làm sao có thời gian quan tâm đến dư luận?".

Năm qua, Khánh Thi – Phan Hiển đã nếm trải không ít sóng gió dư luận, nhưng đến giờ phút này, họ đang có cuộc sống hạnh phúc bên nhau cùng “thành quả” là một thiên thần bé bỏng. Đây cũng là năm đầu tiên Khánh Thi cảm nhận vai trò làm dâu nhà chồng. Chị bảo, không bị áp lực vì được bố mẹ chồng rất yêu thương và tạo điều kiện để chị và chồng có không gian riêng tư, được đi đây đó mà không nặng nề với các phong tục ngày Tết.

Không chia việc chăm con

Phải rất khó khăn chúng tôi mới kết nối được với Khánh Thi bởi sự bận rộn lúc này. Với chị, không chỉ có “chạy sô” liên miên mà còn vì cậu con trai bé bỏng. Hẹn được chị rồi nhưng vẫn phải chờ khá lâu, bởi “chị đang bận cho con ăn, rồi còn cho bé đi ngủ nữa”. Có vẻ như, công việc với Khánh Thi bây giờ đã bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Con cái, gia đình lúc này mới là điều khiến chị muốn được dành nhiều nhất.

Khánh Thi mang thai khi ở độ tuổi đã “cứng”, nhưng điều đó không khiến chị lo lắng. Để chuẩn bị cho vai trò làm mẹ, chị đã được trang bị nhiều kiến thức bổ ích, được bác sĩ chăm sóc, thăm khám cẩn thận. Lúc mang thai, chị hoàn toàn vô tư, không quan tâm đến xung quanh, không tự gây tâm lý để tránh làm ảnh hưởng đến cả mình và bé.

Khánh Thi: 'Tôi không có thời gian quan tâm đến dư luận' - 1

Gia đình Khánh Thi – Phan Hiển (ảnh nhân vật cung cấp).

Ngày sinh con với Khánh Thi là một ngày đầy kỷ niệm và rất đặc biệt. Chị chia sẻ: “Lần đầu nhìn thấy con, tôi thực sự rất sung sướng, thích thú và tò mò nữa. Tôi nghĩ đây là tâm lý chung của các bà mẹ mà thôi. Bụng đang to, giờ xẹp xuống và một lúc sau thì bé con xuất hiện. Người đỡ tay con lúc vừa chào đời là Phan Hiển. Tôi không nhìn được khuôn mặt và biểu hiện cảm xúc của Hiển nhưng tôi biết anh ấy cũng như tôi, hạnh phúc vô cùng”.

Con trai Khánh Thi giờ đã được 6 tháng. Bé ngoan, dễ ăn, dễ ngủ, ai bế cũng theo và hầu như không bao giờ thấy quấy khóc. Đêm con đói thì bố hoặc mẹ dậy cho con ăn, tiện ai người đấy làm. Khánh Thi và Phan Hiển không bao giờ phân chia công việc chăm con, cũng như việc nhà bởi cả hai người đều cần có trách nhiệm. Ông bà nội, ngoại rất cưng cháu trai nên thường xuyên hỗ trợ gia đình Khánh Thi chăm bẵm cháu. Nhất là ông bà nội, đi đâu cũng chỉ chăm chăm mua sắm cho cháu từ đồ ăn thức uống, quần áo cho tới những vật dụng hàng ngày.

Khánh Thi “quên” mất sự chênh lệch tuổi tác

Một thời gian dư luận rầm rộ “khai thác” mối tình Khánh Thi – Phan Hiển. Nhiều người nói họ không hợp nhau và hai người sẽ chẳng đi đến đâu cả. Nhưng thực tế, họ đang sống với nhau đúng nghĩa “vợ chồng”. Khánh Thi tâm sự: “Khi tôi đến với Phan Hiển, tôi hoàn toàn quên mất tuổi tác. Chỉ đến khi mọi người nói cặp đôi này không ổn, chênh nhau nhiều tuổi quá, tôi mới kịp… nhìn lại. Và tôi thấy chẳng sao cả. Cuộc sống này là của chúng tôi. Tôi sống cho mình còn chẳng xong thì làm sao có thời gian quan tâm đến dư luận?”.

Vừa cảm nhận vai trò làm mẹ, nên như nhiều phụ nữ khác, niềm hạnh phúc vô bờ bến với Khánh Thi chính là nói về con trai: “Khi có con, chúng tôi gắn bó với nhau nhiều hơn. Phan Hiển là một ông bố tốt. Hết việc chăm con, thay tã, cho ăn đến việc bày biện, trang hoàng nhà cửa đều một tay Phan Hiển làm. Hiển chỉ không biết nấu ăn thôi, còn lại các việc khác làm được tất. Tôi có nấu ăn được nhưng chẳng ngon. Vợ chồng tôi thường rủ nhau ra ngoài ăn uống, vừa để hưởng thụ, vừa tăng thêm tình cảm. Vì có ông bà nội trông cháu đỡ đần nên vợ chồng hay “đá lẻ” hẹn hò như thuở còn đang yêu nhau”.

Bất kì cặp vợ chồng nào cũng không tránh khỏi những lúc mâu thuẫn, cái vã nhau. Khánh Thi tự nhận, mỗi khi như vậy thì “tôi nói nhiều lắm, còn Phan Hiển chỉ im lặng. Đàn ông mà, ai chẳng thế. Sau nguôi nguôi, Phan Hiểu lại dỗ dành, làm lành với vợ”.

Đàn ông là một ẩn số

Có một quá trình tìm hiểu và yêu nhau tương đối dài, hỏi Phan Hiểu hiểu chị được bao nhiêu, Khánh Thi cười: “Phan Hiển hiểu tính tôi, biết tôi thích và ghét gì. Nhưng hỏi tôi Hiển hiểu tôi được bao nhiêu phần thì hơi khó trả lời, cái này phải hỏi Hiển mới đúng. Tôi nghĩ đàn bà không dễ hiểu được người đàn ông của mình đâu. Đàn ông là một ẩn số đấy”!

Thường những nàng dâu mới về nhà chồng hay e ngại, rụt rè vì còn nhiều bỡ ngỡ. Khánh Thi lại khác. Chị dễ dàng hòa nhập với gia đình chồng ở mọi khía cạnh: Văn hóa ứng xử, trang phục, ăn uống, lối suy nghĩ… Khánh Thi hào hứng khoe bố mẹ chồng: “Mình biết bố mẹ chồng ở vai trò phụ huynh học sinh, khi về làm dâu bố mẹ luôn yêu thương Khánh Thi và quý cháu. Mình hoàn toàn hợp với nhà chồng. Bố mẹ chồng rất thoáng tính và hiện đại. Ông bà giúp đỡ con cái nhiều, không tạo áp lực cho con bao giờ”.

Phong cách sống nhà Phan Hiển đã “Tây hóa”, sau Giao thừa, mọi người lên đường đi du lịch, tự do, thoải mái, không ai phải theo ai. Bố mẹ đi chỗ bố mẹ muốn, con cái đi nơi con cái thích. Mùng 2 Tết, Khánh Thi cho con ra Bắc chúc Tết nhà ngoại. Chị bảo, từ khi sinh, em bé chưa được về ngoại lần nào. Con gái lấy chồng xa, Khánh Thi nhớ những món ăn thơm ngon mà mẹ đẻ nấu, đặc biệt món nem rán. Khánh Thi hài hước: “Cuộc đời tôi chỉ cần ăn thịt luộc, rau muống và nem thôi”. Có một thứ, không thể thiếu trong Tết cổ truyền với Khánh Thi, đó là bình hoa ly thật đẹp. Tết không cần quá bày vẽ, bởi mùng 2, mùng 3 Tết, chợ đã có đầy đủ các thứ. Theo Khánh Thi, quan trọng là cần có không khí tươi vui ngày Tết mà thôi. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Hoa ([Tên nguồn])
Khánh Thi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN