Hồ Quang 8: "Lần nào Hoài Linh ra Hà Nội cũng chỉ muốn ăn bữa cơm đạm bạc tôi nấu"

Dù có những tin đồn anh là "người tình giấu mặt" của nghệ sĩ Hoài Linh nhưng Hồ Quang 8 khẳng định giữa anh và Hoài Linh là tình yêu đồng nghiệp và anh không chọn scandal để đánh bóng tên tuổi.

Đi hát 28 năm, ca sĩ Hồ Quang 8 mới có riêng cho mình một show diễn kỷ niệm. Không ồn ào hay phô trương, giọng hát ngọt ngào đã giúp Hồ Quang 8 nổi tiếng trong làng Bolero Việt.

Nghèo đến mức mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm

Trong khi không ít nghệ sĩ giấu quá khứ nghèo nàn cơ cực thì Hồ Quang 8 lại không ngần ngại chia sẻ những tháng ngày khốn khó của mình. Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở Thanh Hóa, Hồ Quang 8 có một tuổi thơ cực kỳ thiếu thốn. Anh nghèo đến nỗi không mua nổi đôi dép mà đi, toàn phải chân đất tới trường. Lớn lên, chàng trai Hồ Quang 8 miệt mài đèn sách 7 năm trời tại trường nghệ thuật văn hóa Thanh Hóa và Nhạc Việt Hà Nội. Cùng khóa với anh giờ đã có rất nhiều người trở thành ca sĩ nổi tiếng, thậm chí lên hàng diva như Trọng Tấn, Mỹ Linh.

Hồ Quang 8: "Lần nào Hoài Linh ra Hà Nội cũng chỉ muốn ăn bữa cơm đạm bạc tôi nấu" - 1

Hồ Quang 8 thời mới được biết đến là một ca sĩ phòng trà.

Vào học trường nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa, Hồ Quang 8 vẫn không có nổi cái xe đạp, hàng tuần đi bộ gần 20 cây số về nhà. “Hồi đó tôi nghèo nhất trường. Mỗi ngày tôi chỉ ăn một bữa cơm, còn phải nhịn một bữa. Thầy cô thương tình toàn nuôi tôi”, Hồ Quang 8 bộc bạch. Cũng vì nghèo, không có nổi tiền mua giày, nên một lần anh đi diễn, một người bạn của anh đã đập hòm của bạn khác lấy giày cho anh mượn. Vô tình người bạn ấy bị xếp tội ăn cắp, không giải thích được nên bị kỷ luật. “Đây là điều khiến tôi vẫn áy náy cho đến tận bây giờ”, Hồ Quang 8 nói.

Thời điểm bấy giờ dòng nhạc cách mạng còn đang thịnh, để có một chỗ cho Hồ Quang 8 biểu diễn là vô cùng khó vì âm nhạc anh theo đuổi lại là nhạc vàng, một thứ nghệ thuật lạc tông lúc đó. Chàng ca sĩ xứ Thanh cứ đi hát bị bạn bè chê bai xem thường, đi show không có chỗ diễn vì không hợp chương trình, sự nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. 

Cũng vì nghèo, Hồ Quang 8 xoay đủ cách kiếm tiền. Cứ gần Tết là anh đi buôn bánh kẹo, bán lá dong… để kiếm tiền giúp bố mẹ nồi bánh chưng ngày Tết. Có năm anh đi bán pháo (thời đó chưa cấm pháo), bị một người vứt tàn thuốc lá vào đám pháo, pháo nổ sạch, hết cả vốn lẫn lãi.

Ngoài thời gian học, anh lại nuôi lợn gà ngan vịt… Anh tích góp mãi mới được chỉ vàng nhờ bạn giữ hộ cũng bị bạn trót tiêu mất. Dù trải qua không ít khó khăn nhưng sau 28 năm nhìn lại, Hồ Quang 8 vẫn tự hào với những thành công mà bolero đem lại cho mình.

Thành công đến chỉ với một ca khúc

Nhờ tuổi thơ khốn khó, nhờ những đắng cay trên con đường sự nghiệp mà Hồ Quang 8 trở nên “đằm hơn”. Nói về sự kiên nhẫn khổ luyện, hiếm ai bằng Hồ Quang 8. Mãi đến khi thể hiện ca khúc “Tương tư nàng ca sĩ” thì thành công thực sự mới đến với anh chàng này.

Ban đầu Hồ Quang 8 rất thích "Tương tư nàng ca sĩ", lại được bạn bè khuyến khích, định hát thì Quang Lê phát hành trước nên anh cũng lúng túng một thời gian. Hồ Quang 8 kể lại: “Sau mình vẫn cứ hát thôi, chắc là nhờ có cách thể hiện lạ nên khá giả yêu thích và khiến mình thành công. Khán giả cũng so sánh đấy, nhưng mỗi ca sĩ có cách trình bày riêng, nhưng tôi hạnh phúc nhất là việc hát lại mà vẫn được đón nhận, khi mà ngôi sao khác đã trình bày rồi việc hát lại là rất mạo hiểm, may mắn khán giả đã thích tôi".

Nhớ lại ca khúc làm nên tên tuổi này Quang 8 không quên nhắc tới nữ diễn viên Bảo Thanh đóng cùng MV "Tương tư nàng ca sĩ". Ngày đó anh đã nhìn thấy tương lai đầy rộng mở của cô diễn viên trẻ và nói ra như một lời tiên đoán với Bảo Thanh: "Em cứ miệt mài theo đuổi nghề rồi sau này thế nào cũng có được chút tiếng tăm". Quả đúng như lời nói năm xưa sau gần 10 năm Bảo Thanh đã vụt sáng trở thành ngôi sao truyền hình khi tham gia cùng lúc 2 bộ phim ăn khách Người phán xử Sống chung với mẹ chồng.

Thành công với ca khúc Tương tư nàng ca sĩ cũng mang đến cho Hồ Quang 8 nhiều lời mời đi hát từ phòng trà, sự kiện cho đến những sân khấu lớn. Từ đó tên tuổi của anh được biết  như một trong những nam ca sĩ hiếm hoi ở miền Bắc thành công với nhạc vàng. Cuộc sống của chàng ca sĩ nghèo ngày nào cũng dần thay đổi khi anh có đủ điều kiện mua nhà mua xe rồi cho tới bây giờ sau 28 năm đi hát đã có thể tự mở một liveshow cho riêng mình.

Liveshow đầu tiên của Hồ Quang 8 được anh ấp ủ từ lâu. Không vội vàng, không khoe mẽ, hay dùng chiêu trò để truyền thông đánh bóng tên tuổi, chương trình như một sự tri ân của chàng ca sĩ với nghề, với khán giả đã theo dõi bấy lâu. Mặc dù dòng nhạc Bolero là một thể loại kén người nghe, Hồ Quang 8 sẽ phải đối mặt với bài toán kinh tế về vấn đề doanh thu. Nhưng điều đó không làm anh lo lắng, anh bảo có phải cầm cố tài sản đi cũng làm, mình làm vì mình yêu nghề, tâm huyết với nghề, rồi chưa kể được anh em nghệ sĩ đóng góp như Hoài Linh, Anh Thơ, Thảo Vân, Vượng Râu... không thể để làm phụ lòng mọi người.

Hồ Quang Tám tâm sự về tình cảm đặc biệt với Hoài Linh

Tình anh em với Hoài Linh như là tình yêu giữa những người đồng nghiệp

Nhắc đến những người bạn thân thiết đã cùng nhau đi qua biết bao khó khăn, Hồ Quang 8 vẫn ghi nhớ nhất mối thâm tình với danh hài Hoài Linh. Hồ Quang 8 kể, anh và Hoài Linh quen nhau từ cách đây hơn chục năm khi cả hai cùng tham gia một show diễn ở miền Trung. Ấn tượng với giọng hát của Hồ Quang 8 nên sau này, Hoài Linh từng nhận lời biên tập album cho anh.

Anh thẳng thắn chia sẻ: “Tôi với Hoài Linh là mối quan hệ anh em rất đặc biệt hay nói là tình yêu giữa những người đồng nghiệp thì đúng hơn. Anh Hoài Linh rất thương các đàn em đi sau, tính của anh Linh là vậy, tôi cũng như bao người em khác của anh Linh dù là Nam hay Bắc, nghệ sĩ với nhau nên cực kỳ hỗ trợ. Một tình anh em khắc cốt ghi xương".

Nói về về những kỷ niệm cho đên bây giờ Hồ Quang 8 vẫn giữ thói quen nấu cơm mang đến cho Hoài Linh trước giờ diễn mỗi lần anh có dịp ghé thăm Hà Nội. Anh kể: "Bữa cơm tôi nấu chỉ có rau dưa đạm bạc thôi nhưng lần nào nào anh Hoài Linh cũng từ chối hết những lời mời đi ăn của rất nhiều người khác chỉ để mấy anh em cùng ngồi ăn với nhau. Thậm chí, anh Linh còn khen ngợi bữa cơm của Hồ Quang 8 nấu ngon nhất miền Bắc khiến tôi ấm lòng".

Hồ Quang 8: "Lần nào Hoài Linh ra Hà Nội cũng chỉ muốn ăn bữa cơm đạm bạc tôi nấu" - 2

Hình ảnh Hồ Quang 8 chụp cùng Hoài Linh trong một chương trình tại Hà Nội.

Cũng chính vì những cử chỉ thân thiết giữa 2 người mà có những lời xì xào về giới tính và mối quan hệ giữa Hồ Quang 8 và Hoài Linh nhưng nam ca sĩ khẳng định: "Tôi chưa nghe thấy và cũng không quan tâm. Đó chỉ là người ta đồn thế, anh em thân thiết với nhau giúp đỡ nhau xuất hiện nhiều trong các sản phẩm có gì sai. Tôi không chọn những kiểu scandal đó để đánh bóng tên tuổi mình. Nếu tôi là người thực dụng muốn dựa vào tên tuổi người khác thì tôi đã vào ăn chực nằm chờ ở nhà Hoài Linh trong Sài Gòn từ lâu rồi".

Hồ Quang 8: "Lần nào Hoài Linh ra Hà Nội cũng chỉ muốn ăn bữa cơm đạm bạc tôi nấu" - 3

Không chỉ được yêu mến qua giọng hát, Hồ Quang 8 còn được rất nhiều nghệ sĩ yêu mến về cách sống và con đường sự nghiệp nói không với scandal.

Nam ca sĩ cũng chia sẻ việc được một nghệ sĩ lớn như Hoài Linh giúp đỡ là một điều may mắn trong sự nghiệp nhưng không vì thế mà anh lợi dụng điều này bởi Hồ Quang 8 tự tin mình có khả năng và có giọng hát đủ để người hâm mộ nhớ tới. 

Cuộc sống đáng mơ ước của con trai ruột Hoài Linh khi làm kỹ sư ở Mỹ

Con trai Hoài Linh được hãng hàng không American Airlines nhận vào làm kỹ sư từ hàng nghìn hồ sơ ứng tuyển. Anh có cuộc sống...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo My Lan ([Tên nguồn])
Hoài Linh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN